Ông Trump: Hải quân và Không quân Iran đã bị tiêu diệt, chiến dịch “vẫn chưa kết thúc”
- Jack Phillips
- •
Tổng thống Donald Trump hôm 11/3 cho biết quân đội Iran đã suy yếu trầm trọng bởi các cuộc không kích của Hoa Kỳ và Israel trong cuộc xung đột bắt đầu từ cuối tháng Hai.
Cùng ngày 11/3, Iran đã tấn công các tàu thương mại trên khắp Vịnh Ba Tư, đồng thời tấn công Sân bay Quốc tế Dubai, làm leo thang chiến dịch gây sức ép tại khu vực giàu dầu mỏ này trong bối cảnh lo ngại toàn cầu về năng lượng gia tăng.
Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) đã đồng ý giải phóng lượng dự trữ dầu khẩn cấp lớn nhất trong lịch sử để đối phó với tác động của cuộc chiến đối với thị trường năng lượng.
“Quân đội của chúng ta là tốt nhất. Đó là lực lượng mạnh nhất thế giới, và họ đang đánh họ rất mạnh,” ông Trump nói với các phóng viên khi rời Nhà Trắng trên chuyên cơ Air Force One. “Chúng ta vẫn chưa kết thúc.”
Khi được một phóng viên hỏi liệu quân đội Mỹ có cần thực hiện thêm hành động hay không, ông Trump nói rằng sẽ có “nhiều điều tương tự hơn nữa”, và rằng “chúng ta sẽ xem mọi chuyện diễn ra như thế nào”.
“Ngay lúc này, họ đã mất hải quân. Họ đã mất không quân. Họ hoàn toàn không còn hệ thống phòng không,” ông Trump nói. “Họ không có radar. Các lãnh đạo của họ đã không còn, và chúng ta hoàn toàn có thể giáng đòn nặng nề hơn nữa.”
Ông nói rằng quân đội đang tha cho một số thành viên lãnh đạo và cơ sở hạ tầng của Iran, nếu không thì họ thực sự sẽ không bao giờ có thể xây dựng lại đất nước đó. Ông nói rằng Hoa Kỳ “có thể loại bỏ họ ngay trong chiều nay, thậm chí trong vòng một giờ”.
“[Quân đội] đã đánh họ mạnh hơn gần như bất kỳ quốc gia nào trong lịch sử từng bị đánh như vậy, và chúng ta vẫn chưa kết thúc,” Tổng thống nói.
Lực lượng Iran đang nhắm vào các tàu thuyền tại eo biển Hormuz bằng tên lửa, máy bay không người lái và thủy lôi. Quân đội Mỹ đã cố gắng hạn chế khả năng rải thủy lôi của Iran để khiến eo biển này an toàn hơn cho các tàu chở dầu.
Tuyến đường thủy ngoài khơi bờ biển Iran, vốn quan trọng đối với dầu mỏ và khí đốt, trên thực tế đã bị đóng lại. Sáng sớm ngày 11/3, ba tàu thương mại đã bị các vật thể do Iran phóng trúng.
Ông Trump nói với các phóng viên rằng Hoa Kỳ “đã phá hủy gần như toàn bộ số thủy lôi của họ”, và rằng lực lượng Mỹ cũng đã phá hủy “gần như toàn bộ các tàu rải thủy lôi của họ chỉ trong một đêm”. Ông nói các công ty dầu mỏ có thể tiếp tục sử dụng eo biển này.
“Tôi nghĩ họ nên làm như vậy,” Tổng thống nói với các phóng viên khi rời Nhà Trắng cho chuyến đi đến Ohio và Kentucky.
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố rằng họ đã tiến hành các cuộc tấn công vào hai tàu thuyền tại eo biển này sau khi các tàu đó bị cho là phớt lờ cảnh báo của IRGC, theo các phát biểu được đăng trên kênh truyền thông nhà nước PressTV.
Một trong các tàu được xác định là Express Room, treo cờ Liberia, trong khi Iran tuyên bố con tàu này thuộc sở hữu của Israel. Một tàu container Mayuree Naree cũng đã bị IRGC nhắm mục tiêu, theo tuyên bố này.
“Một giọt dầu cũng sẽ không được phép đi qua eo biển Hormuz vì lợi ích của Mỹ và các đồng minh của họ,” một phát ngôn viên của IRGC nói qua kênh truyền thông nhà nước.
PressTV cũng đăng tải trên mạng xã hội các bức ảnh của con tàu được cho là đã bị tấn công khi đi qua tuyến đường thủy này.
Từ khóa Israel tấn công Iran Mỹ tấn công Iran Iran đàm phán hạt nhân Mỹ - Iran
































