Gia Lai: Cứu được hai cha con bị rơi xuống giếng sâu 30m
- Nguyễn Sơn
- •
Bé gái 9 tuổi đang chơi bị rơi xuống giếng. Người cha trèo xuống để cứu con nhưng thiếu oxy, bất tỉnh.
Chiều ngày 17/5, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH), Công an tỉnh Gia Lai nhận được tin báo có hai cha con bị rơi xuống giếng sâu khoảng 30m tại số nhà 6/15 Lý Nam Đế, tổ 5, phường Phù Đổng, TP. Pleiku.
Theo thông tin cung cấp, tầm đầu giờ chiều, cháu Đ.L.L (SN 2016) trong lúc đang chơi, vô tình bị rơi xuống giếng. Cha của cháu L. – anh Đ.B.D (SN 1985) thấy thế liền trèo xuống để cứu con gái, không may bị thiếu oxy, bất tỉnh.
May mắn thay, chị Nguyễn Thị Trà My (SN 1993, người nhà nạn nhân) phát hiện, gọi người tới ứng cứu và gọi điện báo cho lực lượng chức năng.
Nhận được tin báo, 13h53, một xe cứu nạn cứu hộ, một xe chở phương tiện cùng 17 cán bộ, chiến sĩ của Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã tới hiện trường.
Tại hiện trường, lực lượng cứu hộ xác định giếng sâu khoảng 30 m, 2 nạn nhân đang trong tình trạng hoảng loạn, sức khỏe yếu. Trước đó người dân đã thả một sọt sắt xuống để cứu người nhưng bị mắc kẹt.
Lực lượng cứu nạn đã luân phiên thả gần 20 bình oxy để giúp 2 nạn nhân duy trì sự sống, trấn an tinh thần, đồng thời, triển khai phương án sử dụng ống dài để bơm oxy từ trên xuống giếng.
Sau 4 lượt cán bộ, chiến sĩ luân phiên xuống giếng cộng sự hỗ trợ của các nhân viên y tế Bệnh viện Hùng Vương – Gia Lai và người dân, đến 15h25, cả 2 cha con đã được đưa lên an toàn.
Theo Bệnh viện Hùng Vương – Gia Lai, sức khỏe của hai bệnh nhân đã ổn định, tỉnh táo. Bé L. bị gãy chân nên cần phải điều trị dài ngày.
Từ khóa cứu hộ cứu nạn cứu hộ người rơi xuống giếng tỉnh Gia Lai
