Các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo từ chế độ Hồi giáo Iran đã giảm 90% kể từ khi Chiến dịch Cơn Cuồng nộ Sử thi bắt đầu cách đây 6 ngày.

Đô đốc Brad Cooper, Tư lệnh CENTCOM, phát biểu tại một cuộc họp báo ở Căn cứ Không quân MacDill ở Tampa, Florida, ngày 5 tháng 3 năm 2024. (Ảnh: TJ Muscaro/ The Epoch Times)

Đô đốc Brad Cooper đã đưa ra thông báo này với báo chí hôm 5/3 tại Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) ở Căn cứ Không quân MacDill, Tampa, bang Florida. Ông cũng cho biết các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái đã giảm 83%, và hơn 30 tàu hải quân của Iran đã bị phá hủy.

Cụ thể trong 72 giờ qua, vị đô đốc cho biết gần 200 mục tiêu xung quanh Tehran và nhiều khu vực sâu bên trong lãnh thổ Iran đã bị máy bay ném bom Mỹ tấn công. Hai máy bay ném bom B-2 của Mỹ đã thả hàng chục quả “bom xuyên phá” nặng 2.000 pound (khoảng 907 kg) xuống các bệ phóng tên lửa đạn đạo được chôn dưới lòng đất trong vòng một giờ trước khi diễn ra cuộc họp báo. Một tàu sân bay chở máy bay không người lái của Iran cũng đã bị tấn công.

“Chỉ trong vài giờ qua, chúng tôi đã tấn công một tàu sân bay chở máy bay không người lái của Iran có kích thước tương đương tàu sân bay thời Thế chiến II, và vào lúc này nó đang bốc cháy,” ông Cooper nói.

Cơ quan của Iran tương đương với Bộ Tư lệnh Không gian Mỹ cũng đã bị tấn công.

Tuy nhiên, chỉ huy CENTCOM nhấn mạnh lực lượng Mỹ vẫn duy trì cảnh giác cao độ và chưa hề nới lỏng chiến dịch. Ông có mặt tại Tampa cùng Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth để khẳng định rằng chiến dịch mới chỉ bắt đầu.

Hai ông cho biết sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ do Tổng thống Donald Trump giao là phá hủy nền tảng công nghiệp tên lửa đạn đạo của Iran.

“Chúng tôi không chỉ tấn công những gì họ đang có,” ông Cooper nói. “Chúng tôi đang phá hủy khả năng tái thiết của họ. Vì vậy khi chuyển sang giai đoạn tiếp theo của chiến dịch này, chúng tôi sẽ từng bước tháo dỡ có hệ thống năng lực sản xuất tên lửa của Iran trong tương lai, và điều đó đang được tiến hành.”

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran vẫn có thể thực hiện các đòn trả đũa, ban đầu nhắm vào các tài sản của Mỹ và Israel, sau đó tiến hành các cuộc tấn công không phân biệt vào khoảng một chục quốc gia khác có lãnh thổ và tài sản trong khu vực rộng lớn hơn. Riêng Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất đã phát hiện và đánh chặn hơn 1.000 máy bay không người lái của Iran kể từ khi xung đột bắt đầu.

Một số trường hợp thiệt mạng đã được xác nhận, trong đó có 6 binh sĩ Mỹ thiệt mạng trong đợt tấn công trả đũa đầu tiên của Iran.

Iran cũng đã có thể làm gián đoạn hoạt động vận tải thương mại—đặc biệt là vận chuyển dầu mỏ—qua eo biển Hormuz, dù ông Trump đã phát tín hiệu rằng Hải quân Mỹ sẽ bắt đầu hộ tống các tàu thương mại.

Tuy nhiên, ông Hegseth cho rằng các hành động trả đũa của Iran chỉ khiến các quốc gia láng giềng của nước này xích lại gần Mỹ hơn.

“Nếu có điều gì, thì việc Iran tấn công các quốc gia đồng minh vốn muốn đứng ngoài cuộc lại khiến họ bị kéo vào quỹ đạo của Mỹ,” Bộ trưởng Chiến tranh nói. “Giờ đây UAE, Qatar, Bahrain, Ả Rập Xê Út, Kuwait và nhiều nước khác đều nói rằng: ‘Chúng tôi đứng cùng các bạn. Chúng tôi sẽ cùng các bạn bắn. Chúng tôi sẽ cùng các bạn bay. Chúng tôi sẽ cùng các bạn phòng thủ. Chúng tôi sẽ cho phép các bạn sử dụng thêm căn cứ’”.

Ông cho biết điều này cũng củng cố quyết tâm của Mỹ trong việc hoàn thành nhiệm vụ đảm bảo Iran không bao giờ sở hữu vũ khí hạt nhân và phá hủy kho tên lửa đạn đạo của nước này.

Vị đô đốc nói thêm rằng giai đoạn tiếp theo của chiến dịch nhằm tháo dỡ năng lực sản xuất tên lửa của Iran sẽ cần thời gian. Trong cuộc họp báo kéo dài 20 phút, cả ông và Bộ trưởng Chiến tranh đều không đưa ra mốc thời gian cụ thể. Tuy nhiên, họ nhấn mạnh yếu tố then chốt lúc này là sức bền, và Mỹ sẽ giành chiến thắng.

“Quyền hạn của CENTCOM thông qua tổng thống và tôi đã được sử dụng ở mức tối đa,” ông Hegseth nói. “Năng lực của chúng tôi là áp đảo và vẫn đang tiếp tục tăng cường, cũng như của các đối tác Israel. Kho đạn dược của chúng tôi đầy đủ và ý chí của chúng tôi kiên định như sắt đá. Điều đó có nghĩa là thời gian biểu hoàn toàn do chúng tôi kiểm soát, kéo dài bao lâu cũng được để đảm bảo Hợp Chủng quốc Hoa Kỳ đạt được các mục tiêu này.”

Ông Hegseth cũng ca ngợi khả năng của Mỹ trong việc phối hợp và hoạt động toàn diện tại nhiều chiến trường trên thế giới, đặc biệt nhắc đến Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương của Mỹ (INDOPACOM) vì đã đánh chìm một tàu hải quân Iran ở Ấn Độ Dương.

“Sức mạnh chiến đấu của chúng ta đang gia tăng trong khi sức mạnh chiến đấu của Iran suy giảm; ưu thế trên không cho phép chúng ta tấn công vào trung tâm sức mạnh của Iran với hỏa lực và tầm với áp đảo,” ông Cooper nói.

Trong khi đó, ngay bên ngoài Căn cứ Không quân MacDill, những người biểu tình đã tụ tập, vẫy cờ Mỹ và cờ Iran thời tiền Hồi giáo, hô vang lời cảm ơn dành cho ông Trump và kêu gọi xem Thái tử Reza Pahlavi như một lựa chọn thay thế cho Iran. Tuy nhiên, người lãnh đạo mới của Iran sẽ là ai vẫn chưa được quyết định.