Gần đây, vụ việc người Hàn Quốc bị lừa sang Campuchia và bị ngược đãi đã thu hút sự chú ý của dư luận. Một nạn nhân may mắn được giải cứu đã kể lại quá trình chạy trốn đầy kinh hoàng như trong phim. Trong thời gian bị giam giữ, anh ta bị đánh đến gần chết. Sau khi vất vả trốn thoát khỏi khu vực của tổ chức lừa đảo, anh chạy đến đồn cảnh sát Campuchia – nhưng tại đây, anh lại kinh hoàng khi nhìn thấy thành viên người Trung Quốc trong tổ chức đã bắt cóc mình đang nhàn nhã hút thuốc, nói chuyện đùa với trưởng đồn cảnh sát, trên người còn mang súng. Cảnh tượng đó khiến anh run lên vì sợ hãi.

shutterstock 2283935307 scaled
Chạy trốn tra tấn, người đàn ông Hàn Quốc tưởng đã an toàn – cho đến khi thấy điều này ở đồn cảnh sát. (Ảnh minh họa: Shutterstock)

Người Hàn sang Campuchia bị giam giữ và ngược đãi, run rẩy khi chứng kiến cảnh tượng rùng mình tại đồn cảnh sát

Theo báo Chosun Ilbo (Hàn Quốc), một người đàn ông ngoài 20 tuổi, được gọi là A, làm trong ngành kinh doanh phụ tùng ô tô tại Hàn Quốc. Năm ngoái, anh sang Campuchia công tác và trong thời gian đó nhận được quảng cáo từ một “công ty phụ tùng” tự xưng, mời gọi đến đàm phán vì muốn bán phụ tùng giá rẻ. Phía đối phương còn cam kết chi trả vé máy bay một chiều cho anh.

Tuy nhiên, sau khi A đến sân bay quốc tế Phnom Penh, một người Trung Quốc và một người Campuchia đến đón anh, nhưng ngay sau khi lên xe, họ lập tức lộ bộ mặt thật. Người Trung Quốc rút súng ra chĩa vào A và đe dọa: “Im miệng, ngoan ngoãn đi”. Lúc đó A mới nhận ra mình đã rơi vào tay một tổ chức tội phạm lừa đảo, và cái gọi là “công ty phụ tùng” chỉ là một vỏ bọc giả mạo.

Tổ chức tội phạm này đã đưa A đến một khu vực để giam giữ, sau đó có hai người Trung Quốc mang theo dao và súng giám sát anh suốt 24 giờ mỗi ngày. Trong thời gian đó, A bị ép buộc phải mở tài khoản ngân hàng dưới tên mình và cả tên người thân, đồng thời bị yêu cầu gọi về Hàn Quốc để gia đình chuyển tiền. Nếu không làm theo, anh sẽ bị chích điện và tra tấn.

Sau hơn 10 ngày bị giam giữ, A đã được một kiều dân địa phương giải cứu, nhưng lúc đó cơ thể anh đã bị bỏng nghiêm trọng và giác mạc mắt cũng bị tổn thương.

A cho biết, sau khi khó khăn lắm mới trốn thoát được và đến đồn cảnh sát Phnom Penh để chờ nhân viên của Đại sứ quán Hàn Quốc đến hỗ trợ, anh đã kinh hoàng khi nhìn thấy một thành viên trong tổ chức tội phạm đã bắt cóc mình lại xuất hiện ung dung trong đồn cảnh sát. Anh nói rằng đối tượng người Trung Quốc lẽ ra phải bị cảnh sát điều tra ấy lại công khai mang theo súng, vừa hút thuốc vừa đùa giỡn với trưởng đồn cảnh sát. “Lúc đó tôi sợ đến mức toàn thân run rẩy”, anh kể lại.

Theo các báo cáo, nhiều tổ chức lừa đảo viễn thông quốc tế lấy Campuchia làm căn cứ, sử dụng các chiêu trò như “việc làm ở nước ngoài”, “lương cao” để dụ dỗ giới trẻ Hàn Quốc sang đây, khiến số lượng nạn nhân ngày càng gia tăng. Gần đây, thủ đoạn của các tổ chức lừa đảo ngày càng tinh vi hơn, thông qua các quảng cáo thương mại giả mạo để bắt cóc, giam giữ và tra tấn các doanh nhân Hàn Quốc. Mục đích của chúng là sử dụng danh nghĩa người Hàn Quốc để mở tài khoản ngân hàng, rửa tiền từ các khoản lừa đảo công dân Hàn, rồi chuyển lợi nhuận phi pháp đó ra nước ngoài.

Cựu đặc vụ: Ông trùm lừa đảo viễn thông ở Campuchia làm “việc bẩn” cho ĐCSTQ

Mới đây, Mỹ và Anh đã khởi tố ông Trần Chí (Chen Zhi), ông chủ người Hoa 37 tuổi của Tập đoàn Thái tử (Prince Group) tại Campuchia, với cáo buộc liên quan đến nhiều tội phạm xuyên quốc gia, trong đó có hoạt động lừa đảo viễn thông (điện tín). Theo tiết lộ từ Eric, một cựu đặc vụ Trung Quốc, vụ việc một lần nữa cho thấy mối liên hệ chặt chẽ giữa ngành công nghiệp lừa đảo ở Đông Nam Á và chính quyền Trung Quốc.

Vào ngày 14, chính phủ Anh đã ban hành các biện pháp trừng phạt đối với các cá nhân và tổ chức liên quan đến Trần Chí, bao gồm 6 cá nhân và 6 pháp nhân. Trong khi đó, danh sách trừng phạt của chính phủ Mỹ còn quy mô hơn, với gần 150 mục, trong đó có 3 người Đài Loan và 9 pháp nhân đăng ký tại Đài Loan.

Chính phủ Hoa Kỳ cáo buộc rằng Tập đoàn Thái tử (Prince Group) đã tham gia vào một loạt tội phạm xuyên quốc gia, bao gồm tham nhũng, rửa tiền, đánh bạc trực tuyến bất hợp pháp, tống tiền tình dục, buôn người quy mô lớn, tra tấn và cưỡng bức lao động vì mục đích tống tiền.

Trong số đó có việc dụ dỗ hàng loạt nạn nhân đến Campuchia bằng lời hứa việc làm lương cao, sau đó giam giữ và tra tấn họ, buộc họ phải tham gia các hoạt động lừa đảo trực tuyến theo hình thức “bẫy tình yêu” nhằm vào công dân Mỹ, Anh và nhiều nước khác trên thế giới.

Trần Chí, quê gốc ở Phúc Kiến, Trung Quốc, hiện đang nắm giữ nhiều quốc tịch, bao gồm cả Anh và Campuchia, và thậm chí còn được trao tước hiệu Công tước của Campuchia.

Vào ngày 16/10, một người từng là đặc vụ của chính quyền Trung Quốc, sử dụng bí danh Eric, đã đăng tải một bài viết dài trên nền tảng X, vạch trần sự thật đen tối đằng sau Trần Chí và Tập đoàn Thái tử.

Eric, người tự xưng là cựu đặc vụ nằm vùng của Bộ Công an Trung Quốc, cho biết ông đã đào thoát sang Úc và xin tị nạn tại đây. Kể từ năm 2024, ông bắt đầu lên tiếng công khai, vạch trần các hoạt động gián điệp của Trung Quốc tại Đông Nam Á và Úc.

Eric từng tiết lộ rằng ông từng làm việc cho Tập đoàn Thái tử, lấy đó làm vỏ bọc cho nhiệm vụ tình báo. Một trong những nhiệm vụ chính của ông là hợp tác với công ty nơi mình đang làm việc để giúp chính quyền Trung Quốc truy bắt các nhân vật bất đồng chính kiến ở hải ngoại.

Trong bài viết dài đăng ngày 16/10, Eric một lần nữa tiết lộ rằng Trần Chí chính là một trong những “đại diện” của Bắc Kinh tại Đông Nam Á, và việc Tập đoàn Thái tử có thể thoải mái thực hiện hàng loạt hoạt động phi pháp thực chất là phần thưởng cho việc “làm việc bẩn” thay cho chính quyền Trung Quốc.

Theo hồi ức của Eric, Prince Group có mối quan hệ mật thiết với hệ thống công an chính trị và an ninh nội địa của ĐCSTQ (Công an – Chính bảo). Một người họ Lý, từng làm việc tại Tập đoàn Thái tử với tư cách là liên lạc viên, thực chất là lãnh đạo của một đơn vị trực thuộc Tổng đội Chính bảo Trùng Khánh.

Dù là một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia, Tập đoàn Thái tử đã thực hiện nhiều hoạt động “từ thiện” để che giấu tội ác của mình. Tập đoàn này cũng rót một lượng lớn tiền để can thiệp vào các cuộc bầu cử địa phương.

Eric cho biết, Tập đoàn Thái tử hoạt động trong nhiều lĩnh vực, bao gồm bất động sản, truyền thông – văn hóa, tài chính, du lịch – giải trí, thậm chí còn nuôi dưỡng một đội ngũ tin tặc chuyên nghiệp. Tuy nhiên, nhiều mảng kinh doanh không nhằm mục tiêu kiếm lời, mà đơn giản là công cụ để rửa tiền, bởi khối lượng tiền đen của tập đoàn này quá khổng lồ.

Ông nhấn mạnh rằng việc Tập đoàn Thái tử tham gia vào các hoạt động lừa đảo viễn thông nhưng vẫn “bình an vô sự” chính là nhờ vào mối quan hệ ngầm với hệ thống bí mật của chính quyền Trung Quốc. Tập đoàn này đã “làm việc bẩn” cho Bắc Kinh để đổi lấy sự bảo vệ và ưu ái. Ngày nay, Tập đoàn Thái tử có thể được xem là một trong những đại diện quan trọng nhất của ĐCSTQ tại Campuchia và cả khu vực Đông Nam Á, chuyên thực hiện các hoạt động bí mật và phi pháp.

Lý Ngọc theo Vision Times