Thảm hoạ hỏa hoạn tại khu nhà chung cư Wang Furk Court (宏福苑) ở Ta Po, Hồng Kông, đã trở thành vụ cháy gây thương vong nặng nề nhất kể từ năm 1948, với ít nhất 159 người thiệt mạng và 30 người mất tích. Trong số những khoảnh khắc gây rúng động thế giới, hình ảnh một người đàn ông 71 tuổi họ Hoàng đứng trước khu vực cháy, giơ hai tay lên trời và gào khóc “Tôi vợ còn ở trong đó!” đã trở thành biểu tượng của thảm kịch. Khoảnh khắc tuyệt vọng này được nhiếp ảnh gia Tyrone Siu của Reuters ghi lại, lan truyền khắp thế giới và trở thành hình ảnh đại diện đau lòng nhất của vụ hoả hoạn.

Một vụ hỏa hoạn bùng phát tại Wang Furk Court ở Tai Po vào chiều ngày 26/11, sau đó lan rộng nhanh chóng, cuối cùng leo thang thành đám cháy cấp độ 5, thiêu rụi bảy tòa nhà. (Wu Ruilue/Epoch Times)

Theo Reuters, một tuần sau thảm họa, vợ ông Hoàng vẫn mất tích, khiến gia đình tiếp tục chìm trong đau buồn. Con trai ông cho biết cha mình và mẹ sống tại khu nhà này, thường thay phiên nhau đi đón cháu gái. Ngày 26/11 – đúng ngày xảy ra hoả hoạn – ông Hoàng đang trên đường đón cháu thì nghe tin khu nhà phát hoả. Ông lập tức quay đầu chạy về, nhưng khi trở lại thì tòa nhà nơi gia đình sinh sống đã trở thành biển lửa. Quá tuyệt vọng, ông chỉ vào ngọn lửa dữ dội và hét lên rằng vợ mình còn mắc kẹt bên trong. (Xem ảnh)

Con trai ông Hoàng cho biết không lâu sau khi đám cháy bùng phát, mẹ anh đã gọi điện cho cha trong khoảng một phút trước khi hoàn toàn mất liên lạc. Người con từ chối tiết lộ nội dung cuộc gọi, chỉ nói rằng đó là cuộc trò chuyện cuối cùng. Ông Hoàng nhiều lần bật khóc khi nhắc đến vợ; con gái ông cũng từng thổn thức nói rằng “mẹ đã rất đau đớn”.

Theo người con, ông Hoàng vốn là thầu sửa chữa và thợ điện nước chuyên nghiệp. Từ lâu, ông đã lo ngại về tình trạng an toàn của tòa nhà: ông tự ý tháo bỏ lớp xốp dễ cháy ngoài cửa sổ, thay bằng tấm chống cháy và thường xuyên tưới nước vào lưới giàn giáo bên ngoài. Tuy nhiên, ông bất lực khi mọi nỗ lực không thể ngăn được thảm họa.

Khi nhiếp ảnh gia Reuters đến hiện trường một giờ sau khi cháy bùng phát, ông Hoàng đã gần như suy sụp, liên tục hét lên, ngã quỵ và phải nhờ cảnh sát đỡ dậy. Nhiếp ảnh gia nói bức ảnh “tự nói lên tất cả” và nỗi đau của ông Hoàng “ai nhìn cũng cảm nhận được”.

Sau thảm họa, vụ việc nhanh chóng chuyển từ cứu nạn sang tranh cãi chính trị. Cơ quan An ninh Quốc gia tại Hồng Kông tuyên bố có “phần tử lợi dụng thảm hoạ để gây rối”, và trong vài ngày đã bắt giữ 3 người về tội ‘kích động’, gồm người sáng lập nhóm “Quan tâm Hỏa hoạn Wang Furk Court” – sinh viên Kwan Ching-fung, cựu nghị viên Cheung Kam-hung và một nữ tình nguyện viên.

Ree Yan-ho, thành viên cấp cao của Trung tâm Luật Châu Á tại Đại học Georgetown, nói với Deutsche Welle rằng những động thái này phản ánh các ưu tiên quản lý khủng hoảng của chính phủ, hiện đã chuyển từ cứu trợ thiên tai sang duy trì an ninh quốc gia.

Ông tin rằng chính quyền Hồng Kông ‘có vẻ rất lo lắng’ về các hành động tự phát, tự lực cánh sinh và tự do ngôn luận tương trợ của người dân, vì vậy họ đã huy động ‘Đội quan tâm’ được thành lập với sự hỗ trợ chính thức để cố gắng dần dần ngăn chặn các hành động tự phát từ trên xuống, sau đó sử dụng các vụ bắt giữ hình sự để ngăn cản công chúng đi đến tận cùng của vấn đề hỏa hoạn.

Theo báo cáo của phương tiện truyền thông Hồng Kông, Kwan Ching-fung và Cheung Kam-hung đã được tại ngoại trong khi chờ điều tra thêm.