Ông Trump nói không sống trong sợ hãi dù nhiều lần bị ám sát
- Jack Phillips
- •
Tổng thống Donald Trump cho biết trong một cuộc phỏng vấn hôm Chủ nhật (30/8) rằng ông không sống trong sợ hãi dù đã nhiều lần trở thành mục tiêu ám sát, đồng thời cho thấy ông không hối tiếc vì đã bước vào chính trường năm 2015.
“Đây là một nghề nguy hiểm,” ông Trump nói với người dẫn chương trình Trey Gowdy của Fox News.
“Chỉ những tổng thống có ảnh hưởng mới bị bắn hoặc bị nhắm bắn.”
Trong những năm gần đây, đã xảy ra nhiều âm mưu nhằm vào tính mạng của Tổng thống Trump. Đáng chú ý nhất là vào tháng 7/2024, Thomas Crooks đã nổ súng vào ông Trump từ một mái nhà khi ông đang phát biểu tại một cuộc vận động tranh cử ở Butler, Pennsylvania, khiến tai phải của ông bị thương.
Cuối năm đó, một người đàn ông khác đã chĩa súng trường qua hàng rào khi ông Trump đang chơi golf tại sân golf của ông ở West Palm Beach, Florida. Vụ việc dẫn đến việc Ryan Routh bị bắt và kết án. Người này sau đó bị tuyên án tù chung thân vì tội mưu sát Tổng thống.
Ông Trump cũng từng đối mặt với những mối đe dọa khác, trong đó có một vụ xảy ra vào tháng 4/2026, khi một nghi phạm có vũ trang vượt qua một cổng an ninh bên ngoài buổi dạ tiệc của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng, được tổ chức tại một khách sạn ở Washington. Một nhân viên Mật vụ Mỹ bị thương.
Nghi phạm Cole Thomas Allen đã không nhận tội trong phiên tòa hồi tháng 5 đối với các cáo buộc âm mưu ám sát ông Trump.
Khi được hỏi thêm về việc từng bị bắn vào tai, ông Trump nói: “Thành thật mà nói, tôi cố tình không nghĩ về chuyện đó. Tôi không muốn nghĩ về nó. … Nếu nghĩ về chuyện đó, bạn sẽ không thể làm tốt công việc của mình”.
“Tôi được bao quanh bởi những người rất giỏi. Mật vụ đã làm việc rất tốt. Các cơ quan thực thi pháp luật cũng vậy.”
Trong cuộc phỏng vấn, ông Trump cũng được hỏi rằng nếu có cơ hội làm lại từ đầu, liệu ông có tiếp tục bước vào chính trường hay không. Ông Gowdy nhắc đến thời điểm ông Trump bước xuống thang cuốn tại Tháp Trump ở New York năm 2015 để tuyên bố khởi động chiến dịch tranh cử tổng thống đầu tiên.
“Tôi đã có một cuộc sống tuyệt vời, nhưng bạn biết đấy, tôi có một câu nói mà có lẽ bạn đã từng nghe: ‘Make America Great Again’ [Làm nước Mỹ vĩ đại trở lại],” ông Trump nói, cho thấy ông vẫn sẽ bước vào chính trường. “Không có gì quan trọng hơn … làm nước Mỹ vĩ đại trở lại.”
Khi được hỏi về cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, ông Trump cho biết ông tin Đảng Cộng hòa sẽ đạt kết quả tốt khi cử tri bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử tháng 11.
“Tôi nghĩ chúng ta sẽ làm tốt. Tôi sẽ đi vận động tranh cử,” ông Trump nói với Fox News, đồng thời cho biết ông sẽ vận động tương tự như cách ông đã làm trong cuộc bầu cử năm 2024.
“Một số người thích tôi hơn là thích đảng,” ông nói. “Tôi sẽ ra ngoài vận động như khi tôi tranh cử cho chính mình. Và tôi hy vọng mọi người sẽ nghĩ rằng tôi cũng có tên trên lá phiếu.”
Ông Trump từng đưa ra những nhận xét tương tự về Đảng Cộng hòa và cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ hồi đầu tháng 8, cho rằng cử tri đang thất vọng với đảng này. Theo ông, vấn đề cấp bách nhất của Đảng Cộng hòa là ông không có tên trên lá phiếu.
“Họ tức giận với những người Cộng hòa,” ông Trump nói với Punchbowl News trong một cuộc phỏng vấn được công bố ngày 7/8. “Nhưng họ không tức giận với tôi. Họ không tức giận với tôi, nhưng họ tức giận với những người Cộng hòa.”
Theo U.S. Vote Foundation, trong khoảng 80 năm qua, đảng của tổng thống đương nhiệm thường mất ghế trong các cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.
Từ khóa Donald Trump ám sát Trump
































