Quận Cam (Orange County), California có một đoạn dài khoảng 1,5 dặm trên đại lộ Bolsa với những dãy trung tâm thương mại ngoại ô trông khá bình thường. Tuy nhiên, đây thực chất là một trong những trung tâm văn hóa tập trung nhất của khu vực. Hàng trăm tiệm bánh, nhà hàng, hiệu thuốc, sòng bài, phòng khám nha khoa và các cửa hàng khác tại đây chủ yếu phục vụ cộng đồng người Việt nhập cư địa phương, cung cấp đủ loại hương vị quê hương, từ một tô phở giá 8 đô la cho đến một bát tổ yến ăn được trị giá 850 đô la.

Ngày 27/5/2026, Little Saigon, Westminster, California. Tỷ lệ cử tri người Mỹ gốc Việt tham gia bỏ phiếu đóng vai trò quan trọng trong cuộc bầu cử sơ bộ lần thứ 45 của California và có thể quyết định liệu Đảng Cộng hòa có giành được quyền kiểm soát Hạ viện hay không. (Ảnh: Beige Luciano-Adams/The Epoch Times)

Quận Cam là nơi sinh sống của cộng đồng người Việt lớn nhất bên ngoài Việt Nam, với khoảng 240.000 cư dân gốc Việt. Phần lớn trong số họ sinh sống tại khu vực Little Saigon (Tiểu Sài Gòn) và vùng phụ cận. Cộng đồng người Việt này trải dài qua các thành phố Garden Grove, Westminster, Fountain Valley và Santa Ana.

Dọc theo đại lộ Bolsa, quốc kỳ Mỹ tung bay bên cạnh lá cờ vàng ba sọc đỏ của Việt Nam Cộng hòa, nhằm tưởng niệm làn sóng người tị nạn Việt Nam định cư tại đây sau sự kiện Sài Gòn thất thủ năm 1975.

Sự kiện Sài Gòn thất thủ và giấc mơ Mỹ đang đóng vai trò quan trọng trong cuộc bầu cử sơ bộ tại Địa hạt Quốc hội số 45 của California, nơi lá phiếu của cử tri gốc Việt có thể quyết định kết quả cuối cùng. Sau đợt phân chia lại địa hạt bầu cử đầy quyết liệt tại California, Địa hạt 45 là một trong số ít khu vực còn được xem là địa bàn dao động (swing district), giữ vai trò then chốt đối với nỗ lực duy trì thế đa số mong manh của Đảng Cộng hòa tại Hạ viện liên bang Mỹ.

Năm 2024, gương mặt mới của Đảng Dân chủ là ông Derek Tran, một người Mỹ gốc Việt, đã đánh bại dân biểu đương nhiệm hai nhiệm kỳ của Đảng Cộng hòa là bà Michelle Steel, người Mỹ gốc Hàn Quốc, với cách biệt chỉ hơn 600 phiếu. Trong cuộc bầu cử tháng 11 năm nay, Đảng Cộng hòa hy vọng sẽ tận dụng truyền thống bảo thủ của khu vực để giành lại ghế này.

“Người Việt thường bỏ phiếu cho người Việt.” Đó là câu nói quen thuộc được một chủ doanh nghiệp tại Little Saigon chia sẻ với tờ Epoch Times, đồng thời cũng là nhận định thường xuyên xuất hiện trong các cuộc trò chuyện của cư dân và giới chính trị địa phương.

Và Đảng Cộng hòa dường như đã rút ra bài học từ điều đó.

Bốn đối thủ chính thách thức ông Derek Tran trong năm 2026 đều là thành viên Đảng Cộng hòa và đều là những người tị nạn Việt Nam. Mỗi người đều mang trong mình một câu chuyện đau thương về việc chạy trốn khỏi chế độ cộng sản trước khi đạt được một phiên bản của “Giấc mơ Mỹ”. Những trải nghiệm ấy chạm đến ký ức tập thể sâu sắc của cộng đồng người Việt, đồng thời ảnh hưởng đến quan điểm của họ về các vấn đề như nhà ở, người vô gia cư, chi phí sinh hoạt và sự can thiệp từ nước ngoài. Chính những câu chuyện đó giúp các ứng viên cộng hưởng với cử tri bảo thủ gốc Việt, nhưng cũng khiến họ khó tạo được sự khác biệt rõ rệt.

Ngày 27/5, ông David Pham, chủ một tiệm ảnh trên đại lộ Bolsa, cho biết ông sẽ bỏ phiếu cho ứng viên Đảng Cộng hòa, nhưng vẫn chưa quyết định sẽ chọn ai.

“Đây là một quyết định rất khó khăn,” ông nói và cho biết mình đã thu hẹp lựa chọn xuống còn hai ứng viên mà theo ông có sự cân bằng phù hợp giữa kinh nghiệm và độ tuổi. Mặc dù khả năng tiếng Anh của bản thân còn hạn chế, ông cho biết ông mong muốn vị dân biểu đại diện cho mình có thể nói tiếng Anh lưu loát và ít mang giọng địa phương.

Ông David Pham còn lấy điện thoại ra cho xem dự đoán của Polymarket – nền tảng dự báo chính trị lớn nhất thế giới có trụ sở tại New York. Theo dự báo này, ông Derek Tran có 99% khả năng tái đắc cử.

Đảng Dân chủ hiện đang nhỉnh hơn đôi chút tại Địa hạt 45. Tính đến ngày 28/5, ông Derek Tran đã gây quỹ được 4,2 triệu đô la, trong khi đối thủ gần nhất vẫn chưa vượt mốc 800.000 đô la. Dù vậy, chắc chắn sẽ có một ứng viên Cộng hòa giành vị trí thứ hai trong cuộc bầu cử sơ bộ kiểu “jungle primary” của California vào ngày 2/6, qua đó đối đầu trực tiếp với ông Derek Tran trong cuộc tổng tuyển cử tháng 11.

Ngày 27/5/2026, tại Westminster, California, Sy Nguyen (bên trái) và David Pham (bên phải) đứng cạnh một chiếc xe jeep cổ của quân đội Mỹ đã ngừng hoạt động, trên xe treo cả cờ Mỹ và cờ Nam Việt Nam. Ông Pham nói với tờ The Epoch Times rằng anh sẽ bỏ phiếu cho ứng cử viên của đảng Cộng hòa nhưng vẫn chưa quyết định là ai. (Ảnh: Beige Luciano-Adams/The Epoch Times)

Cuộc bầu cử năm 2024 là một trong những cuộc đua tốn kém nhất. Khi đó, ông Derek Tran và bà Michelle Steel đã cạnh tranh quyết liệt để giành sự ủng hộ của cử tri gốc Việt, thậm chí còn cáo buộc lẫn nhau có liên hệ với Đảng Cộng sản Trung Quốc. Nếu lấy cuộc đua đó làm tham chiếu, cuộc bầu cử lần này có thể sẽ rất căng thẳng.

Bên ngoài khu thương mại nơi ông David Pham làm việc và dọc các tuyến đường chính, gần như mọi góc phố đều xuất hiện biển vận động tranh cử của năm ứng viên hàng đầu, với khẩu hiệu, cương lĩnh và màu sắc thiết kế cạnh tranh nhau để thu hút sự chú ý của cử tri.

“Những lá phiếu quyết định sẽ đến từ cử tri gốc Việt,” bà Amy Phan West, nghị viên thành phố Westminster và cũng là nữ ứng viên duy nhất trong cuộc đua, nói với Epoch Times. “Ở địa hạt này, người da trắng không thể thắng, người da đen cũng không thể thắng. Ứng viên gốc Hàn cũng rất khó chiến thắng, bởi phần lớn cử tri ở đây là người Việt.”

Bà Amy Phan West hiện mới gây quỹ được khoảng 58.000 đô la, thấp hơn các đối thủ Cộng hòa khác. Tuy nhiên, bà cho rằng chi phí vận động thấp, mức độ nhận diện cao và mạng lưới vận động cơ sở mạnh là lợi thế của mình. Phong cách đối đầu quyết liệt của bà thường dẫn đến mâu thuẫn với các đồng nghiệp trong hội đồng thành phố. Năm 2024, chính quyền thành phố từng kiện bà và một nghị viên khác với cáo buộc “gây rối trật tự” trong các phiên họp hội đồng.

Ngày 15/3/2025, bà Amy Phan West, thành viên Hội đồng thành phố Westminster, đã tham dự đại hội Đảng Cộng hòa California tại Sacramento, California. Bà Phan West, khi mới 5 tuổi, đã cùng mẹ đang mang thai và bốn anh chị em ruột chạy trốn khỏi Việt Nam trên một chiếc thuyền đánh cá. (Ảnh: John Fredricks/The Epoch Times)

Bà cho rằng California cần những đại diện mạnh mẽ hơn tại Washington.

“Chúng ta cần một người có thể chiến đấu vì chúng ta, có thể lên tiếng thay chúng ta — một người có thể tranh luận với AOC,” bà nói, ám chỉ Dân biểu Alexandria Ocasio-Cortez của Đảng Dân chủ. “Nếu không, chúng ta sẽ bị đánh bại hoàn toàn.”

Sau khi đề xuất phân chia lại địa hạt bầu cử năm 2025 của Thống đốc Gavin Newsom được thông qua, Đảng Dân chủ hiện nắm lợi thế nhẹ trong địa hạt này. Tính đến cuối tháng 5, khoảng 38% cử tri đăng ký thuộc Đảng Dân chủ, 30% thuộc Đảng Cộng hòa. Khoảng 25% không có khuynh hướng đảng phái, còn khoảng 5% thuộc các đảng nhỏ như Đảng Xanh, Đảng Tự do hoặc không xác định.

“Việc phân chia lại địa hạt có thể giúp Đảng Dân chủ được thêm vài điểm. Nhưng những cử tri không theo đảng phái lại có xu hướng nghiêng về Đảng Cộng hòa,” Thị trưởng Westminster Chi Charlie Nguyen, cũng là ứng viên quốc hội, cho biết. “Vì vậy, nếu chúng tôi có thể giành được đủ số phiếu từ nhóm này, chúng tôi sẽ thắng.”

Ông Chi Charlie Nguyen đã huy động được khoảng 473.000 đô la và hy vọng kinh nghiệm phục vụ cộng đồng lâu năm sẽ giúp ông vượt qua các đối thủ gây quỹ mạnh hơn.

“Trước khi tranh cử, tôi đã làm công tác thiện nguyện trong cộng đồng suốt 30 năm. So với tất cả những người khác, tôi là người gắn bó lâu nhất,” ông nói.

Trước khi trở thành dân biểu liên bang, ông Derek Tran từng là cựu quân nhân và luật sư chuyên về thương tích cá nhân. Hiện nay, ông đã bắt đầu công kích ông Chi Charlie Nguyen bằng các tờ rơi tranh cử, mô tả vị thị trưởng này là người trung thành với phong trào MAGA (Make America Great Again – Làm nước Mỹ vĩ đại trở lại).

Tuy nhiên, các ứng viên thách thức cho rằng đây là chiến thuật bầu cử nhằm “lựa chọn đối thủ” mà ông Derek Tran tin rằng sẽ dễ đánh bại hơn trong tháng 11. Họ cho rằng chiến thuật này tương tự cách mà Dân biểu Adam Schiff từng sử dụng trong cuộc bầu cử năm 2024, khi bị chỉ trích vì chi hàng triệu đô la hỗ trợ ứng viên Cộng hòa Steve Garvey nhằm “thao túng” kết quả bầu cử sơ bộ.

Ngày 24/2/2025, Nghị sĩ Derek Tran (Đảng Dân chủ/California) đã tuyên thệ nhậm chức tại Hội trường Cựu sinh viên Golleher thuộc Đại học Tiểu bang California, Fullerton. Ông Tran, một người gốc Việt tị nạn và là thành viên Đảng Dân chủ, đã đối đầu với bốn đối thủ thuộc Đảng Cộng hòa tại khu vực bầu cử số 45 của mình, tất cả đều là người Việt tị nạn. (Ảnh: Nghị sĩ Derek Tran/miễn phí bản quyền)

Một đại diện cho biết ông Derek Tran hiện không thể tham gia phỏng vấn.

Trong số các ứng viên Cộng hòa, ông Tom Vo là người lớn tuổi nhất và chủ yếu tự tài trợ cho chiến dịch của mình. Ông đã huy động được 755.910 đô la, chỉ đứng sau ông Derek Tran. Là một phi công chiến đấu có nhiều thành tích, ông thường xuất hiện trong các bức ảnh vận động tranh cử với quân phục hoặc bộ đồ bay có thêu tên.

Đại diện của ông Tom Vo không phản hồi yêu cầu phỏng vấn. Trang web tranh cử của ông tập trung vào các vấn đề như khả năng mua nhà, an toàn công cộng và an ninh biên giới.

Trong khi đó, ông Chuong Vo, người đã phục vụ 28 năm trong Sở Cảnh sát Los Angeles và từng là thị trưởng thành phố Cerritos, cho rằng tầm ảnh hưởng của ông tại khu vực thuộc Quận Los Angeles giúp ông có lợi thế hơn các đối thủ chủ yếu hoạt động ở Little Saigon và các khu vực lân cận.

Ngày 27/5/2026, một người phụ nữ đi ngang qua các biển hiệu vận động tranh cử cho cuộc bầu cử sơ bộ khu vực Quốc hội thứ 45 gần khu Little Saigon ở Westminster, California. (Ảnh: Beige Luciano-Adams/The Epoch Times)

Ông Chuong Vo nhận định bà Michelle Steel thất bại năm 2024 “vì lần đầu tiên phía đối thủ quyết định đưa ra một ứng viên người Mỹ gốc Việt để cạnh tranh với bà”, đồng thời bà cũng mất phiếu ở một số thành phố thuộc Quận Los Angeles vốn có xu hướng bỏ phiếu cho Đảng Dân chủ.

“Lợi thế của tôi là tôi là một đảng viên Cộng hòa gốc Việt, vì vậy những người bảo thủ ở Little Saigon có thể chọn một đại diện người Việt… Nhưng đồng thời tôi cũng từng là thị trưởng Cerritos… Tôi là ứng viên duy nhất có thể giành lại phần phiếu mà bà Michelle Steel đã mất ở phía Los Angeles.”

Theo số liệu của Ủy ban Bầu cử Liên bang Mỹ (FEC), ông Chuong Vo đã gây quỹ được khoảng 405.000 đô la.

Mặc dù trước đây Little Saigon được chia thành 3 địa hạt bầu cử khác nhau, nhưng quá trình phân chia lại địa hạt của California sau cuộc điều tra dân số năm 2020 đã hợp nhất phần lớn cử tri người Mỹ gốc Việt của khu vực này vào một địa hạt mới trên bản đồ bầu cử. Địa hạt này có hình bán nguyệt gồ ghề, trải dài qua 18 thành phố và bao trùm cả Quận Los Angeles lẫn Quận Cam.

Trong tổng số 450.428 cử tri của địa hạt, phần lớn (khoảng 350.000 người) sinh sống tại Quận Cam. Mặc dù Quận Cam từ lâu được xem là thành trì của Đảng Cộng hòa, nhưng trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024, bà Kamala Harris đã giành chiến thắng sít sao với 49,7% số phiếu bầu, trong khi ông Donald Trump đạt 47,1%.

Tuy nhiên, tại các thành phố thuộc Quận Cam nằm trong Địa hạt Quốc hội số 45, ông Trump giành được 140.830 phiếu bầu, nhỉnh hơn bà Harris với 139.400 phiếu.

Theo đuổi Giấc mơ Mỹ

Ông Chuong Vo, bà Amy Phan West và ông Chi Charlie Nguyen đều bày tỏ cam kết tương tự đối với các giá trị lao động chăm chỉ, pháp luật và trật tự, cũng như lòng biết ơn đối với nước Mỹ vì đã tiếp nhận gia đình họ với tư cách người tị nạn.

Bà Amy Phan West rời Việt Nam khi mới 5 tuổi. Bà cùng người mẹ đang mang thai và 4 anh chị em khác trốn trên một chiếc thuyền đánh cá. Cha bà từng phục vụ cho quân đội Mỹ, sau đó bị bắt giữ, tra tấn và cuối cùng được trả tự do. Ông dự định đưa cả gia đình sang Thái Lan.

Bà West nhớ lại:

“Ba ngày sau khi lênh đênh trên biển, chúng tôi đã cạn sạch thức ăn và nước uống. May mắn thay, một tàu chở dầu của Đức đã cứu chúng tôi.”

“Chúng tôi mất hai năm rưỡi để xin tị nạn theo đúng quy định pháp luật và kiên nhẫn chờ đợi trong trại tị nạn. Trại tị nạn không hề tốt đẹp — nó thực sự đáng sợ, bởi mọi người phải tranh giành cả thức ăn ôi thiu và nước uống để sinh tồn”.

“Chúng tôi hiểu cảm giác không có gì trong tay là như thế nào. Còn ở nước Mỹ, chúng tôi có cơ hội sở hữu một điều gì đó. Điều đó hoàn toàn phụ thuộc vào năng lực và mức độ nỗ lực của mỗi người. Nhưng một khi chúng ta trở thành một quốc gia xã hội chủ nghĩa hay cộng sản, sẽ không còn đường quay lại nữa. Hãy nhìn Triều Tiên, hãy nhìn Đảng Cộng sản Trung Quốc.”

Khi Sài Gòn thất thủ năm 1975, ông Chi Charlie Nguyen mới 11 tuổi. Ông nhớ lại rằng cha mình đã bị đưa vào “trại cải tạo”.

“Tôi không thể tiếp tục đi học, tôi phải đi làm để nuôi các em của mình”, ông kể.

Năm 15 tuổi, ông một mình sang Mỹ.

“Tôi vừa làm việc, vừa đi học, vừa tiết kiệm tiền. Sau đó tôi bảo lãnh gia đình sang đây và tiếp tục theo đuổi Giấc mơ Mỹ.”

Ông Chuong Vo cho biết ông cùng gia đình rời bỏ chế độ cộng sản khi mới một tuổi. Theo ông, trải nghiệm chạy trốn và sinh tồn đã ảnh hưởng sâu sắc đến cách ông nhìn nhận bản sắc người Mỹ của mình.

“Chúng tôi là những người tị nạn, và chúng tôi muốn đại diện cho những giá trị của nước Mỹ. … Quan niệm đó đã in sâu trong tâm trí tôi từ khi còn nhỏ — cha mẹ tôi đã hy sinh tất cả để có cơ hội bắt đầu lại cuộc sống. Tính mạng, tài sản, mọi thứ đều phải đánh đổi… Khi ấy họ thậm chí còn không biết liệu chúng tôi có thể sống sót hay không,” ông nói.

“Cha mẹ tôi hiểu rằng quốc gia duy nhất có thể mang đến những cơ hội đó chính là nước Mỹ. Vì vậy, chúng tôi đã chờ đợi hai năm rưỡi trong một trại tị nạn ở Malaysia trước khi được đến đây”.

“Những gì tôi đã cùng gia đình trải qua khiến tôi tôn trọng luật pháp Mỹ… Chúng tôi là người Mỹ, chỉ đơn giản như vậy. Bất kể thuộc sắc tộc nào, chúng tôi đều có chung một nền tảng”.

Ba ứng viên đều tập trung vào những vấn đề quen thuộc trong chiến dịch tranh cử của mình, bao gồm khủng hoảng nhà ở và người vô gia cư tại địa phương, thuế, lãng phí ngân sách chính phủ, an ninh biên giới, an toàn công cộng và chi phí sinh hoạt.

Ông Chuong Vo cam kết tăng cường đầu tư cho các dịch vụ dành cho người cao tuổi. Ông cho rằng các chương trình này lâu nay bị xem nhẹ vì nhiều người chỉ tập trung vào vấn đề người vô gia cư.

Trong khi đó, bà Amy Phan West cho biết bà đang nỗ lực thu hút sự ủng hộ của thế hệ Gen Z.

“Tôi trò chuyện với các sinh viên đại học vì muốn hiểu những khó khăn mà họ đang phải đối mặt,” bà nói.

“Họ nói rằng cuộc sống rất khó khăn, họ không đủ khả năng chi trả cho bất cứ thứ gì và đang gánh nhiều nợ nần. Điều duy nhất họ mong muốn là có ai đó đứng ra đấu tranh để họ nhận được hỗ trợ tài chính”.

Thăm dò phản ứng cử tri

Mặc dù các cử tri Cộng hòa như ông David Pham có khá nhiều lựa chọn trong cuộc bầu cử sơ bộ, nhưng các thành viên trong đảng cho biết họ không lo ngại việc phiếu bầu bị phân tán trong cuộc bỏ phiếu ngày 2/6.

Hai trong số các ứng viên Cộng hòa hiện đang giữ vai trò trong Ủy ban Trung ương Đảng Cộng hòa Quận Cam (Orange County Central Committee). Bà Amy Phan West là thành viên chính thức được bầu, còn ông Chi Charlie Nguyen là thành viên dự khuyết. Tuy nhiên, ủy ban này hiện chưa công khai ủng hộ bất kỳ ứng viên nào.

Chủ tịch Đảng Cộng hòa Quận Cam, ông Will O’Neill, cho biết quyết định đó nhằm tạo điều kiện để ứng viên xuất sắc nhất nổi bật lên trong cuộc bầu cử sơ bộ.

“Đảng Cộng hòa không công khai ủng hộ bất kỳ ứng viên nào vì chúng tôi có rất nhiều ứng viên xuất sắc, những người có thể trình bày quan điểm của mình với cử tri và để cử tri quyết định họ thích ai hơn,” ông O’Neill nói với Epoch Times.

“Các ứng viên Cộng hòa đang trau chuốt thông điệp của mình và tích cực tham gia cạnh tranh… Dù cuối cùng ai là người đối đầu với Derek Tran, họ cũng sẽ mạnh hơn rất nhiều so với thời điểm mới bắt đầu tranh cử.”

“Cuối cùng, chúng ta sẽ chứng kiến cuộc đối đầu giữa một ứng viên Cộng hòa và Derek Tran — và khi đó, chúng tôi sẽ dốc toàn lực ủng hộ ứng viên Cộng hòa đó”.

Ông O’Neill cho biết việc phân chia lại địa hạt theo Đề xuất số 50 có thể giúp củng cố vị thế của ông Derek Tran, “nhưng cho đến nay, nhiệt tình đi bầu của cử tri Đảng Cộng hòa đang rất cao. Mọi người đều háo hức đi bỏ phiếu, và hiện tượng đó có thể được nhìn thấy khắp Quận Cam”.

Theo dữ liệu từ trang theo dõi bầu cử phi đảng phái PoliticalData.com, khoảng 11% số phiếu trong địa hạt đã được gửi về trước ngày bầu cử.

Trong số đó, tỷ lệ tham gia bỏ phiếu của cử tri Đảng Cộng hòa cao hơn tỷ lệ đăng ký của họ. Dù chỉ chiếm khoảng 30% cử tri đăng ký, họ lại chiếm tới 40% số phiếu đã được bỏ. Trong khi đó, tỷ lệ bỏ phiếu của cử tri Đảng Dân chủ thấp hơn tỷ lệ đăng ký của họ, dao động từ 38% đến 39%.

Theo số liệu từ trang theo dõi bầu cử Civiq.com, nhóm cử tri không theo đảng phái và các cử tri khác có tỷ lệ tham gia bỏ phiếu tương đương khoảng 22% trong tổng số 30% cử tri thuộc nhóm này, tương đương tỷ lệ đi bầu khoảng 8,2%. Trong khi đó, tỷ lệ bỏ phiếu của cử tri Đảng Dân chủ là 11,2%, còn của Đảng Cộng hòa là 15,09%.

“Tôi không chắc mình đã từng thấy Đảng Cộng hòa dẫn trước Đảng Dân chủ ngay từ giai đoạn đầu của cuộc bỏ phiếu hay chưa. Nhưng hiện tại, tại Địa hạt Quốc hội số 45, số cử tri Cộng hòa đi bỏ phiếu đang nhiều hơn số cử tri Dân chủ”, ông O’Neill nhận định.

Ông cho biết thời gian sẽ trả lời câu hỏi nhóm cử tri không theo đảng phái cuối cùng sẽ nghiêng về phía nào.

“Ở thời điểm hiện tại, đây không phải là diễn biến bầu cử mà Derek Tran mong muốn nhìn thấy”.

Tổ chức phân tích phi đảng phái Cook Political Report hiện liệt kê 18 địa hạt được xem là “địa hạt dao động hoàn toàn” (toss-up districts). Theo đánh giá của tổ chức này, Địa hạt Quốc hội số 45 “nghiêng về Đảng Dân chủ” (leans Democrat), nhưng đồng thời cũng là một trong những địa hạt có mức độ cạnh tranh khốc liệt nhất trong cuộc bầu cử năm 2026.

Hiện nay, Đảng Cộng hòa đang nắm giữ 218 ghế tại Hạ viện liên bang Mỹ, trong khi còn 5 ghế đang bỏ trống. Nhìn chung, Đảng Dân chủ cần giành thêm ròng 3 ghế để tái kiểm soát Hạ viện.

Đảng Dân chủ California đã không phản hồi các câu hỏi liên quan đến cuộc bầu cử này.

Beige Luciano-Adams/ Epoch Times