“Phép màu là có thật”: Cách đức tin và y học tạo nên một sức khỏe bền vững
- Liên Hoa
- •
Trong cuốn sách mới của mình – The Miracles Among Us, Tiến sĩ Marc Siegel đã kể lại những trường hợp chữa lành và khoảnh khắc sinh tử mà y học thông thường không thể giải thích được. Ông chia sẻ: “Cuốn sách này tự nó đã là một điều kỳ diệu. Những câu chuyện trong đó không phải do tôi tạo ra mà là những chuyện có thật. Và điều thú vị là, từng mảnh ghép trong đó đã hợp thành những phép màu”.

Ông Siegel cho biết chính cha mẹ là những người đã truyền cảm hứng cho mình. Cha ông sống đến 102 tuổi, mẹ ông sống đến 100 tuổi. Họ cho rằng bí quyết sống lâu của họ là tình yêu dành cho nhau.
Ông nói: “Họ gắn bó bằng tình yêu, không ai muốn rời xa người còn lại. Đó thực sự là một chuyện tình đẹp. Nhưng hơn thế nữa, đó là vì các bác sĩ đã góp phần giúp họ sống và tiếp tục đi trên con đường này, thay vì nói rằng họ đã quá già”.
Ông nói thêm:
“Chúa hiện diện trong những điều trùng hợp, trong những khải thị, trong những giấc mơ, trong bóng hình của các thiên sứ. Ngài có mặt trong những điều xảy ra bất ngờ, trong những câu chuyện hồi phục không ai ngờ tới, và trong những người tỉnh dậy sau hôn mê dù lẽ ra họ không thể”.
Tiến sĩ Siegel tin rằng ngay cả những người không theo tôn giáo nào vẫn thường tin vào một “thực tại rộng lớn hơn” – bao gồm cả các bác sĩ.
Ông cho biết:
“Hơn 70% bác sĩ tin vào tôn giáo, và hơn 70% cũng tin vào phép màu. Vấn đề là họ không phải lúc nào cũng đưa niềm tin đó vào công việc của mình, vào cách họ chăm sóc bệnh nhân. Và tôi muốn họ thay đổi điều đó”.
Trong cuốn sách, Tiến sĩ Siegel chia sẻ một câu chuyện có tựa đề “The Rebbe”, kể về một người thợ mộc và người vợ của ông, cả hai có ba người con. Đứa con út trông có vẻ yếu ớt.
Vị giáo sĩ Do Thái của người thợ mộc đã khuyên ông kiểm tra mezuzah – một vật phẩm thiêng liêng nhỏ được treo tại cửa ra vào của các gia đình Do Thái. Một trong những biểu tượng trông giống trái tim đã bị vỡ, nên vị giáo sĩ liền bảo ông nên đưa con đi khám tim ngay.
Sau đó, một bác sĩ tim mạch xác nhận rằng đứa trẻ có lỗ hổng tim bẩm sinh, nhưng vì em mới chỉ ba tháng tuổi nên không đủ điều kiện để phẫu thuật.
Dù vị giáo sĩ đã tha thiết xin bác sĩ phẫu thuật cho đứa trẻ, lời đề nghị vẫn bị từ chối cho đến khi em bé bị ngừng tim nghiêm trọng và ca phẫu thuật trở nên bắt buộc.
Tiến sĩ Siegel nhớ lại: “Vị giáo sĩ đã đúng” và cậu bé đã được cứu sống.
Ông nói: “Tôi muốn mọi người hiểu rằng bạn hoàn toàn có thể vừa là một nhà khoa học tận tụy, vừa là người có đức tin sâu sắc. Và tôi muốn mọi người nhận ra rằng hiện tại, chúng ta cần điều đó hơn bao giờ hết. Chúng ta cần những lời cầu nguyện chữa lành”.
Ông chia sẻ thêm:
“Tôi muốn mọi người được truyền cảm hứng để nhận ra rằng họ có thể bắt gặp những phép màu trong chính cuộc sống của mình. Phép màu đang hiện hữu quanh ta, và mỗi người trong chúng ta đều có một câu chuyện kỳ diệu để kể. Tôi muốn mọi người mạnh dạn bước ra, chia sẻ những điều diệu kỳ của mình, và cảm nhận chúng ngay trong thời đại đầy chia rẽ, chế giễu, trầm cảm và lo lắng này”.
Tiến sĩ Siegel mong độc giả có thể rút ra bài học từ những câu chuyện đó, rằng một ngày rất đỗi bình thường cũng có thể kết thúc theo cách “đầy phép màu”.
Từ khóa chữa lành sống thọ Đức tin





![[VIDEO] So sánh tư tưởng Đa dạng, Công bằng, Hòa nhập (DEI) với Bình đẳng Cơ hội](https://trithucvn2.net/wp-content/uploads/2025/12/DEI-va-binh-dang-co-hoi-446x295.png)

























