Ngày 18/7, các học viên Pháp Luân Công tại San Diego, bang California đã tổ chức triển lãm nghệ thuật “Chân – Thiện – Nhẫn” và lễ thắp nến tưởng niệm nhân dịp 27 năm phản bức hại, để tưởng nhớ các học viên Pháp Luân Công đã thiệt mạng do cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Giám sát viên quận San Diego đã trao bằng tuyên dương, ghi nhận việc các học viên Pháp Luân Công vẫn kiên định với đức tin trong nghịch cảnh và nêu cao tấm gương đạo đức.

Ngày 18/7/2026, các học viên Pháp Luân Công tại San Diego, bang California đã tổ chức hoạt động nói rõ sự thật và lễ thắp nến tưởng niệm nhân dịp 27 năm phản bức hại tại công viên nổi tiếng Balboa Park, để tưởng nhớ các học viên Pháp Luân Công đã thiệt mạng do cuộc bức hại của ĐCSTQ. (Ảnh: Dương Tiệp/Epoch Times)

Ông Joel Anderson, giám sát viên Khu vực 2 của Hội đồng Giám sát quận San Diego, đã trao bằng tuyên dương cho sự kiện trong ngày, nhằm biểu dương các học viên Pháp Luân Công vì đã kiên cường trước sự đàn áp của ĐCSTQ, đồng thời đã nỗ lực quảng bá các giá trị như lòng từ bi và sự chính trực.

Trong bằng tuyên dương, ông Anderson viết:

“Các học viên Pháp Luân Công đã chịu cuộc bức hại suốt hàng chục năm của ĐCSTQ chỉ vì đức tin của mình. Tuy nhiên, họ luôn kiên trì vận động một cách ôn hòa cho tự do tín ngưỡng, nhân quyền, phẩm giá con người và sự tôn trọng các quyền tự do căn bản.”

Bằng tuyên dương nêu rõ: “Pháp Luân Công đã được truyền rộng khắp thế giới, mang lại lợi ích cho hàng triệu người. Các học viên luôn tận tâm gìn giữ và phát huy văn hóa truyền thống Trung Hoa, đồng thời lan tỏa các giá trị như lòng từ bi, sự chính trực, ý chí kiên cường và sự tôn trọng phẩm giá con người.”

Bằng tuyên dương cũng viết rằng các học viên Pháp Luân Công “đã trở thành tấm gương tiêu biểu về sự kiên định với đức tin trong nghịch cảnh”.

Vì vậy, bằng tuyên dương được trao “nhằm ghi nhận tinh thần kiên cường bất khuất của các học viên Pháp Luân Công và khẳng định những đóng góp của họ đối với cộng đồng thông qua việc phát huy văn hóa truyền thống và đề cao nhân quyền.”

Ngày 18/7/2026, các học viên Pháp Luân Công tại San Diego, bang California đã tổ chức hoạt động nói rõ sự thật và lễ thắp nến tưởng niệm nhân dịp 27 năm phản bức hại tại công viên nổi tiếng Balboa Park, để tưởng nhớ các học viên Pháp Luân Công đã thiệt mạng do cuộc bức hại của ĐCSTQ. (Ảnh: Dương Tiệp/Epoch Times)

Ông Miles Buhain, đại diện của ông Anderson, đã đến trao bằng tuyên dương. Ông Buhain cho biết ông rất xúc động trước những gì được chứng kiến tại hiện trường.

“Khi tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công, tôi thực sự rất xúc động.” Ông Buhain nói rằng mình là một tín đồ Công giáo nên có thể thấu hiểu đức tin của các học viên Pháp Luân Công. “Các học viên Pháp Luân Công rất ôn hòa. Họ chỉ mong muốn không ngừng nâng cao và hoàn thiện bản thân. Họ là những người có tín ngưỡng.”

“Việc họ bị bức hại chỉ vì đức tin của mình khiến tôi vô cùng đau lòng.” Ông nói. “Đồng thời, tôi cũng rất vui khi thấy họ có thể tự do luyện công tại đây.”

Ông Buhain cho biết qua trò chuyện với các học viên Pháp Luân Công, ông được biết có người từng bị ĐCSTQ giam giữ nhưng vẫn không từ bỏ đức tin và việc tu luyện.

“Họ vẫn đang ở đây, vẫn tiếp tục tu luyện.” Ông nói: “Điều đó thực sự là nguồn cảm hứng lớn. Giờ đây tôi vô cùng kính trọng các học viên Pháp Luân Công.”

Lễ thắp nến tưởng niệm các học viên Pháp Luân Công thiệt mạng vì cuộc bức hại

Ngày 18/7/2026, các học viên Pháp Luân Công tại San Diego, bang California đã tổ chức hoạt động nói rõ sự thật và lễ thắp nến tưởng niệm nhân dịp 27 năm phản bức hại tại công viên nổi tiếng Balboa Park, để tưởng nhớ các học viên Pháp Luân Công đã thiệt mạng do cuộc bức hại của ĐCSTQ. (Ảnh: Dương Tiệp/Epoch Times)

Khi màn đêm buông xuống, các học viên Pháp Luân Công thắp nến, tưởng niệm các học viên đã thiệt mạng do cuộc bức hại của ĐCSTQ trong tiếng nhạc tưởng niệm sâu lắng.

Bà Gisela Sommer, một người Mỹ gốc Đức, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công từ năm 2005. Bà nói: “Tôi đã tham gia các hoạt động kỷ niệm ngày 20/7 suốt 21 năm. Đối với tôi, đây luôn là một ngày đau buồn. Mỗi năm tôi đều hy vọng đây sẽ là lần cuối cùng mình phải tham gia một hoạt động như thế này.”

“Trong lễ thắp nến tưởng niệm, tôi luôn nghĩ đến những học viên Pháp Luân Công vẫn đang bị giam giữ trong các nhà tù ở Trung Quốc. Tôi cũng luôn lo lắng rằng họ có thể trở thành nạn nhân của nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng.”

Bà nói: “Tôi hy vọng cuộc bức hại sẽ sớm chấm dứt.”

Thông qua việc tu luyện Pháp Luân Công, bà Sommer đã quen biết rất nhiều học viên Pháp Luân Công người Trung Quốc.

Bà nói: “Họ đều là những người vô cùng lương thiện. Nhiều người trong số họ từng bị chính quyền ĐCSTQ bức hại vô cùng tàn bạo tại Trung Quốc. Tuy nhiên, dù vậy, họ vẫn không hề mang lòng thù hận đối với những người bức hại mình. Họ chỉ hy vọng những người đó vì tương lai của chính mình mà ngừng làm điều ác, không tiếp tục tạo nghiệp và có được một tương lai tốt đẹp.”

Ngày 18/7/2026, các học viên Pháp Luân Công tại San Diego, bang California đã tổ chức hoạt động nói rõ sự thật và lễ thắp nến tưởng niệm nhân dịp 27 năm phản bức hại tại công viên nổi tiếng Balboa Park, để tưởng nhớ các học viên Pháp Luân Công đã thiệt mạng do cuộc bức hại của ĐCSTQ. (Ảnh: Dương Tiệp/Epoch Times)
Ngày 18/7/2026, các học viên Pháp Luân Công tại San Diego, bang California đã tổ chức hoạt động nói rõ sự thật và lễ thắp nến tưởng niệm nhân dịp 27 năm phản bức hại tại công viên nổi tiếng Balboa Park, để tưởng nhớ các học viên Pháp Luân Công đã thiệt mạng do cuộc bức hại của ĐCSTQ. (Ảnh: Dương Tiệp/Epoch Times)

Nghiên cứu sinh tiến sĩ người Trung Quốc Philip Zhu, hiện đang học tại Đại học California, cho biết kể từ khi đến Mỹ, năm nào anh cũng tham gia lễ thắp nến tưởng niệm ngày 20/7.

Cha mẹ anh đều bị ĐCSTQ bức hại đến chết vì tu luyện Pháp Luân Công. Anh mất mẹ khi mới 6 tuổi. Cha anh phải sống lưu lạc trong thời gian dài để tránh bị ĐCSTQ bắt cóc, sau đó cũng bị bức hại đến chết.

Philip Zhu cho biết, ĐCSTQ không chỉ bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc mà còn không ngừng thâm nhập ra toàn thế giới trong thời gian dài, mở rộng cuộc bức hại đối với Pháp Luân Công ra hải ngoại.

Anh nói rằng mình vô cùng trân trọng và biết ơn sự quan tâm cũng như sự ủng hộ của các tầng lớp xã hội tại Mỹ đối với nỗ lực phản bức hại của Pháp Luân Công.

Ngày 18/7/2026, các học viên Pháp Luân Công tại San Diego, bang California đã tổ chức hoạt động nói rõ sự thật và lễ thắp nến tưởng niệm nhân dịp 27 năm phản bức hại tại công viên nổi tiếng Balboa Park, để tưởng nhớ các học viên Pháp Luân Công đã thiệt mạng do cuộc bức hại của ĐCSTQ. (Ảnh: Dương Tiệp/Epoch Times)
Ngày 18/7/2026, các học viên Pháp Luân Công tại San Diego, bang California đã tổ chức hoạt động nói rõ sự thật và lễ thắp nến tưởng niệm nhân dịp 27 năm phản bức hại tại công viên nổi tiếng Balboa Park, để tưởng nhớ các học viên Pháp Luân Công đã thiệt mạng do cuộc bức hại của ĐCSTQ. (Ảnh: Dương Tiệp/Epoch Times)

Theo Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp có trụ sở tại Mỹ, Pháp Luân Công được truyền ra công chúng tại Trung Quốc từ đầu thập niên 1990. Người tu luyện lấy nguyên lý “Chân, Thiện, Nhẫn” làm kim chỉ nam để tu dưỡng tâm tính. Việc nâng cao đạo đức cùng hiệu quả cải thiện sức khỏe được ghi nhận là rất rõ rệt.

Một báo cáo điều tra của chính phủ Trung Quốc năm 1998 cho thấy, vào thời điểm đó đã có từ 70 triệu đến 100 triệu người tập Pháp Luân Công. Tuy nhiên, do lo ngại về tín ngưỡng tinh thần và số lượng người tập quá đông, vào tháng 7/1999, Tổng Bí thư ĐCSTQ khi đó là Giang Trạch Dân đã phát động cuộc đàn áp toàn diện đối với Pháp Luân Công.

Kể từ đó, các học viên Pháp Luân Công trên khắp thế giới đã bắt đầu hành trình phản bức hại bằng phương thức ôn hòa, bất bạo động thông qua việc “nói rõ sự thật”, và đến nay hành trình ấy đã kéo dài 27 năm.

Theo Minghui.org (Minh Huệ Net) có trụ sở tại Bắc Mỹ, tính đến ngày 18/7 năm nay, trang này đã ghi nhận ít nhất 5.359 trường hợp học viên Pháp Luân Công bị ĐCSTQ bức hại đến chết.

Minghui.org cho biết: “Đây là những trường hợp mà Minh Huệ đã xác minh sau khi vượt qua nhiều tầng phong tỏa thông tin của ĐCSTQ. Chúng còn rất xa mới phản ánh đầy đủ số trường hợp tử vong thực tế do cuộc bức hại gây ra và chỉ là phần nổi của tảng băng chìm.”

Người dân ký tên ủng hộ Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công

Hoạt động trong ngày được tổ chức tại công viên nổi tiếng Balboa Park. Nơi đây luôn tấp nập người qua lại. Triển lãm tranh và khung cảnh các học viên Pháp Luân Công luyện công đã thu hút nhiều người dừng chân theo dõi.

Các học viên cũng tiến hành thu thập chữ ký để ủng hộ dự luật S.4009 “Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công và các nạn nhân của nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng”, hiện đang được Thượng viện Mỹ thúc đẩy.

Ngày 18/7/2026, các học viên Pháp Luân Công tại San Diego, bang California đã tổ chức hoạt động nói rõ sự thật và lễ thắp nến tưởng niệm nhân dịp 27 năm phản bức hại tại công viên nổi tiếng Balboa Park, để tưởng nhớ các học viên Pháp Luân Công đã thiệt mạng do cuộc bức hại của ĐCSTQ. (Ảnh: Dương Tiệp/Epoch Times)
Ngày 18/7/2026, các học viên Pháp Luân Công tại San Diego, bang California đã tổ chức hoạt động nói rõ sự thật và lễ thắp nến tưởng niệm nhân dịp 27 năm phản bức hại tại công viên nổi tiếng Balboa Park, để tưởng nhớ các học viên Pháp Luân Công đã thiệt mạng do cuộc bức hại của ĐCSTQ. (Ảnh: Dương Tiệp/Epoch Times)
Ngày 18/7/2026, các học viên Pháp Luân Công tại San Diego, bang California đã tổ chức hoạt động nói rõ sự thật và lễ thắp nến tưởng niệm nhân dịp 27 năm phản bức hại tại công viên nổi tiếng Balboa Park, để tưởng nhớ các học viên Pháp Luân Công đã thiệt mạng do cuộc bức hại của ĐCSTQ. (Ảnh: Dương Tiệp/Epoch Times)
Ngày 18/7/2026, các học viên Pháp Luân Công tại San Diego, bang California đã tổ chức hoạt động nói rõ sự thật và lễ thắp nến tưởng niệm nhân dịp 27 năm phản bức hại tại công viên nổi tiếng Balboa Park, để tưởng nhớ các học viên Pháp Luân Công đã thiệt mạng do cuộc bức hại của ĐCSTQ. (Ảnh: Dương Tiệp/Epoch Times)

Nhà văn Lorrain Haataia cho biết bà biết Pháp Luân Công đang bị bức hại, nhưng trong ngày hôm đó bà mới hiểu thêm về tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng các học viên Pháp Luân Công của ĐCSTQ và cảm thấy vô cùng kinh ngạc.

Bà đã ký tên vào bản kiến nghị kêu gọi Thượng viện Mỹ thông qua “Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công và các nạn nhân của nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng”.

Bà nói: “Các học viên Pháp Luân Công luyện công để có sức khỏe tốt hơn. Họ đáng được có một cuộc sống tốt đẹp, họ có quyền được sống. Thế nhưng quyền ấy lại bị tước đoạt. Điều này thật quá khủng khiếp.”

Vợ chồng bác sĩ Larry Sweet và Carla Sweet cũng đã ký tên ủng hộ dự luật bảo vệ Pháp Luân Công. Họ cho biết sẽ thúc giục các Thượng nghị sĩ của bang California ủng hộ dự luật.

Bà Sweet nói rằng mặc dù hai vợ chồng đọc báo mỗi ngày nhưng đây là lần đầu tiên họ nghe nói về Pháp Luân Công. Họ cảm ơn các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức hoạt động này.

“Hoạt động rất tích cực, những bức tranh cũng rất đẹp, giúp chúng tôi hiểu được những gì đang diễn ra ở Trung Quốc.” Bà nói: “Thật đau lòng khi chỉ vì tin vào ‘Chân, Thiện, Nhẫn’ mà bị tra tấn, thậm chí bị sát hại. Điều đó thật quá đau lòng!”

Ông Sweet cho biết các học viên Pháp Luân Công để lại trong ông ấn tượng rất tốt.

“Họ trông rất ôn hòa và mang lại cho người khác cảm giác bình yên.” Ông nói rằng hy vọng sẽ có cơ hội tìm hiểu nhiều hơn về Pháp Luân Công.

Theo Dương Tiệp / Epoch Times