Giới chức Trung Quốc đã chính thức bắt giữ 18 lãnh đạo của một giáo hội ngầm lớn, mở đường cho việc truy tố và có khả năng tuyên án tù lên tới 3 năm.

(Ảnh: Shutterstock)

Theo Reuters đưa tin hôm thứ Tư [19/11], trích dẫn một tổ chức phi chính phủ Kitô giáo, gần 30 mục sư và nhân viên thuộc Giáo hội Zion (Giáo hội Tin Lành độc lập lớn nhất ở Bắc Kinh) đã bị cảnh sát bắt giữ vào giữa tháng 10 trong cuộc đàn áp lớn nhất nhằm vào người Kitô hữu ở Trung Quốc trong 7 năm qua.

China Aid, một tổ chức nhân quyền phi lợi nhuận Kitô giáo, cho biết trong một tuyên bố rằng các lãnh đạo này bị bắt giữ theo các “cáo buộc mang động cơ chính trị”.

Tất cả các mục sư và cộng sự này đang bị đối xử như tội phạm chỉ vì họ tận tâm chăn dắt một nhà thờ lớn, hoạt động hợp pháp nhưng không đăng ký, và từ chối phục tùng sự kiểm soát và giám sát của Đảng Cộng sản Trung Quốc,” một phần trong tuyên bố viết.

Tiến sĩ Bob Fu, người sáng lập và chủ tịch tổ chức này, gọi vụ bắt giữ các mục sư và nhân viên là một “cột mốc báo động trong cuộc chiến toàn diện của ĐCSTQ nhằm vào Cơ đốc giáo ở Trung Quốc”.

Ông Fu nói thêm: “‘Tội lỗi’ duy nhất của họ là rao giảng Phúc âm của Chúa Jesus Christ, chăn dắt đàn chiên của Chúa và từ chối biến nhà thờ của Chúa thành công cụ tuyên truyền của Đảng Cộng sản“. “Khi biến các mục sư thành tù nhân chính trị, ĐCSTQ không chỉ đàn áp các cá nhân và gia đình họ — mà còn gửi một lời cảnh báo đến mọi nhà thờ độc lập ở Trung Quốc: Phục tùng sự kiểm soát của Đảng hoặc phải đối mặt với sự hủy diệt.”

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã lên án việc bắt giữ các thành viên Giáo hội Zion vào tháng 10 và yêu cầu Chính phủ Trung Quốc trả tự do cho họ.

Open Doors, một tổ chức quốc tế hỗ trợ những tín hữu bị bức hại, ước tính có hơn 96 triệu người Kitô hữu tại Trung Quốc.