Hôm thứ Hai, Hamas đã trả tự do cho 20 con tin Israel còn sống cuối cùng để đổi lấy việc thả gần 2.000 tù nhân Palestine, theo một thỏa thuận do Hoa Kỳ, Qatar, Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian. Hôm thứ Ba (14/10), nhóm này đã bắt đầu chuyển giao thi thể của các tù nhân đã chết cho Israel, trao trả 7 thi thể thành hai đợt thông qua Hội Chữ thập đỏ.

Capture 4
3 con tin đã thiệt mạng trong vụ tấn công của Hamas vào Israel vào 7/10/2023. (Ảnh chụp màn hình trên X của IDF)

Tuy nhiên, IDF cho biết trong một tuyên bố trên X vào thứ Tư (15/10) rằng một cuộc khám nghiệm tại viện pháp y Abu Kabir đã tiết lộ rằng 1 trong 4 thi thể từ lô thứ hai “không thuộc về bất kỳ con tin nào”. IDF cho biết thêm rằng người ta tin rằng hài cốt này là của một người Palestine.

“Sau khi hoàn tất việc khám nghiệm tại Viện Y học Pháp y Quốc gia, thi thể thứ tư do Hamas trao trả cho Israel không khớp với bất kỳ con tin nào. Hamas được yêu cầu phải thực hiện mọi nỗ lực cần thiết để trả lại những con tin đã chết”, IDF lưu ý.

IDF cho biết thi thể của Eitan Levi, Uriel Baruch và Trung sĩ Tamir Nimrodi đã được trả về, Levi 53 tuổi, Baruch 35 tuổi và Nimrodi 18 tuổi.

“Trung sĩ Tamir Nimrodi bị bắt cóc khi còn sống và bị giết khi đang bị giam cầm ở tuổi 18. Uriel Baruch bị giết trong vụ thảm sát ngày 7/10 và thi thể của anh bị đưa đến Gaza. Eitan Levi bị giết trong vụ thảm sát ngày 7/10 và thi thể của anh bị đưa đến Gaza. Cầu mong những kỷ niệm về họ sẽ là một phước lành”, một bài đăng khác của IDF trên X cho biết.

Tất cả các con tin còn sống đều được thả theo thỏa thuận mà Tổng thống Donald Trump đã giúp làm trung gian, nhưng tổng tư lệnh Hoa Kỳ đã lưu ý trong một bài đăng trên Truth Social rằng thi thể của những người đã chết cũng phải được trả lại.

“CẢ HAI MƯƠI CON TIN ĐÃ TRỞ VỀ VÀ CẢM THẤY TỐT NHƯ MONG ĐỢI. Gánh nặng lớn đã được trút bỏ, nhưng công việc CHƯA HOÀN THÀNH. NGƯỜI CHẾT VẪN CHƯA ĐƯỢC TRỞ VỀ NHƯ ĐÃ HỨA! Giai đoạn Hai bắt đầu ngay bây giờ!!!” ông khẳng định trong bài đăng hôm thứ Ba.

Israel cam kết sẽ đảm bảo việc trả lại hài cốt của các con tin.

Văn phòng thủ tướng Israel lưu ý rằng: “Chính phủ và toàn bộ cơ quan phụ trách người mất tích và người bị bắt của Nhà nước Israel quyết tâm, cam kết và làm việc không mệt mỏi để đưa tất cả các con tin đã hy sinh trở về để chôn cất tử tế tại đất nước của họ”. 

“Tổ chức khủng bố Hamas được yêu cầu phải giữ vững cam kết với các bên trung gian và trao trả họ như một phần của việc thực hiện thỏa thuận. Chúng tôi sẽ không thỏa hiệp về vấn đề này và sẽ nỗ lực hết sức cho đến khi trao trả tất cả các con tin đã thiệt mạng, không sót một ai.”

Shosh Bedrosian, phát ngôn viên của văn phòng thủ tướng Netanyahu, đã nhắc lại với các phóng viên vào thứ Tư rằng Israel hy vọng Hamas sẽ duy trì thỏa thuận theo kế hoạch hòa bình 20 điểm của ông Trump, bao gồm việc trả tự do cho Israel toàn bộ hài cốt của các con tin.

“Vào thời điểm này, chúng tôi mong đợi tất cả các con tin sẽ được trả tự do. Chúng ta hãy nói rõ điều đó”, bà Bedrosian nói. “Tất cả những người đó sẽ được trả tự do. Và như tôi đã nói, chúng tôi mong đợi Hamas thực hiện nghĩa vụ đó”.