Công viên Quốc gia Yellowstone (Mỹ) mới đây lại xảy ra một vụ du khách bị bò rừng tấn công. Một người đàn ông 65 tuổi đang chụp ảnh bò rừng thì bất ngờ bị con vật húc văng lên không trung khoảng gần 2,4 mét, bị thương nặng và phải nhập viện. Toàn bộ sự việc đã được một du khách khác ghi lại. Ban quản lý công viên một lần nữa nhắc nhở du khách phải giữ khoảng cách an toàn với các loài động vật hoang dã cỡ lớn để tránh những tình huống nguy hiểm.

Ban quản lý công viên cho biết nạn nhân là Carl Isom-McDaniel, bị một con bò rừng đực tấn công tại một khu cắm trại vào thứ Sáu tuần trước (10/7). Theo cơ quan này, bò rừng đực có thể nặng tới 2.000 pound (khoảng 907 kg), chạy nhanh gấp ba lần con người và có hành vi rất khó lường. Trong Công viên Quốc gia Yellowstone, bò rừng là loài gây ra nhiều vụ du khách bị thương hơn bất kỳ loài động vật nào khác.

Công viên yêu cầu du khách phải giữ khoảng cách ít nhất khoảng 23 mét khi quan sát bò rừng, nai sừng tấm, cừu sừng lớn, hươu, nai sừng lớn Bắc Mỹ và chó sói đồng cỏ. Đối với gấu, chó sói và sư tử núi, khoảng cách an toàn được khuyến nghị là ít nhất khoảng 91 mét.

Vụ việc xảy ra chỉ vài tuần sau khi một bé trai 12 tuổi cũng bị bò rừng húc bị thương tại Yellowstone. Khi đó, nhà chức trách không công bố nhiều chi tiết nhưng đã mở cuộc điều tra.

Đứng cách bò rừng gần 100 mét vẫn bị húc

Đoạn video cho thấy ông Isom-McDaniel cùng cháu trai đứng cách nơi con bò rừng đang nằm khoảng khoảng 91 mét và dùng điện thoại để chụp ảnh. Bất ngờ, con bò rừng lao thẳng về phía ông, truy đuổi xuyên qua bụi cây. Dù liên tục né tránh, người đàn ông cuối cùng vẫn bị bò rừng dùng sừng húc, hất tung lên không trung rồi rơi xuống đất.

Khoảnh khắc con bò rừng đứng dậy và lao về phía ông McDaniel đã được nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp Mike MacLeod, người tình cờ có mặt tại khu cắm trại, ghi lại.

Ông MacLeod nói với CBS rằng đoạn video cho thấy hai ông cháu đang đi dọc con đường ở rìa khu cắm trại. Khi con bò rừng đứng dậy, người ông lập tức nhận ra tình hình không ổn và ra hiệu “mau chạy khỏi đây”.

Ông MacLeod kể, khi hai ông cháu chạy nấp sau một gốc cây, con bò rừng vẫn tiếp tục truy đuổi người đàn ông và cuối cùng húc ông văng lên không trung, rơi xuống ngay cạnh con vật.

Ông cho biết ngay lúc đó đã ngừng quay video để hỗ trợ xua đuổi bò rừng: “Tôi lao về phía con bò rừng, vừa hét lớn vừa cố giơ cao chiếc máy ảnh. Sau đó còn có vài người đàn ông khác cùng tham gia và cuối cùng chúng tôi đã xua được con bò rừng bỏ đi”.

Sau ca phẫu thuật, ông Isom-McDaniel hiện đang hồi phục. Trên Facebook, ông đăng dòng trạng thái: “Cảm ơn mọi người, tôi ổn.” kèm theo biểu tượng ngón tay cái hướng lên.

Tằng Tử Hằng/ Epoch Times