Khi nhận ra ngôi nhà bị cháy, chú mèo đã cố gắng gọi chủ nhân đang ngủ say dậy. Mọi người đều an toàn thoát ra ngoài nhưng một sự việc đau lòng đã xảy ra.

chu meo
Một gia đình sống tại Maryland đã suýt gặp phải một tai họa khủng khiếp nếu không nhận được sự cảnh báo từ chú mèo cưng của mình. (Ảnh minh họa: dotshock/ Shutterstock)

Mới đây, một gia đình sống tại Maryland đã suýt gặp phải một tai họa khủng khiếp nếu không nhận được sự cảnh báo từ chú mèo cưng của mình.

Theo phát ngôn viên của Cơ quan Cứu hỏa và Cứu hộ Quận Montgomery (MCFRS), vào khoảng bốn giờ sáng, một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng đã xảy ra trong một ngôi nhà ba tầng trên đường Westside Drive ở Gaithersburg.

Trong lúc các vị chủ nhân đang ngủ say thì chú mèo Prince đã nhận thấy điều bất thường và nhanh chóng vồ lên người cảnh báo cho họ.

Hai người – một nam một nữ – sau khi nhận thấy có cháy, đã cố gắng thoát ra nhưng không thể. Họ buộc phải rút vào phòng ngủ chính ở tầng hai để tránh đám khói dày đặc. Tại đây, họ đã gọi 911 và hàng xóm tầng dưới để được giúp đỡ.

Hàng xóm đã bắc thang lên cửa sổ phòng ngủ để ba người mắc kẹt bên trong có thể leo xuống.

“Khói dày đặc. Tôi chưa kịp định thần thì cả nhà tôi đã bốc cháy. Nếu không nhờ Prince gọi tôi dậy thì tất cả chúng tôi đều đã chết rồi. Prince là một thiên thần. Nó đã cứu mạng chúng tôi”, chủ nhân của chú mèo nói.

Tuy nhiên, sau khi chủ nhân đã thoát ra ngoài, Prince vẫn quay lại tòa nhà một lần nữa vì nghĩ bên trong vẫn còn người.

Một lúc sau, chú mèo dũng cảm đã được lính cứu hỏa tìm thấy trong tình trạng đã qua đời.

Các quan chức cứu hỏa cho biết thiết bị báo khói đã bị gỡ bỏ hoặc vô hiệu hóa vì tòa nhà đang được sơn. Ngọn lửa bắt đầu từ tầng một rồi sau đó lan sang nhà bếp. Nguyên nhân gây cháy được cho là do động cơ tủ đông gặp trục trặc. Gia đình 4 người sống trong nhà không bị thương nhưng sẽ phải tạm thời chuyển đến chỗ ở khác.