Barron chúc mừng sinh nhật mẹ Melania và cảm ơn Chúa vì sự che chở của Ngài
Lý Ngọc
•
Chia sẻ FB
Chia sẻ Twitter
Bình luận
Vào Chủ nhật (ngày 26 tháng 4), Barron Trump, con trai út của Tổng thống Mỹ Donald Trump, đã đăng một thông điệp chúc mừng sinh nhật Đệ nhất phu nhân Melania Trump và bày tỏ lòng biết ơn Chúa vì đã che chở cho cha mẹ mình.Bà Melania Trump và Barron nhận được tràng pháo tay nhiệt liệt trước bài phát biểu Thông điệp Liên bang của Tổng thống Trump ngày 24/2/2026. (Ảnh chụp màn hình video YouTube / FOX 9 Minneapolis-St. Paul)
Chủ nhật vừa qua là sinh nhật lần thứ 56 của bà Melania. Tối hôm trước (25/4), một vụ nổ súng đã xảy ra trong bữa tiệc tối của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng tại khách sạn Washington Hilton Hotel, khiến một nhân viên an ninh bị thương. Được biết, mục tiêu của kẻ nổ súng là tổng thống hoặc một thành viên nội các.
Barron đã viết trên mạng xã hội X: “Vào ngày tuyệt vời này, chúng con ca ngợi sự thanh lịch, mạnh mẽ, cao quý của mẹ, và tầm ảnh hưởng thầm lặng nhưng mạnh mẽ mà mẹ mang đến cho thế giới”.
Anh cũng đề cập đến vụ ám sát hụt và bày tỏ lòng biết ơn đối với Chúa vì đã bảo vệ cha mẹ mình.
“Chỉ vài giờ trước, khi bóng tối bắt đầu bao trùm, Chúa đã can thiệp bằng tấm khiên thiêng liêng của Ngài để bảo vệ mọi người và Tổng thống Trump. Chúa đã chứng tỏ quyền năng của Ngài. Chúng ta vui mừng trước sự trung tín của Ngài”, Barron viết. “Ngài bảo vệ những người được Ngài chọn; nguyện xin ân điển của Ngài ở cùng chúng ta”.
Trong cuộc họp báo đêm khuya được tổ chức sau khi hủy bỏ bữa tiệc tối dành cho các phóng viên Nhà Trắng, ông Trump đã kể lại hiện trường vụ nổ súng. Ông đang ngồi cạnh bà Melania thì đột nhiên nghe thấy một tiếng nổ lớn, ban đầu ông nghĩ đó là tiếng khay rơi. Ông nói: “Đó là một tiếng động rất lớn. Tôi nghĩ, ‘Chắc là tiếng khay rơi. Tôi đã nghe thấy âm thanh đó nhiều lần rồi”.
Bà Melania nhận ra gần như ngay lập tức có điều gì đó không ổn. Ông Trump nói: “Bà ấy bảo với tôi đó là một âm thanh bất thường. Bà ấy phản ứng nhanh hơn tôi rất nhiều”. Sau đó, họ nhanh chóng rời khỏi hiện trường dưới sự hộ tống của Mật vụ.
Ông Trump thừa nhận rằng trải nghiệm đêm đó khá gây sốc đối với bà Melania, “Đó là một cú sốc đối với bà ấy, nhưng bà ấy đã xử lý rất tốt”.
Dù vậy, Đệ nhất phu nhân vẫn nhất quyết tháp tùng Tổng thống đến buổi họp báo đêm khuya tại Nhà Trắng.