Ngày 19/2, tại Thế vận hội Mùa đông Milan–Cortina 2026, vận động viên trượt băng nghệ thuật nữ 20 tuổi người Mỹ Lưu Mỹ Hiền (Alysa Liu) đã trình diễn một huyền thoại trên băng. Truyền thông nhận xét rằng cô trượt theo bản “MacArthur Park Suite” của Donna Summer, kết hợp hoàn hảo giữa kỹ thuật điêu luyện và niềm vui nội tâm. Điều gây ấn tượng nhất chính là sự thư thái của cô dưới áp lực, như thể phần thi tự do còn quan trọng hơn cả tấm huy chương.

Vận động viên trượt băng người Mỹ, đương kim vô địch thế giới Alysa Liu (Liu Meixian/ Lưu Mỹ Hiền). (Ảnh: Getty Images)

Alysa cuối cùng đã giành huy chương vàng nội dung đơn nữ cho đội tuyển Mỹ — đây là tấm huy chương vàng đầu tiên của Mỹ ở nội dung này kể từ năm 2002.

Đồng thời, trước và sau khi tham dự Thế vận hội Bắc Kinh 2022, trải nghiệm của Alysa và cha cô – Lưu Tuấn – khi trở thành mục tiêu hoạt động gián điệp của chính quyền ĐCSTQ cũng một lần nữa được phơi bày. Trong cuộc phỏng vấn với Epoch Times, ông Lưu Tuấn đã tiết lộ những tình tiết và nội tình về việc con gái ông từng bị ĐCSTQ đàn áp xuyên quốc gia.

Vì sao Alysa trở thành mục tiêu gián điệp của ĐCSTQ

Hơn 30 năm trước, cha của Alysa là Lưu Tuấn đã trốn khỏi Trung Quốc đại lục với tư cách tị nạn chính trị. Tuy nhiên, sự đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ vẫn bám theo ông, chỉ vì ông từng tham gia phong trào biểu tình Thiên An Môn năm 1989. Điều này khiến ông và con gái trở thành mục tiêu của hoạt động gián điệp vào năm 2021.

Tháng 10/2021, Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã liên hệ với Lưu Tuấn, cảnh báo ông về một nguy cơ lừa đảo gián điệp. Khi đó, con gái 16 tuổi của ông đang chuẩn bị cho Thế vận hội Mùa đông Bắc Kinh diễn ra vào tháng 2/2022.

Ông Lưu Tuấn nói: “Chúng tôi tin rằng Alysa rất có khả năng được chọn vào đội tuyển Olympic, khi đó chúng tôi thực sự vô cùng lo lắng”. Ông không nói chuyện này với con gái để tránh làm cô hoảng sợ và phân tâm trong quá trình chuẩn bị thi đấu.

Người bị cáo buộc hoạt động gián điệp tại Mỹ là Matthew Ziburis (đã nhận tội vào tháng 12/2022 vì làm đặc vụ chưa đăng ký cho ĐCSTQ). Tháng 11/2021, ông ta liên hệ với Lưu Tuấn, giả mạo quan chức Ủy ban Olympic Hoa Kỳ, gọi điện cho ông và yêu cầu cung cấp số hộ chiếu của ông cùng Alysa.

Ngoài việc quấy rối qua điện thoại, Ziburis còn đến khu vực Vùng Vịnh California nơi ông Lưu Tuấn sinh sống để theo dõi họ, đồng thời tìm cách thu thập thông tin cá nhân từ gia đình Lưu nhằm cung cấp cho chính quyền ĐCSTQ.

Ngày 16/3/2022, trong bản tin về việc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) bắt giữ năm đặc vụ, hình ảnh của Ziburis cũng được công bố. Hàng xóm cạnh văn phòng của Lưu Tuấn sau khi xem tin đã nói với ông rằng họ từng nhìn thấy Ziburis ít nhất hai lần ở hành lang bên ngoài văn phòng của ông.

Ngày 23/2 năm nay (tháng 2/2026), trong cuộc phỏng vấn chung với đài truyền hình Tân Đường Nhân Epoch Times, Lưu Tuấn cho biết đầu dây bên kia là giọng một người đàn ông da trắng. Người này trước hết yêu cầu thông tin hộ chiếu, còn nói sẽ đến tận nơi lấy và cũng xuất hiện gần văn phòng của ông. “Hàng xóm gần văn phòng tôi nói với tôi rằng người này đã đến đây rất nhiều lần, họ còn tự hỏi người đó đang tìm gì, chờ gì, có cần giúp đỡ gì không…”

“Sau đó hàng xóm mới kể lại với tôi, vì lúc đầu không ai biết anh ta đến để làm gì”, Lưu Tuấn nói rằng vào thời điểm đó ông không biết người này thực sự đáng nghi, nên cũng không quá để tâm.

Ông Lưu Tuấn còn bổ sung một chi tiết rằng vào ngày đặc vụ đến nhà ông, dường như có một sự trùng hợp mang tính “ý trời”.

Ông bổ sung: nhớ lại khi đó Alysa vừa thi đấu xong ở Nhật Bản và trở về Mỹ, ngày hôm sau ông đã đưa cô rời khỏi Vùng Vịnh. Khi hai cha con vừa lên máy bay, Cục Điều tra Liên bang Mỹ gọi điện thông báo rằng đặc vụ đang trên đường tới nhà ông. Mọi chuyện giống như trong phim. Ông vừa đưa con gái lên máy bay thì người kia đã chạy đến nhà họ. Khi đó, việc ông đưa cô rời khỏi Vùng Vịnh cũng nhằm tránh để các đặc vụ trực tiếp quấy rối cô.

Theo cáo trạng của phía Mỹ, Lưu Tuấn và con gái ông lần lượt được liệt kê là “Nhân vật bất đồng chính kiến số 3”“Thành viên gia đình”.

Cáo trạng cũng nêu rõ, có “khách hàng” yêu cầu và đã lấy được ảnh hộ chiếu của Nhân vật bất đồng chính kiến số 3 cùng con gái ông. Hai bên từng tranh cãi về thời điểm thanh toán — trả tiền sau khi nhận được ảnh hay trả trước. Cuối cùng, tiền được thanh toán sau khi nhận ảnh hộ chiếu.

Hồ sơ cáo trạng cho thấy trong các tin nhắn từ tháng 10 đến 11/2021 có nội dung như: “Có khách hàng sẵn sàng trả 800 USD để lấy hai số hộ chiếu”, “Vui lòng cung cấp họ tên đầy đủ và thông tin chi tiết”, “Nếu hôm nay có thể xử lý xong, khách hàng sẽ trả phí cao hơn”, “Đã xác minh hai người cùng địa chỉ, quan hệ cha con”

Theo cáo trạng, hồ sơ của Bộ An ninh Nội địa Mỹ cho thấy ngày 16/11/2021, có người nội bộ đã sử dụng danh nghĩa Nhân vật bất đồng chính kiến số 3 và con gái ông để tra cứu một hoặc nhiều cơ sở dữ liệu chính phủ bị hạn chế. Về lý do trở thành mục tiêu của ĐCSTQ, Lưu Tuấn suy đoán chủ yếu liên quan đến việc ông tham gia phong trào dân chủ tại Trung Quốc năm 1989 và sau đó chỉ trích ĐCSTQ khi ở Mỹ.

“Khi con gái tôi khoảng 13 tuổi, cháu đã đăng lại trên Instagram các thông tin về việc ĐCSTQ đưa người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương vào các trại lao động cải tạo.” Trong một bài đăng khác trên Instagram, Alysa viết rằng cô tự hào về những gì cha mình đã làm cho người dân năm 1989.

Ông Lưu Tuấn ước tính rằng ĐCSTQ biết con gái ông có khả năng cao đại diện cho Mỹ tham dự Thế vận hội Mùa đông Bắc Kinh, và lo ngại hai cha con có thể nhân cơ hội này công khai phát biểu những lời chỉ trích chính quyền, nên mới theo dõi và đề phòng họ.

Năm 2022, Lưu Tuấn nói với hãng AP rằng ông đồng ý cho con gái tham gia thi đấu với điều kiện Bộ Ngoại giao Mỹ và Ủy ban Olympic Hoa Kỳ bảo đảm cô sẽ được bảo vệ nghiêm ngặt trong thời gian thi đấu tại Trung Quốc, ít nhất phải có hai người tháp tùng toàn thời gian.

Thế vận hội Mùa đông Bắc Kinh 2022: Gặp người đàn ông khả nghi trong Làng Olympic

Trong thời gian diễn ra Thế vận hội Mùa đông Bắc Kinh 2022, Alysa được phía Mỹ cung cấp bảo vệ, bao gồm Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, Ủy ban Olympic và đội ngũ chuyên trách an ninh cho vận động viên. Dù không xảy ra sự cố nghiêm trọng nào, vẫn xuất hiện những tình huống bất thường.

Trong thời gian thi đấu, Alysa kể với cha rằng vào một buổi tối sau khi kết thúc phần thi trượt tự do, cô bị một người đàn ông lạ mặt bắt chuyện trong nhà ăn. Người này theo dõi cô và còn yêu cầu cô đến căn hộ của anh ta.

Sau khi trở về Mỹ, Alysa mới nói với Lưu Tuấn rằng sau phần thi trượt tự do, vì có vận động viên khác không ngủ được nên khoảng một, hai giờ sáng họ ra quầy buffet ăn kem. Khi đó, họ phát hiện một người đàn ông khả nghi cố tình xuất hiện trước mặt hai người và ngồi gần đó. Người này bắt chuyện với họ khiến Alysa bắt đầu cảnh giác. Khi họ rời đi, lại tiếp tục chạm mặt người đàn ông này trong thang máy. Ngày 23/2 năm nay, khi trả lời phỏng vấn, Lưu Tuấn đã nhớ lại thêm chi tiết về tình huống lúc đó.

Ông Lưu Tuấn nói với Epoch Times rằng Alysa cho biết người đó là một thanh niên phương Tây. Khi ấy Alysa đi cùng một vận động viên khác, nên theo lẽ thường chuyện như vậy không nên xảy ra. Không quen biết mà lại mời đến chỗ ở của mình, rồi còn theo dõi — nghe đã thấy rất đáng nghi.

“Sau đó con gái tôi đã báo với trưởng đoàn Mỹ, họ đi kiểm tra camera nhưng trong video hoàn toàn không thấy tung tích người đàn ông đó. Thế nhưng con gái tôi biết rất rõ anh ta là ai, anh ta đã nói chuyện với con bé, rồi theo con bé đến chỗ ở, đó là sự thật”.

“Cũng có khả năng là đã ghi hình rồi nhưng bị xóa đi, chuyện này chỉ có thể suy đoán dựa trên tình hình lúc đó thôi,” ông nói. Alysa lại cảm thấy chuyện này khá thú vị, giống như trong phim, như thể phải đi bắt gián điệp vậy — tâm lý của một cô bé trẻ tuổi.

Ông Lưu Tuấn cũng cho biết FBI từng nói với con gái ông về hoạt động gián điệp và đã gặp trực tiếp cô.

Tháng 10/2025, trong một cuộc phỏng vấn với Fox News, Alysa gọi trải nghiệm này là “hơi kỳ lạ, nhưng cũng có phần kích thích”.

“Khi đó tôi cảm thấy rất lạ, giống như đang xem một chương trình chơi khăm vậy. Thế giới này có thật không? Chắc mình là nhân vật trong một bộ phim nào đó. Nhưng nghĩ kỹ lại thì điều này với tôi dường như cũng hợp lý, dù sao trước đây khi bố tôi hoạt động xã hội cũng là như thế”.

Chỉ trích vi phạm nhân quyền của ĐCSTQ – Lưu Tuấn trở thành mục tiêu đàn áp xuyên quốc gia

Ông Lưu Tuấn sinh ra và lớn lên tại một ngôi làng nhỏ ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Khi sự kiện Thiên An Môn năm 1989 xảy ra, ông đang theo học tại Đại học Trung Sơn ở Quảng Châu và đã tổ chức các cuộc biểu tình cùng hoạt động tuyệt thực phản đối.

Ông Lưu Tuấn nói với Tân Đường Nhân rằng khi đó ông chủ trì các cuộc tuần hành sinh viên tại Quảng Châu. Sau cuộc đàn áp ngày 4/6, ông trở thành sinh viên bị truy nã số một tại Quảng Châu.

Mùa hè năm 1989, Lưu Tuấn rời khỏi Trung Quốc đại lục sang Hồng Kông. Sau đó, ông tiếp tục sang bang California, Mỹ, nơi ông học luật và mở văn phòng luật sư riêng.

Sau khi đến Mỹ, Lưu Tuấn tiếp tục lên tiếng chỉ trích các hành vi vi phạm nhân quyền của ĐCSTQ.

Ông nói với đài Tân Đường Nhân: “Tôi ở Mỹ 15 đến 20 năm nay, thường xuyên tổ chức các hoạt động biểu tình trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại San Francisco, yêu cầu ĐCSTQ tôn trọng nhân quyền, vì luôn phải có người lên tiếng. Ở Trung Quốc, người dân không thể đứng ra đòi hỏi những quyền cơ bản của mình. Nếu đã có cơ hội ở Mỹ, chúng tôi nên quan tâm đến tình hình nhân quyền tại Trung Quốc”.

Chính vì vậy, suốt nhiều năm qua, ĐCSTQ chưa từng ngừng các hoạt động gián điệp nhằm vào Lưu Tuấn.

Ông cho biết: trong nhiều năm, ĐCSTQ không buông tha ông. Từ những năm 1990, họ đã cử đặc vụ theo dõi, thu thập thông tin về ông và tìm cách “kết bạn” với ông. Ông nhớ lại một người bạn mà ông từng quen biết; nhiều năm sau, người này thừa nhận mình là gián điệp của ĐCSTQ.

“Lúc đầu tôi không hề biết. Nhiều năm sau anh ta mới thú nhận với tôi. Tôi coi anh ta như một người bạn thật sự. Tôi đối xử với mọi người đều rất tốt, với bạn bè lại càng tốt hơn. Có lẽ vì lương tâm cắn rứt nên anh ta đã nói thật với tôi, rằng suốt những năm đó thực ra anh ta mang nhiệm vụ của ĐCSTQ, đến để thu thập thông tin về tôi”.

Tình cha con sâu nặng

Alysa có mối quan hệ rất gắn bó với gia đình, và tình cha con luôn là một phần quan trọng trong câu chuyện cuộc đời cô.

Dù đạt được thành tựu lớn đến đâu trong lĩnh vực trượt băng, gia đình vẫn luôn là hậu phương vững chắc nhất của cô. Khi Alysa giành huy chương vàng tại Milan, gia đình cô có mặt tại hiện trường; cha cô cùng bốn anh chị em đã ôm nhau xúc động ăn mừng.

Trong cuộc phỏng vấn với chương trình Today (TODAY) năm 2019, Alysa tiết lộ rằng sau khi trở thành nhà vô địch quốc gia trẻ nhất nước Mỹ ở tuổi 13, cô đã tặng huy chương cho cha mình. Cô nói rằng cha đã lái xe đưa cô đến sân băng mỗi ngày, nỗ lực rất nhiều để ủng hộ ước mơ của cô, vì vậy tấm huy chương ấy xứng đáng thuộc về ông.

Việc Alysa đăng bài lên án tình trạng vi phạm nhân quyền của ĐCSTQ, từ chối những cám dỗ từ phía này và đại diện đội tuyển Mỹ thi đấu, liệu có phải là sự tiếp nối tinh thần “Lục Tứ” của cha cô?

Ông Lưu Tuấn nói với Tân Đường Nhân: “Mỹ là một xã hội vô cùng tự do. Khi tôi tham gia phong trào sinh viên năm 1989 ở Trung Quốc, tôi cũng hy vọng Trung Quốc sẽ trở thành một xã hội dân chủ, tự do, nơi các quyền cơ bản của người dân được bảo đảm”.

Ông nói thêm: “Tôi đến Mỹ đến nay đã gần 37 năm. Mỹ đã cho tôi cuộc đời thứ hai. Trong xã hội dân chủ, tự do và pháp trị này, chỉ cần bạn không ngừng nỗ lực, bạn có thể xây dựng sự nghiệp của riêng mình và đạt được thành công. Năm đó tôi trốn chạy sau sự kiện Lục Tứ sang Mỹ, trong tay không có gì, bắt đầu lại từ con số không. Tôi làm luật sư ở Vùng Vịnh, hầu như làm việc bảy ngày một tuần, cố gắng làm tốt từng vụ án và nuôi dạy con cái. Hai mươi năm qua, tôi đi bộ gần như lúc nào cũng như chạy chậm, không có lúc nào thong thả nhàn nhã”.

“Từ góc độ này mà nói, các con của tôi cũng có thể xem là ‘thế hệ thứ hai của Lục Tứ’.”

Ông Lưu Tuấn cho biết, việc Alysa đại diện cho Mỹ tham dự Giải vô địch thế giới và Thế vận hội là điều hoàn toàn hợp lý, đồng thời đây cũng là sự đóng góp của những người nhập cư mới và thế hệ kế tiếp đối với xã hội Mỹ.

Có truyền thông đưa tin rằng ĐCSTQ từng tìm cách thuyết phục con gái ông đổi quốc tịch để đại diện phía Trung Quốc thi đấu tại Olympic Bắc Kinh, nhưng đã bị từ chối.

Lưu Tuấn nói với Tân Đường Nhân: “Hiện tại tôi không tiện nói quá nhiều, nhưng tôi có thể xác nhận là đã có một số tương tác. Với bối cảnh của tôi, tôi không thể nào để con gái mình đại diện cho ĐCSTQ tham dự Olympic, đó là lập trường của tôi”. “Dù ĐCSTQ có cho chúng tôi bao nhiêu tiền đi nữa, điều đó cũng là không thể. Tôi tuyệt đối sẽ không cân nhắc”.

Ông nói với Tân Đường Nhân rằng, nếu một ngày nào đó Trung Quốc thực sự thực hiện dân chủ tự do, người dân có các quyền cơ bản được bảo đảm thì sẽ không có vấn đề gì. “Tôi vô cùng yêu Trung Quốc và người dân Trung Quốc. Tôi vẫn còn nhiều người thân đang sống ở Trung Quốc. Tôi chỉ rất bất mãn với nhiều chính sách của ĐCSTQ mà thôi”.

Ông Lưu Tuấn cho biết: “Tôi đã kể cho con gái nghe không chỉ một lần về trải nghiệm tham gia biểu tình thời sinh viên của mình. Con bé hiểu rất rõ về bối cảnh của tôi”.

“Alysa đã nghe tôi kể rất nhiều: vì sao tôi đến Mỹ? Khi đó tôi đã làm gì ở Trung Quốc? Con bé đều biết. Con bé cũng biết sau khi đến Mỹ, tôi vẫn tổ chức các cuộc biểu tình trước lãnh sự quán Trung Quốc, yêu cầu ĐCSTQ tôn trọng nhân quyền. Những điều này con bé đều rõ”.

“Dĩ nhiên, là một đứa trẻ sinh ra và lớn lên tại Mỹ, con bé rất phản đối việc không cho người ta lên tiếng hoặc bị kết tội chỉ vì phát biểu. Con bé đương nhiên biết phía sau những việc này là ĐCSTQ, và cũng biết điều đó có liên quan đến bối cảnh của tôi”.

Ông Lưu Tuấn nói với Tân Đường Nhân: “Tôi đã xem Shen Yun rất nhiều lần, vô cùng xuất sắc. Tôi đã đưa các con và bạn bè đi xem nhiều lần. Alysa cũng đã xem, rất tuyệt”.

Ông Lưu Tuấn cho biết, nay Alysa đã đạt được thành tựu như vậy, trở thành nhà vô địch trượt băng nghệ thuật nữ trẻ nhất trong lịch sử nước Mỹ, và giờ đây còn là nhà vô địch Olympic, ông đã rất mãn nguyện với cuộc đời mình.

“Năm 1989, tôi phản đối tham nhũng của ĐCSTQ và việc người dân không có tự do, tôi đã đứng ra phản đối. Sau cuộc đàn áp ngày 4/6, tâm thế của tôi là chết cũng không hối tiếc; nếu bây giờ tôi chết, tôi cũng sẽ mỉm cười mà ra đi. Tôi cảm thấy mình đã làm một việc vô cùng có ý nghĩa. Tôi là người không sợ trời, không sợ đất, không ai có thể thật sự ngăn cản tôi sống theo cách mình nên sống”.

Kể từ năm 2019, hoạt động đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ đột ngột leo thang, và đến năm 2024 thậm chí trở nên trắng trợn hơn.

Ông Lưu Tuấn cho rằng bản thân nước Mỹ là một xã hội tự do, có thể chỉ trích bất kỳ ai — đó là một trong những quyền cơ bản được Hiến pháp trao cho. Chỉ vì bị chỉ trích ĐCSTQ mà huy động nhiều nhân lực, tài lực để đe dọa là hành vi vô cùng ngu ngốc. Việc tìm cách đàn áp xuyên quốc gia không có bất kỳ ý nghĩa nào và cũng không đạt được mục đích.

Ông nói ĐCSTQ tiến hành đàn áp, quấy rối và đe dọa xuyên quốc gia đối với các nhân sĩ bất đồng chính kiến ở hải ngoại, Pháp Luân Công và các tổ chức đối lập, vươn tay sang các quốc gia khác, điều này đều vi phạm luật pháp quốc tế và luật pháp Mỹ. FBI và Bộ Tư pháp Mỹ đều sẽ đặc biệt chú ý; nếu bắt được, chắc chắn họ sẽ bị truy tố theo pháp luật và bị bỏ tù.

“ĐCSTQ cũng sẽ không đạt được bất kỳ hiệu quả nào. Giống như tôi, các anh đe dọa tôi cũng vô ích, tôi không sợ. Tôi tin rằng Pháp Luân Công với tư cách một tập thể cũng sẽ không vì sự đe dọa của ĐCSTQ mà ngừng làm điều họ đang làm”.

“Vì vậy tôi một lần nữa khuyên chính phủ Trung Quốc (ĐCSTQ) đừng lãng phí công sức và tiền bạc, cũng sẽ không thu được bất kỳ lợi ích nào”.

Tống Đường/Epoch Times