Sáng sớm thứ Sáu (17/10), Hamas đã ra tuyên bố tái khẳng định cam kết tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn đã đạt được với Israel, bao gồm cam kết trao trả hài cốt của tất cả các con tin bị giết. Trước đó, Tổng thống Hoa Kỳ Trump đã nghiêm khắc cảnh báo rằng nếu Hamas không thực hiện thỏa thuận và không trao trả hài cốt của tất cả các con tin bị giết, ông sẽ đồng ý cho Israel tái khởi động Chiến tranh Gaza.

GettyImages 2240358694 scaled 1
Các chiến binh Hamas và thường dân tập trung ở cả hai bên đường phía nam Deir al-Balah, miền trung Gaza vào ngày 13/10/2025, để chào đón đoàn xe của Hội Chữ thập đỏ Quốc tế, chuẩn bị đón nhóm con tin Israel thứ hai được thả. (Photo by OMAR AL-QATTAA/AFP via Getty Images)

Hamas cũng cho biết một số thi thể đã được chôn trong các đường hầm sau đó bị Israel phá hủy và phải sử dụng máy móc hạng nặng để đào chúng ra khỏi đống đổ nát.

Trong một tuyên bố tiếp theo vào thứ sáu, Hamas đã kêu gọi các cường quốc trung gian cho phép Israel tăng viện trợ cho Gaza, đẩy nhanh việc mở cửa khẩu biên giới Rafah giữa Gaza và Ai Cập, và bắt đầu công việc tái thiết ở Gaza, đặc biệt là nhà ở, bệnh viện và trường học.

Tuyên bố này cũng kêu gọi thành lập “ngay lập tức” một ủy ban gồm các nhân vật độc lập để quản lý Dải Gaza và quân đội Israel tiếp tục rút quân khỏi các khu vực mà cả hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận.

Việc trả tự do cho các con tin là nền tảng của kế hoạch hòa bình ở Gaza, yêu cầu Hamas phải giao nộp tất cả các con tin còn lại, dù còn sống hay đã chết, trước thứ Hai (13/10), bao gồm 20 người sống sót và 28 nạn nhân.

Theo thỏa thuận, nếu Hamas không giao nộp toàn bộ con tin trước thời hạn, họ phải cung cấp thông tin về các con tin đã chết và nỗ lực giao nộp hài cốt càng sớm càng tốt.

Vào thứ Hai, Hamas đã trao trả tất cả 20 con tin còn sống sót và cũng trả lại đợt thi thể đầu tiên của những con tin đã chết, nhưng chỉ có 4 thi thể.

Trong những ngày tiếp theo, Hamas thỉnh thoảng trao trả hài cốt của một số con tin, nhưng thời điểm trao trả toàn bộ vẫn chưa chắc chắn. Israel trước đó cáo buộc Hamas vi phạm thỏa thuận và cảnh báo có thể trả đũa.

Vào cuối ngày thứ Sáu, văn phòng thủ tướng cho biết trong một tuyên bố  rằng Israel đã nhận được một chiếc quan tài đựng thi thể của một con tin đã chết.

Hội Chữ thập đỏ đã chuyển thi thể cho Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) và nhân viên Cơ quan An ninh Israel (ISA) tại Dải Gaza.

Văn phòng thủ tướng cho biết thi thể sẽ được chính thức xác định danh tính tại Viện Y học Pháp y Quốc gia ở Tel Aviv.

Hamas cũng xác nhận đã chuyển giao thi thể cho nhân viên Hội Chữ thập đỏ. Người phát ngôn Hazem Qassem cho biết trong một tuyên bố rằng Hamas sẽ “tiếp tục nỗ lực để hoàn tất toàn bộ quá trình trao đổi”.

Theo các báo cáo trước đây của phương tiện truyền thông Israel, đại diện Hamas cho biết trong các cuộc đàm phán để đạt được thỏa thuận rằng họ không biết vị trí của tất cả thi thể các con tin đã chết.

Hoa Kỳ cũng đang có hành động tích cực để giúp tìm kiếm thi thể của những con tin mất tích.

Lý Ngọc t/h