TQ: Nam sinh tử vong sau khi bị giáo viên đập nát điện thoại, làm nhục trước lớp
- Lý Mộc Tử
- •
Gần đây, lan truyền thông tin cho rằng một nam sinh lớp 11, 17 tuổi tại Trường Trung học số 6 thành phố Lãnh Thủy Giang, tỉnh Hồ Nam, do sử dụng điện thoại trong giờ học buổi tối đã bị giáo viên chủ nhiệm đập vỡ điện thoại trước sự chứng kiến của hơn 50 bạn học trong lớp và bị làm nhục công khai. Sau giờ học, gia đình không thể liên lạc được với em. Khi trở về nhà, người thân phát hiện em đã nhảy lầu tử vong và để lại bức thư tuyệt mệnh dài 4 trang. Sau vụ việc, cha mẹ em đã đau đớn lên tiếng tố cáo.
Ngày 27/5, tài khoản “Hồ sơ Bi kịch Trung Quốc” trên nền tảng X đã đăng tải bức thư tố cáo của phụ huynh nam sinh. Trong thư, gia đình cho biết con trai họ mới 17 tuổi và đã nhảy từ một tòa nhà cao xuống đất tử vong vào đêm 21/5. Trước khi qua đời, em đã đặt gọn gàng cặp sách và quần áo trước cửa nhà, thậm chí không bước vào nhà. Cậu bé đã viết toàn bộ nỗi tủi thân, tuyệt vọng và lời từ biệt của mình kín 4 trang giấy. Mỗi dòng chữ đều như dao cứa vào lòng người.
Theo nội dung bức thư, vào trưa ngày xảy ra vụ việc, nam sinh đã sử dụng điện thoại tại trường. Sau đó, giáo viên chủ nhiệm họ Đoàn chỉ thông báo sơ sài với phụ huynh rằng em sử dụng điện thoại nên điện thoại đã bị đập hỏng. Giáo viên còn gửi đoạn video ghi lại chiếc điện thoại bị vỡ nhưng cố tình che giấu toàn bộ sự thật.
Phụ huynh cho biết giáo viên không hề nói rằng trước sự chứng kiến của hơn 50 học sinh trong lớp, em bị gọi đứng dậy ở hàng đầu tiên của lớp học; giáo viên đã nổi giận đập điện thoại xuống đất 3 lần rồi liên tục dùng chân giẫm nát chiếc điện thoại. Trong suốt quá trình đó, nam sinh chỉ cúi đầu im lặng chịu đựng sự nhục nhã tột cùng.
Bức thư tố cáo cho rằng giáo viên đã che giấu một hành vi chà đạp nhân phẩm trắng trợn trước đám đông. Điều bị đập nát không chỉ là chiếc điện thoại mà còn là lòng tự trọng, thể diện và cả hy vọng sống của đứa trẻ. Gia đình cho biết nếu lúc đó giáo viên nói rõ việc em bị làm nhục trước lớp, họ sẽ lập tức đến trường để an ủi con. Tuy nhiên, việc cố tình che giấu và chỉ cung cấp thông tin có chọn lọc đã tước đi cơ hội cứu vãn tình hình của gia đình.
Bức thư cũng chỉ ra rằng từ thời điểm xảy ra vụ việc vào buổi trưa cho đến khi tan học lúc 10 giờ 50 phút tối, trong suốt khoảng 10 tiếng đồng hồ, nam sinh ngồi ở hàng đầu lớp trong trạng thái suy sụp tinh thần và cúi đầu viết bức thư tuyệt mệnh dài 4 trang. Theo gia đình, những biểu hiện bất thường như liên tục viết, dừng lại rồi khóc là rất dễ nhận thấy, nhưng giáo viên dường như không hề quan tâm đến tình trạng tâm lý của em.
“Con tôi không phải là một cỗ máy thi cử. Cháu là một con người bằng xương bằng thịt, biết tủi thân, biết đau buồn và biết suy sụp. Việc học tập áp lực cao kéo dài ngày này qua ngày khác, môi trường ngột ngạt cùng với cú sốc chí mạng từ việc bị làm nhục trước đám đông đã hoàn toàn đánh gục cháu.”
Gia đình nhấn mạnh rằng điều khiến họ đau lòng và tuyệt vọng nhất là cho đến nay, giáo viên chủ nhiệm, ban lãnh đạo nhà trường và ban phụ huynh vẫn chưa có bất kỳ ai đến thăm hỏi, xin lỗi hay an ủi. Trong quá trình làm việc với gia đình, lãnh đạo nhà trường bị cho là có thái độ cứng rắn, công khai nghi ngờ tính xác thực của bức thư tuyệt mệnh, bóp méo sự việc, đổ lỗi cho cách giáo dục trong gia đình và cho rằng phụ huynh đặt kỳ vọng quá cao hoặc học sinh có tâm lý yếu đuối.
Bức thư cho rằng những phát ngôn không đúng sự thật này đã bị lan truyền rộng rãi trong trường học, gây thêm tổn thương cho gia đình nạn nhân. Theo gia đình, nhà trường đã sử dụng nhiều biện pháp để che giấu những sai sót liên quan đến mô hình giáo dục áp lực cao, sự thiếu trách nhiệm trong quản lý và các hình thức kỷ luật thô bạo của giáo viên.
Gia đình cho rằng thầy Đoàn đã có tới sáu cơ hội để cứu vãn tình hình nhưng đều bỏ lỡ. Trong bản tường trình sự việc, giáo viên này được cho là đã giải thích hành động của mình nhằm “giết gà dọa khỉ” và “thiết lập uy quyền”.
Về vụ việc, một cư dân mạng có biệt danh “Vân Khởi” bình luận:
“Một sinh mạng 17 tuổi chỉ vì một chiếc điện thoại và những lời mắng nhiếc của giáo viên mà mãi mãi dừng lại ở độ tuổi đẹp nhất! Ngôi trường vốn được xem là nơi dạy dỗ, giáo dục con người lại biến thành chốn đẩy trẻ em đến chỗ chết. Trong nhiều thập kỷ, ĐCSTQ đã phá hủy hoàn toàn những giá trị đạo đức nghề giáo truyền thống như ‘yêu thương học sinh như con’ và ‘dạy học phù hợp với từng người’. Họ bóp nghẹt nhân tính, duy trì sự kiểm soát bằng áp lực cao, thậm chí đàn áp tàn khốc các học viên Pháp Luân Công tin vào ‘Chân – Thiện – Nhẫn’, khiến bầu không khí bạo lực lan rộng trong xã hội và trường học ngày càng trở nên lạnh lùng, thực dụng.”
Một số cư dân mạng khác cũng chỉ trích:
“Tỷ lệ sinh giảm mạnh chính là câu trả lời rõ ràng nhất cho kiểu giáo dục này. Những kẻ vô lương tâm hãy chờ ngày bị sa thải, quả báo đã đến rồi”.
“Đây chính là Trung Quốc. Có bao nhiêu cái gọi là giáo viên nhân dân thực sự xứng đáng với đạo đức nghề nghiệp? Họ chỉ có tính đảng mà không có tính người”.
“Giáo viên ở Trung Quốc cũng giống như hoàng đế, những nhà độc tài thu nhỏ… Thói xấu đó không phải đặc quyền của người Trung Quốc mà là sản phẩm của một chế độ độc tài đã thuần hóa con người”.
Trong những năm gần đây, các vụ học sinh tự tử không phải là hiện tượng hiếm gặp.
Ngày 23/5/2025, nữ sinh lớp 7 Ngô Di Giai của Trường Trung học số 6 thành phố Hứa Xương, tỉnh Hà Nam đã nhảy lầu tử vong. Theo cáo buộc của các bạn học, em đã bị giáo viên chủ nhiệm họ Trương bắt nạt có hệ thống trong suốt nửa năm. Sau khi vụ việc xảy ra, nhà trường bị cho là đã phủi bỏ trách nhiệm và quy lỗi cho sự giám sát của gia đình, khiến hàng nghìn học sinh và người dân xuống đường ủng hộ gia đình nạn nhân. Nhiều người còn xông vào trường đập phá văn phòng. Cảnh sát sau đó đã giải tán đám đông, bắt giữ một số người và phong tỏa khuôn viên trường. Các bài đăng liên quan trên mạng xã hội được cho là đã bị gỡ bỏ.
Tháng 6/2025, một nam sinh lớp 11 tại Trường Trung học Bình Triều ở thành phố Nam Thông, tỉnh Giang Tô được cho là đã nhảy lầu tử vong sau thời gian dài không chịu nổi sự sỉ nhục từ giáo viên. Gia đình khi đến trường yêu cầu làm rõ vụ việc đã bị cảnh sát trấn áp.
Ngày 2/1/2025, một học sinh họ Đảng tại cơ sở mới của Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp huyện Bồ Thành, thành phố Vị Nam, tỉnh Thiểm Tây đã tử vong sau khi rơi từ ký túc xá. Gia đình nghi ngờ nạn nhân từng bị bắt nạt trong trường và cho rằng nhà trường che giấu sự thật. Cuộc phản đối của người thân đã thu hút sự ủng hộ của hàng nghìn người.
Tháng 3 năm nay, trên mạng xuất hiện thông tin ba nữ sinh tại huyện Kính, tỉnh An Huy hẹn nhau nhảy lầu tự tử trong cùng một ngày. Theo các nguồn tin từ cư dân mạng địa phương, hai em rơi từ một khu dân cư mang tên Thế Gia Hoa Viên, trong khi em còn lại rơi từ khu Giang Nam Xuân Thiên. Cả ba đều tử vong, tuy nhiên chưa có thông báo chính thức từ cơ quan chức năng.
Trong những năm gần đây, các vụ học sinh tự tử tại Trung Quốc đại lục liên tục được lan truyền trên mạng. Năm 2024, có thông tin cho rằng tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc đã xảy ra ít nhất 33 vụ học sinh nhảy lầu trong vòng 52 ngày, và một số giáo viên nhận định con số này vẫn còn thấp hơn thực tế. Cùng năm đó, tại Thâm Quyến cũng xuất hiện tin đồn về khoảng 100 trẻ em nhảy lầu trong vòng ba tháng.
Nhiều cư dân mạng cho rằng “làn sóng học sinh tự tử” là hệ quả của một hệ thống giáo dục mang tính áp lực và khắc nghiệt.
Theo báo cáo của International Post, hiện có hàng chục triệu trẻ em và thanh thiếu niên tại Trung Quốc mắc các vấn đề về sức khỏe tâm thần. Trong những năm gần đây, nhiều nghiên cứu liên tục cảnh báo về tình trạng đáng lo ngại của sức khỏe tâm lý ở người chưa thành niên.
“Cứ bốn thanh thiếu niên Trung Quốc thì có một người từng tự làm hại bản thân.”
Đây là cảnh báo được trang phổ biến khoa học Guoke (果壳) đưa ra vào ngày 31/10/2025. Trang web này cho biết xu hướng đáng lo ngại nói trên đang ngày càng gia tăng trong những năm gần đây.
Từ khóa học sinh tự tử Học sinh Trung Quốc
































