Hôm 19/10 vừa qua, máy bay Israel đã rải ảnh thi thể thủ lĩnh Hamas Yahya Sinwar xuống phía Nam Gaza kèm nội dung “Hamas sẽ không còn cai trị Gaza nữa”.

ảnh thi thể
Ông Yahya Sinwar, lãnh đạo Hamas tại Gaza, phát biểu tại một buổi tập trung ủng hộ “phong trào kháng chiến” vào ngày 20 tháng 6 năm 2021. (Nguồn ảnh: MAHMUD HAMS/AFP via Getty Images)

Theo người dân ở thành phố Khan Younis và dựa trên những hình ảnh được chia sẻ trực tuyến, các tờ truyền đơn có dòng chữ viết bằng tiếng Ả Rập: “Bất kỳ ai hạ vũ khí và giao nộp con tin sẽ được phép rời đi và sống trong hòa bình”. Đây cũng là nội dung trong phát biểu của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 17/10.

Tờ The Times of Israel cho biết mặc dù Reuters cho rằng những tờ rơi này là của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), nhưng chúng được thiết kế khác với các thông báo của quân đội Israel được lưu hành ở cả Gaza và miền Nam Liban.

Ngày 17/10, tin tức về việc Israel tiêu diệt thủ lĩnh Hamas Yahya Sinwar (62 tuổi) bắt đầu lan truyền. Thi thể tình nghi của Sinwar đã được đưa đến một phòng thí nghiệm ở Israel, nơi cảnh sát xác nhận kết quả trùng khớp với hồ sơ nha khoa và dấu vân tay của ông, được lấy trong thời gian ông bị giam giữ trước đó. Sinwar từng trải qua 22 năm trong nhà tù Israel và được thả vào năm 2011 trong một cuộc trao đổi tù nhân.

Vào ngày 18/10, Hamas chính thức xác nhận về cái chết của thủ lĩnh Sinwar. Trong một năm qua, Israel đã cố gắng tiêu diệt Sinwar với cáo buộc ông lên kế hoạch cho cuộc tấn công do Hamas cầm đầu vào Israel vào ngày 7/10/2023, khiến 1.139 người thiệt mạng và khoảng 250 người bị bắt làm con tin.

Thủ tướng Israel Netanyahu tuyên bố rằng mặc dù vụ giết ông Sinwar có thể không đánh dấu kết thúc của cuộc chiến của Israel ở Gaza, nhưng nó có thể báo hiệu “khởi đầu của hồi kết”.

Cái chết của thủ lĩnh Sinwar được cho là một đòn giáng mạnh vào Hamas. Theo truyền thông tại Trung Đông, ông Khaled Mashal đã trở thành thủ lĩnh mới của lực lượng Hamas, thay thế cho ông Yahya Sinwar.

Anh Trần

Video: Ấn Độ: Bọt độc hại bao phủ dòng sông thiêng