Đại bàng đầu trắng sau khi được điều trị bày tỏ lòng biết ơn với bác sĩ thú y
- Michael Wing
- •
Đại bàng có một mặt dịu dàng thường không được thế giới biết đến. Ngay cả loài chim săn mồi khổng lồ từng cắn bác sĩ thú y người Canada Clifford Redford cũng bày tỏ lòng biết ơn theo cách độc đáo của loài đại bàng đầu trắng sau khi được cứu sống.
Một con đại bàng cái đã bị bắn và rơi xuống đất trong một mùa đông lạnh giá ở Ontario và được đưa đến phòng khám của bác sĩ thú y Redford.
Con đại bàng sau đó được đặt tên là “Wolf”. Nó bị thương trong một cuộc săn bắn gần sông Niagara đóng băng. Viên đạn đã xuyên qua cánh của nó. Mặc dù vết thương không nhìn thấy được trên bề mặt, nhưng cánh đã bị gãy nghiêm trọng do va chạm.
Những người thợ săn định bắn một con vịt trời nhưng vô tình làm bị thương Wolf đã rất hối hận và đưa nó đến phòng khám của bác sĩ Redford tại Khu bảo tồn động vật hoang dã Shades of Hope ở Markham.
Với xương cánh bị gãy hoàn toàn và đâm xuyên cánh, Wolf không thể bay. Bác sĩ Redford và các trợ lý của ông biết rằng mỗi giây đều quý giá trong việc khôi phục khả năng bay của nó.
“Vấn đề lớn nhất là nó quá khỏe và cơ bắp đến nỗi các cơ ở cánh của nó đã bắt đầu co lại (khi nó đến),” ông Redford nói với tờ Epoch Times. “Sự co cơ khiến hai xương của nó chồng lên nhau, và chúng tôi phải kéo chúng ra.”
Để cứu được cánh, họ cần phải phẫu thuật cấy một thanh titan theo chiều dọc vào xương và một số đinh thép nhỏ hơn theo chiều ngang.
Bước này thực ra là phần đơn giản hơn. “Thử thách lớn nhất mà chúng tôi phải đối mặt không phải là việc cố định xương, ổn định vết thương hay duy trì gây mê,” ông Redford nói. “Mà là phải có đủ sức mạnh để kéo giãn các cơ bị co cứng.” Ông mô tả ca phẫu thuật như đang tập yoga trên đôi cánh của Wolf.
May mắn thay, mọi việc diễn ra suôn sẻ. Bác sĩ Redford cho biết việc phẫu thuật cho một con chim khổng lồ với sải cánh dài 6 feet đã cho ông một cảm giác kinh ngạc về cuộc sống. Wolf đã ở lại phòng khám của ông gần 4 tuần và bắt đầu vật lý trị liệu thường xuyên ngay ngày sau ca phẫu thuật.
Những loài chim khỏe mạnh như đại bàng đầu trắng thường cần mang con mồi hoặc cá trong mỏ khi bay, vì vậy dây cương phải được tháo ra sau 48 giờ, nếu không các cơ duy trì sự sống của chúng có thể bị teo. Bác sĩ Redford nói rằng nhân viên luôn đối mặt với nguy hiểm mỗi khi chạm trán với con chim hung dữ này. Nó mổ bằng chiếc mỏ sắc nhọn và vung móng vuốt.
“Chúng tôi mặc những bộ đồ giống như áo giáp tự chế,” ông nói, “áo choàng da dày và găng tay da dày.” Khi Wolf sà xuống, họ trùm chăn lên đầu nó để đảm bảo an toàn cho nhân viên. Hầu hết thời gian, họ tránh Wolf càng nhiều càng tốt, chỉ lặng lẽ đặt một vài con cá vào chuồng của nó, biết rằng nó phải luôn cảnh giác với con người.
Nhưng thật khó để không hình thành một mối liên kết nào đó với nó.
“Họ quyết định đặt tên nó là ‘Wolf’ vì nó hung dữ như một con sói, và đó chính xác là những gì chúng tôi muốn thấy,” ông Redford nói.
Nói rằng bác sĩ Redford đã giúp đại bàng đầu trắng bay lại có lẽ là hơi quá lời. Trên thực tế, ông đã giao Wolf cho Tổ chức Owl Foundation ở Niagara Falls, nơi cung cấp cho nó một không gian bay rộng rãi, khép kín để học lại cách bay.
“Ở đó, Wolf đã tăng cân một chút, và đôi cánh của nó cũng trở nên khỏe hơn,” Bác sĩ Redford nói. “Khi họ phát hiện Wolf bay qua bay lại trong chuồng gà con, họ gọi cho tôi và nói, ‘Này, chúng tôi sẽ thả Wolf. Anh có muốn đến thả nó không?’ Tôi trả lời, ‘Tất nhiên rồi!’”
Ông nói rằng chính vì tình yêu động vật mà ông quyết định kiểm tra sức khỏe lần cuối cho Wolf trên sông Niagara đóng băng trước khi thả nó trở lại tự nhiên.
Kết quả vượt xa mong đợi của bác sĩ Redford.
Wolf được quấn nửa người trong chăn, đôi cánh của nó xòe ra khi bác sĩ Redford vén chăn lên. Sau đó, trong lúc đùa giỡn với một đồng nghiệp, ông thản nhiên đưa tay xuống dưới chăn và nhẹ nhàng vuốt ve chiếc mỏ tham lam của Wolf. Ngay lập tức, một cơn đau nhói và tiếng kêu răng rắc vang lên – Wolf đã mổ ông.
“Nó có thể mổ đứt ngón tay tôi, nhưng nó chỉ mổ nhẹ thôi,” ông nói. “Nó đang nhẹ nhàng dạy cho tôi một bài học mà không làm tôi bị thương.”
“Tôi thực sự tin rằng mặc dù đôi khi nó giận chúng tôi, nhưng nó hiểu rằng chúng tôi đang giúp nó hồi phục,” ông Redford nói thêm.
Bác sĩ Redford cho biết, việc để Wolf ở lại trong tuyết không khiến ông cảm thấ buồn vui lẫn lộn, vì đó là nơi nó thuộc về. Sau khi tắm nắng nửa giờ, Wolf xòe cánh bay đi, và không bao giờ xuất hiện trở lại.
Trước khi bay đi, Wolf nhìn lại những người cứu mình lần cuối. Phải chăng nó đang nói “cảm ơn”? “Tôi nghĩ vậy,” Redford nói, “ít nhất đó cũng là một hình thức ghi nhận.” “Cảm giác đó thật tuyệt vời.” “Đó là lý do tại sao chúng ta quan tâm đến động vật.”
Từ khóa lòng biết ơn bác sĩ thú y Đại bàng đầu trắng








![[VIDEO] Lòng tôn trọng chân chính bắt nguồn từ đức hạnh](https://trithucvn2.net/wp-content/uploads/2026/05/ton-trong-chan-chinh-bat-nguon-tu-duc-hanh-446x295.png)






















![[VIDEO] Lòng tôn trọng chân chính bắt nguồn từ đức hạnh](https://trithucvn2.net/wp-content/uploads/2026/05/ton-trong-chan-chinh-bat-nguon-tu-duc-hanh-160x106.png)


