Nhóm 9 nhân viên FBI bị sa thải vì điều tra vụ tài liệu mật tại Mar-a-Lago kiện Giám đốc Kash Patel và Bộ Tư pháp Mỹ hôm thứ Năm (15/10), cáo buộc bị “trả thù chính trị”.

Khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của Tổng thống Donald Trump tại bang Florida. (Ảnh chụp màn hình)

Nhóm này gồm các đặc vụ, chuyên viên phân tích tình báo và chuyên viên nghiệp vụ của Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI). Họ bị ông Patel sa thải vì vai trò trong cuộc điều tra về cáo buộc Tổng thống Mỹ Donald Trump giữ tài liệu mật tại khu dinh thự Mar-a-Lago ở bang Florida.

Đơn kiện được nộp lên tòa án liên bang ở Washington, nhắm vào ông Patel, Bộ trưởng Tư pháp Todd Blanche và Bộ Tư pháp Mỹ. Các luật sư Margaret Donovan, Abbe Lowell và Rebecca Tinio đại diện cho nhóm nguyên đơn. The Epoch Times đã xem đơn kiện này.

Đứng tên đầu đơn là bà Jennifer Bacon, trưởng một bộ phận phản gián của FBI. Trong thư gửi bà hôm 25/2, ông Patel sa thải bà ngay lập tức.

“Bà đã thể hiện sự thiếu sáng suốt và thiếu khách quan khi thi hành nhiệm vụ, dẫn đến việc biến chính phủ thành vũ khí chính trị”, ông Patel viết.

Đơn kiện: Các nhân viên làm việc “phi chính trị”

Các luật sư của bà Bacon cho rằng quyết định của ông Patel là hành động trả thù chính trị không đúng đắn, vi phạm Tu chính án thứ nhất của Hiến pháp Mỹ.

Đơn kiện nêu việc sa thải là trái luật, một phần vì dựa trên “nhận thức sai” về các nguyên đơn. Theo đơn, các bị đơn coi việc họ tham gia hoạt động thực thi pháp luật chính đáng là xuất phát từ động cơ chính trị và là hành vi bất trung chính trị với ông Trump. Trong đó, đơn nhắc riêng đến cuộc điều tra mà các luật sư gọi là vụ ông Trump “lưu giữ trái luật và xử lý sai” tài liệu mật.

“[Tu chính án thứ nhất] cấm quan chức chính phủ sa thải nhân viên chính phủ chỉ vì họ không ủng hộ một hệ tư tưởng, một đảng phái hay một chương trình nghị sự chính trị”, đơn kiện viết.

Các luật sư khẳng định 9 người bị sa thải chưa bao giờ hành động vì động cơ chính trị. Họ lập luận rằng khi coi công việc của các nguyên đơn trong cuộc điều tra mang mật danh Plasmic Echo là “bị vũ khí hóa vì chính trị”, các bị đơn đã mặc nhiên cho rằng mình biết rõ quan điểm chính trị riêng của các nguyên đơn. Từ giả định đó, các bị đơn đã hành động trái luật.

“Tệ hơn nữa, các bị đơn đã kết luận sai rằng những quan điểm chính trị riêng ấy chi phối công việc của họ”.

Đơn kiện cho biết 9 người này cộng lại có hơn 100 năm phục vụ xuất sắc. Họ từng tham gia nhiều vụ giải cứu con tin, điều tra vụ đánh bom giải marathon Boston và vụ ám sát hụt ông Trump ở Butler, bang Pennsylvania năm 2024.

“Các nguyên đơn làm việc trong cuộc điều tra Plasmic Echo với sự nghiêm cẩn như trong mọi nhiệm vụ khác tại FBI. Họ thi hành nhiệm vụ một cách phi chính trị, đúng chính sách và quy trình của FBI, với tinh thần chuyên nghiệp, cần mẫn và cẩn trọng cao nhất”, các luật sư viết.

FBI chưa trả lời yêu cầu bình luận của The Epoch Times tính đến lúc bài được đăng.

Từ cuộc khám xét năm 2022 đến lời hứa “đại tu” FBI

Mật danh “Plasmic Echo” mà FBI đặt cho cuộc điều tra nhắm vào ông Trump lần đầu được công bố hồi tháng 4/2024.

Cuộc điều tra xem xét cáo buộc ông Trump hoặc nhân viên của ông cất giữ không đúng quy định hàng chục tài liệu mật tại Mar-a-Lago ở Palm Beach sau khi ông rời Nhà Trắng vào tháng 1/2021, cho người không có thẩm quyền xem các tài liệu này và cản trở FBI thu hồi tài liệu.

Tháng 8/2022, FBI khám xét Mar-a-Lago. Ông Trump gọi đó là “thời khắc đen tối của đất nước”.

“Sau khi đã làm việc và hợp tác với các cơ quan chính phủ liên quan, cuộc đột kích không báo trước vào nhà tôi là không cần thiết và không phù hợp”, ông viết trên Truth Social hôm 8/8/2022.

Tháng 11/2022, khi khởi động chiến dịch tranh cử năm 2024, ông Trump hứa sẽ dọn dẹp FBI và Bộ Tư pháp.

“Như tôi đã nói trước đây, mối đe dọa nghiêm trọng nhất với nền văn minh của chúng ta không đến từ bên ngoài, mà từ bên trong”, ông nói.

“Không gì nguy hiểm hơn việc biến hệ thống tư pháp, FBI và Bộ Tư pháp thành vũ khí. Chúng ta phải đại tu từ trên xuống dưới để quét sạch sự mục ruỗng và tham nhũng đang mưng mủ ở Washington.”

Tháng 6/2023, ông Trump bị truy tố tại Florida về các tội khai man, che giấu tài liệu và âm mưu cản trở công lý. Sau khi ông thắng cử vào tháng 11/2024, Công tố viên đặc biệt Jack Smith rút các cáo buộc, rồi từ chức.

Hồi tháng 3, hai cựu đặc vụ FBI cũng kiện ông Patel sau khi bị sa thải, được cho là vì vai trò trong “Arctic Frost”, cuộc điều tra của FBI về nỗ lực đảo ngược kết quả bầu cử tổng thống năm 2020 của ông Trump.

Ông Patel cáo buộc hai người là “những kẻ tham nhũng” đã “biến cơ quan thực thi pháp luật thành vũ khí”.