Israel đã thực hiện cuộc không kích vào trụ sở Bộ Quốc phòng Syria tại thủ đô Damascus, sau khi lực lượng chính phủ nước này bị cáo buộc tấn công cộng đồng người Druze ở miền nam.

không kích
Khói bốc lên từ trụ sở Bộ Quốc phòng Syria ở thủ đô Damascus trong cuộc không kích của Israel hôm 16/7. (Ảnh: Chụp màn hình)

Tiếng nổ lớn vang lên khắp Damascus ngày 16/7, khi chiến đấu cơ Israel bắt đầu không kích các tòa nhà ở trung tâm thành phố. Trụ sở Bộ Quốc phòng và các cơ sở quân đội Syria ở Damascus đều bị nhắm mục tiêu.

“Tín hiệu gửi đến Damascus đã kết thúc, giờ là những đòn giáng đau đớn”, Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Israel Katz, tuyên bố, đồng thời cam kết quân đội Israel sẽ hoạt động mạnh mẽ tại Sweida, miền nam Syria “để tiêu diệt các lực lượng đã tấn công người Druze cho đến khi họ phải rút lui hoàn toàn”.

Hình ảnh được phát trực tiếp trên truyền hình cho thấy loạt tên lửa nhắm vào trụ sở Bộ Quốc phòng Syria, khiến khói bụi bốc lên mù mịt. Theo một nhân chứng, Israel cũng không kích vị trí gần phủ tổng thống Syria.

Bộ Y tế Syria cho biết loạt cuộc không kích của Israel khiến một người thiệt mạng và 18 người bị thương. Một phần tòa nhà 4 tầng liền kề trụ sở Bộ Quốc phòng bị phá hủy.

Lực lượng chính phủ Syria ngày 15/7 tiến vào thành phố Sweida ở miền nam, nơi có đa số người Druze sinh sống, với mục đích giám sát lệnh ngừng bắn đã đạt được với các lãnh đạo cộng đồng Druze. Lệnh ngừng bắn đạt được sau các cuộc đụng độ giữa cộng đồng Druze và cộng đồng Bedouin khiến hơn 100 người thiệt mạng.

Tuy nhiên, các nhân chứng cho biết lực lượng chính phủ đã cùng người Bedouin tấn công các tay súng Druze và dân thường khắp thành phố.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel sau đó kêu gọi Damascus hãy để người Druze ở Sweida được yên. “Israel sẽ không bỏ rơi người Druze ở Syria”, ông cho biết, đồng thời yêu cầu lực lượng Syria rút quân. Ngay sau đó, quân đội Israel thông báo đã tấn công vào trụ sở quân sự của Syria tại Damascus.

Anh Trần