Khi đang trên đường đến bệnh viện, Sha’nya Bennett chuyển dạ nhanh nên đành phải ghé vào bãi đậu xe để sinh con. Đứa trẻ chào đời trước khi đội cứu hộ đến nơi.

tre so sinh
(Ảnh minh họa: Shutterstock)

Chắc hẳn không có bà mẹ tương lai nào lại muốn sinh con giữa trời bão tuyết trong một bãi đậu xe. Tuy bị số phận đặt vào tình cảnh trớ trêu như vậy nhưng cô Sha’nya Bennett đã “vượt cạn” thành công và còn được tặng đồ ăn miễn phí để kỷ niệm ngày vui này.

Sha’nya Bennett sống cùng chồng và cậu con trai 5 tuổi tại Dothan, Alabama. Ngày hôm đó, ngoài trời nổi bão tuyết dữ dội và ở trong nhà Sha’nya Bennett cũng phải chiến đấu với những cơn co thắt kinh hoàng trong bụng mình.

Thấy tình hình chuyển biến xấu, người chồng – Keon Mitchell – vội vàng đưa vợ con đến bệnh viện bất chấp những trận tuyết rơi dày. 

Khi ngồi trên ô tô, Bennett nhận ra rằng cô không kịp đến Bệnh viện Flowers (cách đó khoảng một dặm) để đẻ con. Hai vợ chồng đành dừng xe tại bãi đậu xe của một cửa hàng bánh rán Krispy Kreme đã đóng cửa do thời tiết xấu.

Em bé Dallas Mitchell chào đời trước khi đội cứu hộ đến nơi. Sau đó hai mẹ con được đưa đến Bệnh viện Flowers để chăm sóc vài ngày rồi được cho về nhà.

“Tôi cảm thấy mình như một siêu nhân”, Bennett nói.

Khi phải đối mặt với tình huống bất ngờ và nguy hiểm, Bennett tỏ ra hết sức bình tĩnh còn Mitchell thì vô cùng hoảng loạn.

“Tôi không biết hôm đó mình đã giữ bình tĩnh như thế nào vì thực ra trong lòng tôi đang rất sợ hãi”, anh chia sẻ.

Mitchell cho biết các thành viên trong gia đình đang gợi ý vợ chồng anh đặt tên đệm cho Dallas là “Glaze” (Một lớp băng mỏng như thủy tinh trên mặt đất hoặc nước).

“Chúng tôi sẽ cân nhắc”, anh nói.

Sau khi biết tin về sự việc, người quản lý của quán ăn Krispy Kreme quyết định sẽ tặng bánh rán miễn phí trong một năm cho gia đình Bennett để chia sẻ niềm vui với họ. Anh cũng đề nghị tổ chức tiệc sinh nhật đầu tiên của Dallas tại cửa hàng vào năm tới.