[Chuyên đề] Pháp Luân Công 27 năm phản bức hại: Khôi phục sự thật và hy vọng
- Cao Nghĩa
- •
Tháng 5/2026, truyền thông Canada Global News đăng một tin độc quyền: Quan chức Tổng Lãnh sự quán Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tại Vancouver đã gặp nhân viên của Nhà hát Thành phố Vancouver, gây sức ép yêu cầu Nhà hát Queen Elizabeth của thành phố hủy các buổi biểu diễn của Đoàn Nghệ thuật Shen Yun. Trước khi bài báo này được đăng, nhà hát còn nhận được một “lời đe dọa đánh bom”.
Tuy nhiên, cảnh sát Vancouver đã điều động chó nghiệp vụ dò tìm bom để kiểm tra toàn bộ nhà hát nhưng không phát hiện bất kỳ chất nổ nào. Cuối cùng, họ xác nhận đây là một vụ đe dọa giả mạo bắt nguồn từ một email điện tử gửi từ Trung Quốc Đại Lục. Nhà hát Thành phố Vancouver không hề lay chuyển. Từ ngày 8 đến ngày 12/4, Đoàn Nghệ thuật Shen Yun vẫn biểu diễn đủ 5 suất tại Vancouver như lịch trình, nhận được vô số đánh giá tích cực từ khán giả. Trong những năm qua, các vụ gây sức ép và “đe dọa đánh bom” tương tự cũng xảy ra phổ biến tại nhiều nhà hát ở nhiều quốc gia, nhưng đều không thể ngăn cản bước tiến của Shen Yun trên toàn thế giới.
Đúng lúc ĐCSTQ tiến hành đợt đàn áp xuyên quốc gia này nhằm vào Shen Yun, tại rạp AMC ở khu Manhattan, New York, bộ phim tài liệu ‘Không khuất phục: Câu chuyện chưa kể về Shen Yun’ (Unbroken: The Untold Story of Shen Yun) đang tổ chức buổi công chiếu toàn cầu. Bộ phim kể về sự kiên định và những hy sinh của Đoàn Nghệ thuật Biểu Diễn Shen Yun trong nghịch cảnh. Một trong những nhân vật chính của bộ phim, ông Levi Browde, Giám đốc điều hành Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp, thẳng thắn nói rằng ĐCSTQ đã vươn bàn tay bức hại ra nước ngoài, “khiến người ta cảm thấy đây giống như một cuộc chiến diễn ra ngay trước cửa nhà chúng ta hơn”.
Ngoài việc gây cản trở các buổi biểu diễn của Shen Yun, ĐCSTQ còn trực tiếp sử dụng bạo lực tấn công các học viên Pháp Luân Công ở nước ngoài. Tháng 6/2026, bên ngoài cửa hàng miễn thuế Shilla trên đảo Jeju, Hàn Quốc, 3 người đàn ông Trung Quốc đã công khai đánh đập các học viên Pháp Luân Công đang ôn hòa giảng chân tướng trên đường phố, khiến hai học viên ở độ tuổi 60 bị thương. Trong nửa đầu năm nay, từ bên ngoài Bảo tàng Anh ở London đến khu Flushing ở New York, từ đường phố Los Angeles đến đảo Jeju, các vụ tấn công thân thể và đổ máu nhằm vào các học viên Pháp Luân Công liên tiếp xảy ra.
Vì sao ĐCSTQ lại “bất chấp sự lên án của cả thế giới”, sử dụng những thủ đoạn hèn hạ như vậy ở nước ngoài để đối phó với Shen Yun và Pháp Luân Công?
Rõ ràng, sự kiên định lâu dài của các học viên Pháp Luân Công đối với chân tướng sự thật và lời kêu gọi công lý chính là điều mà ĐCSTQ sợ hãi nhất.
Cuộc bức hại tàn khốc ban đầu chỉ nhằm vào Pháp Luân Công từ lâu đã mở rộng sang bức hại các nhóm khác: từ luật sư nhân quyền, những người bất đồng chính kiến, các nhóm tôn giáo, đến những người dân khiếu kiện và các nhóm yếu thế, thậm chí mọi người dân bình thường trong xã hội Trung Quốc đều đã trở thành nạn nhân của chế độ bạo quyền ĐCSTQ.
Hiện nay, ĐCSTQ đang đứng trước khủng hoảng tứ bề, bức tường đỏ chao đảo. Nhìn thấy Pháp Luân Công vẫn đứng vững sau hơn 20 năm, ĐCSTQ trong nỗi hoảng loạn trước ngày tàn đã dốc toàn lực, đánh cược tất cả để tấn công Pháp Luân Công.
Tất cả những điều này phải được truy về 27 năm trước.
Ngày 20/7/1999, cựu lãnh đạo ĐCSTQ Giang Trạch Dân vì lòng đố kỵ cá nhân đã không tiếc huy động toàn bộ bộ máy nhà nước, phát động cuộc bức hại tàn khốc nhằm vào hơn 100 triệu học viên Pháp Luân Công có đức tin vào “Chân, Thiện, Nhẫn”. Cho đến nay, thảm họa kéo dài 27 năm này vẫn tiếp diễn. Nó không chỉ gây ra những đau khổ sâu sắc cho vô số gia đình học viên Pháp Luân Công, mà còn mang đến những thảm họa chưa từng có cho xã hội Trung Quốc, thậm chí cho toàn thế giới.
Đối mặt với cuộc bức hại thảm khốc kéo dài dai dẳng này, hàng triệu người tu luyện ở trong và ngoài Trung Quốc vẫn luôn bất khuất. Họ kiên định với đức tin vào “Chân, Thiện, Nhẫn”, phản bức hại bằng phương thức hòa bình và lý trí, dùng lòng thiện lương, sự kiên cường và lòng dũng cảm để chống lại cường quyền. Suốt 27 năm, bằng những cống hiến vô tư, họ đã truyền bá sự thật rộng khắp, đánh thức vô số người dân bị đầu độc bởi những lời dối trá, đồng thời đặt nền móng vững chắc cho sự tái thiết đạo đức và sự trở về với truyền thống của Trung Quốc trong tương lai.
Giữa thời đại đục ngầu, dòng nước trong của Đại Pháp lan truyền rộng khắp
Sau khi xã hội Trung Quốc trải qua hàng loạt phong trào chính trị như Phản hữu, Cách mạng Văn hóa, “Lục Tứ”…, tín ngưỡng truyền thống Nho giáo, Phật giáo và Đạo giáo bị chà đạp, xu hướng “tất cả đều hướng về tiền bạc” ngày càng thịnh hành. Dục vọng vật chất tràn lan, người dân nhìn chung phải đối mặt với sự trống rỗng tinh thần và rơi vào trạng thái hoang mang vì mất đi đức tin.
Năm 1992, Pháp Luân Đại Pháp được truyền ra trong xã hội Trung Quốc, giống như một dòng nước trong giữa thời đại đục ngầu, gột rửa lòng người và nhanh chóng lan truyền trong mọi ngành nghề, mọi tầng lớp xã hội.
Một mặt, Pháp Luân Đại Pháp cho thấy hiệu quả kỳ diệu trong việc chữa bệnh và rèn luyện sức khỏe, giúp vô số người dân từng chịu đựng bệnh tật có lại sức khỏe. Năm 1998, tại Bắc Kinh, Vũ Hán, Đại Liên và Quảng Đông, các chuyên gia y học địa phương lần lượt tổ chức tổng cộng năm cuộc khảo sát y học trên hơn 10.000 người. Kết quả cho thấy tỷ lệ hiệu quả tổng thể của việc tu luyện Pháp Luân Công trong chữa bệnh và rèn luyện sức khỏe lên tới 97,9%.
Mặt khác, Pháp Luân Đại Pháp thể hiện sức mạnh to lớn trong việc nâng cao đạo đức của người tu luyện, khiến những người tốt và việc tốt không ngừng xuất hiện trong xã hội, nhiều lần được báo chí đưa tin.
Từ việc Nhật báo Đại Liên đưa tin về cụ ông đã ngoài 70 tuổi, học viên Pháp Luân Công Thịnh Lễ Kiếm, tự nguyện sửa đường cho dân làng; đến việc Nhật báo Bắc Kinh đưa tin một học viên Pháp Luân Công ở Bắc Kinh ẩn danh quyên tặng 180.000 nhân dân tệ cho một cơ quan nghiên cứu; rồi đến việc Đại Liên Vãn Báo đưa tin về trường hợp Viên Hồng Tồn, một học viên Pháp Luân Công tại Học viện Tàu chiến Hải quân Đại Liên, bất chấp nguy hiểm đến tính mạng để cứu một em nhỏ rơi xuống sông băng — tất cả những minh chứng này đều cho thấy Pháp Luân Công đã âm thầm, lặng lẽ tái định hình diện mạo xã hội.
Sự phục hồi đạo đức mà Pháp Luân Đại Pháp thúc đẩy, cùng những kỳ tích về sức khỏe mà pháp môn này tạo ra, đã gây tiếng vang rộng rãi trong xã hội và thu hút sự quan tâm của nhiều phía.
Nửa cuối năm 1998, một cuộc điều tra chính thức do cựu Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc Kiều Thạch chủ trì đã đưa ra kết luận: Pháp Luân Đại Pháp “trăm điều lợi cho đất nước và nhân dân, không có một điều hại”.
Đến năm 1999, số người tu luyện Pháp Luân Công tại Trung Quốc Đại Lục đã lên tới 70 triệu đến 100 triệu người. Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, Đại sư Lý Hồng Chí, nhận được sự kính trọng và yêu mến rộng rãi.



Bức hại giáng xuống: Hơn 100 triệu người tu luyện gánh chịu tai họa vô cớ
Tuy nhiên, dù sự xuất hiện của Pháp Luân Đại Pháp đã mang lại nhiều lợi ích cho xã hội, Giang Trạch Dân — người đã leo lên đỉnh quyền lực bằng cách bịa đặt thân phận “con liệt sĩ” và giẫm lên máu của “Lục Tứ” (Thảm sát Thiên An Môn 1989) — lại vô cùng đố kỵ trước sức ảnh hưởng to lớn của Đại sư Lý Hồng Chí.
Vì thế, một kẻ độc tài giỏi bịa đặt dối trá và một chế độ bạo quyền toàn trị tôn sùng triết lý đấu tranh đã gặp nhau, ngang nhiên phát động cuộc bức hại chưa từng có trong lịch sử.
Dưới chính sách hủy diệt của tập đoàn Giang Trạch Dân thuộc ĐCSTQ — “bội nhọ danh dự, vắt kiệt tài chính, hủy hoại thân thể”, “đánh chết coi như không có tội” và “không điều tra thân phận, trực tiếp hỏa táng” — hơn 100 triệu học viên Pháp Luân Công chỉ sau một đêm đã trở thành “kẻ thù” của đảng và nhà nước ĐCSTQ.
Họ bị vu khống và giám sát trong thời gian dài; hàng triệu học viên bị bắt cóc, giam giữ, đưa đi lao động cải tạo, kết án hoặc đưa vào các lớp tẩy não.
Để kích động lòng thù hận trong toàn xã hội, ĐCSTQ đã vận hành toàn bộ bộ máy tuyên truyền, dựng lên những vụ án giả mạo như cái gọi là “luyện Pháp Luân Công khiến 1.400 người chết hoặc tàn tật” — gọi tắt là “1.400 trường hợp” — và vụ “tự thiêu Thiên An Môn”. Thông qua truyền hình, báo chí và phát thanh, ĐCSTQ tiến hành nhồi nhét trên quy mô lớn, gieo hạt giống thù hận vào lòng hàng trăm triệu người dân.
Cuộc bức hại này được triển khai từ trên xuống dưới và không ngừng bị các cấp đẩy lên mức khắc nghiệt hơn. Thành tích chính trị của quan chức các cấp chính quyền địa phương, các cơ quan sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước và trường học được gắn trực tiếp với “mức độ” bức hại học viên Pháp Luân Công.
Vì vậy, vô số học viên Pháp Luân Công đã bị tước đoạt một cách tàn nhẫn quyền cư trú, quyền làm việc, quyền được giáo dục, thậm chí cả quyền sinh tồn cơ bản nhất.
Để ép các học viên Pháp Luân Công từ bỏ đức tin vào “Chân, Thiện, Nhẫn”, ĐCSTQ đã sử dụng hàng trăm loại hình tra tấn để đồng thời hành hạ tinh thần và thể xác, khiến vô số gia đình vợ chồng ly tán, nhà tan cửa nát.
Theo thống kê của Minghui.org, tính đến đầu tháng 7/2026, thông qua các kênh dân sự đưa tin ra ngoài, số vụ học viên Pháp Luân Công bị bức hại đến chết có danh tính rõ ràng đã lên tới 5.359 trường hợp. Do ĐCSTQ phong tỏa thông tin nghiêm ngặt, con số này chỉ là phần nổi của tảng băng chìm.
Đáng phẫn nộ hơn, nhiều cuộc điều tra độc lập và phán quyết của các tòa án cho thấy ĐCSTQ còn có hệ thống thu hoạch nội tạng quy mô lớn từ các học viên Pháp Luân Công, phạm phải một tội ác chưa từng có trên hành tinh này.
Đàn áp xuyên quốc gia: ĐCSTQ xuất khẩu dối trá và bạo lực ra nước ngoài
ĐCSTQ không chỉ duy trì cuộc bức hại tàn khốc và áp lực cao trong nước, mà còn xuất khẩu dối trá và bạo lực ra nước ngoài. ĐCSTQ lợi dụng những đòn bẩy kinh tế khổng lồ để ép buộc chính phủ, truyền thông và các tập đoàn xuyên quốc gia ở nhiều nước, nhằm khiến cộng đồng quốc tế im lặng trước cuộc bức hại vô nhân đạo này. Trong khi đó, các cơ quan đại diện ngoại giao của ĐCSTQ tại các quốc gia trở thành đồng phạm trong cuộc bức hại Pháp Luân Công ở nước ngoài.
Trong nhiều năm qua, những vụ bê bối ĐCSTQ thuê người hành hung và thực hiện các cuộc tấn công bạo lực nhằm vào học viên Pháp Luân Công ở nước ngoài liên tiếp bị phanh phui.
Ngay từ năm 2004, trong chuyến thăm Nam Phi của Tăng Khánh Hồng, ĐCSTQ từng thuê người nổ súng vào một học viên Pháp Luân Công, gây ra một vụ án đẫm máu. Năm 2006, đặc vụ ĐCSTQ đột nhập vào nhà của tiến sĩ Lý Uyên, một học viên Pháp Luân Công ở Atlanta, hành hung ông và cướp đi máy tính cá nhân. Năm 2008, ĐCSTQ lợi dụng trận động đất ở Vấn Xuyên để kích động thù hận, lên kế hoạch cho vụ tấn công bạo lực nhằm vào các học viên Pháp Luân Công ở New York — “sự kiện Flushing”. Điều tra sau đó xác nhận Tổng Lãnh sự quán ĐCSTQ tại New York chính là thế lực đứng sau vụ việc.
ĐCSTQ không chỉ bí mật chỉ đạo các đặc vụ và tay chân thực hiện hành vi xấu xa, mà các quan chức cấp cao của họ thậm chí còn công khai trực tiếp ra tay trước cộng đồng quốc tế.
Ngày 13/8/2025, tại Công viên Sibelius ở thủ đô Helsinki của Phần Lan, Lương Chấn Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban Toàn quốc Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc và cựu Trưởng Đặc khu Hồng Kông, đã công khai đe dọa các học viên Pháp Luân Công đang ngồi thiền và thu thập chữ ký cho một bản kiến nghị về nhân quyền. Vụ bê bối này sau khi bị phanh phui đã khiến cộng đồng quốc tế chấn động.
Cho đến nay, những hành vi bạo lực của ĐCSTQ ở nước ngoài không những không giảm bớt mà còn ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn. Như đã đề cập ở trên, chỉ trong nửa đầu năm 2026, các vụ đàn áp xuyên quốc gia và tấn công thân thể nhằm vào các học viên Pháp Luân Công cùng những tình nguyện viên giúp người dân thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ đã liên tiếp xảy ra.
Tháng 2/2026, bên ngoài Bảo tàng Anh ở London, bà Trương Xuân Bình, một tình nguyện viên giúp người dân thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ, đã bị kẻ côn đồ xô ngã và đánh đập khi đang ôn hòa giảng chân tướng. Cùng tháng đó, tại điểm giảng chân tướng ở khu Flushing, New York, tình nguyện viên Đổng Thúy Linh bất ngờ bị những kẻ bạo lực do ĐCSTQ sai khiến tấn công.
Tháng 3, cũng tại Flushing, bà Lữ An Mẫn, 73 tuổi, một tình nguyện viên, đã bị một người đàn ông gốc Hoa cố tình tông ngã trên đường về nhà, sau đó bị người này dùng nắm đấm đánh mạnh vào đầu gây thương tích.
Tháng 4, tại Los Angeles, bang California, một nữ tình nguyện viên họ Trương, 70 tuổi, bị một người đàn ông gốc Á ném đá và dùng cành cây đánh mạnh vào phía sau đầu, khiến bà bị thương nặng. Sau đó, nghi phạm bị những người dân chính nghĩa hợp sức khống chế và được cảnh sát chuyển hồ sơ truy tố về tội hình sự.
Âm mưu tuyệt mật: Bố cục hiểm độc của tầng lãnh đạo cao nhất Trung Nam Hải
Tháng 12/2024, Giáo sư Viên Hồng Băng, một học giả luật nổi tiếng người Hoa sống tại Úc, tiết lộ với Epoch Times rằng kế hoạch tấn công toàn diện Shen Yun và Pháp Luân Công ở nước ngoài không phải là hành động tự phát của một cơ quan nào đó thuộc ĐCSTQ, mà là một âm mưu được trực tiếp hoạch định từ tầng lãnh đạo cao nhất Trung Nam Hải.
Ông Viên Hồng Băng cho biết lãnh đạo ĐCSTQ Tập Cận Bình đích thân xây dựng phương án hành động nhằm vào Pháp Luân Công với “một trung tâm, hai phương hướng cơ bản”.
“Một trung tâm” là tấn công triệt để và toàn diện vào nhân cách của nhà sáng lập Pháp Luân Công. “Hai phương hướng cơ bản” là phát động “chiến tranh dư luận” và “chiến tranh pháp lý” nhằm vào Shen Yun và Pháp Luân Công ngay bên trong nước Mỹ dân chủ.
Cùng với việc âm mưu được hoạch định tại Trung Nam Hải dần lộ diện, những hành vi xấu xa tưởng như riêng lẻ xảy ra ở nhiều nơi trên thế giới trong những năm gần đây đã được sợi dây ngầm này nối lại thành một chỉnh thể.
Trong bóng tối, bàn tay khủng bố nhà nước của ĐCSTQ đã thâm nhập sâu vào xã hội phương Tây.
Tháng 5/2023, vì âm mưu đạt được mục tiêu tước bỏ tư cách miễn thuế của Đoàn Nghệ thuật Shen Yun — tổ chức lấy việc phục hưng truyền thống Trung Hoa làm sứ mệnh — các đặc vụ ĐCSTQ Trần Quân và Lâm Phong đã tìm cách hối lộ quan chức Sở Thuế vụ Mỹ (IRS), vì vậy bị Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) bắt giữ. Tháng 7/2024, cả hai lần lượt nhận tội; từ tháng 9 đến tháng 11 cùng năm, hai người lần lượt bị tòa án Mỹ tuyên án.
Tháng 4/2023, các thủ lĩnh bang hội Trường Lạc là Lư Kiến Vượng và Trần Kim Bình bị Bộ Tư pháp Mỹ bắt giữ vì bị cáo buộc bí mật điều hành “đồn cảnh sát ngầm” của ĐCSTQ tại New York. Cáo trạng tiết lộ tổ chức này trực tiếp nhận lệnh từ Bộ Công an ĐCSTQ và “Văn phòng 610”, trong thời gian dài quấy rối và giám sát các học viên Pháp Luân Công tại Mỹ, thậm chí còn tổ chức côn đồ gây cản trở các cuộc thỉnh nguyện ôn hòa của học viên Pháp Luân Công trong thời gian lãnh đạo ĐCSTQ Tập Cận Bình thăm Mỹ. Cuối năm 2024, Trần Kim Bình đã nhận tội tại tòa án liên bang.
Trong những năm gần đây, các thủ đoạn đàn áp xuyên quốc gia này ngày càng trở nên tinh vi và bất chấp mọi giới hạn.
Các cơ quan đại diện ngoại giao của ĐCSTQ trong thời gian dài đã gây sức ép lên chính phủ và các nhà hát ở nhiều quốc gia, cản trở các buổi biểu diễn của Đoàn Nghệ thuật Shen Yun, thậm chí không ngần ngại sử dụng những thủ đoạn hèn hạ — thông qua các lời đe dọa đánh bom giả để khủng bố các nhà hát, nhằm ngăn cản các buổi biểu diễn của Shen Yun. Trong những năm gần đây, hơn 100 vụ việc ác tính như vậy đã xảy ra tại nhiều nơi ở châu Mỹ, châu Âu, châu Á và Úc.
Ở nơi công khai, cuộc đàn áp xuyên quốc gia này lại khoác lên mình chiếc áo của xã hội tự do.
Một mặt, ĐCSTQ bí mật thao túng một bộ phận truyền thông ở nước ngoài cũng như một số phương tiện truyền thông tự phát bằng tiếng Trung, phát động một làn sóng bôi nhọ với mật độ cao và nhịp độ đồng bộ, châm ngòi cho “chiến tranh dư luận” nhằm vào Shen Yun trong cộng đồng quốc tế.
Mặt khác, ĐCSTQ còn bí mật tìm kiếm và mua chuộc một số rất ít cựu diễn viên Shen Yun, lợi dụng cơ chế tư pháp của các nước phương Tây để khởi kiện, phát động “chiến tranh pháp lý” nhằm vào Shen Yun, với ý đồ kéo phân tán sức lực và làm tiêu hao tài chính của Shen Yun, từ đó đạt mục đích gây cản trở các buổi biểu diễn.
Việc âm mưu tuyệt mật này bị phanh phui đã vạch trần màn đen ĐCSTQ sử dụng sức mạnh nhà nước để có hệ thống thực hiện các hành vi xấu xa ở nước ngoài. Đây là một cuộc chiến tranh vượt giới hạn toàn diện mà ĐCSTQ phát động nhằm vào thể chế hiến chính, tự do báo chí và công lý tư pháp của thế giới tự do.
Cuộc bức hại huy động sức mạnh cả quốc gia mang thảm họa đến Trung Quốc và thế giới
ĐCSTQ huy động sức mạnh của cả quốc gia, tiêu tốn lượng lớn ngân sách nhà nước, nhân lực và các nguồn lực xã hội, chỉ để đàn áp một nhóm người thiện lương có đức tin vào “Chân, Thiện, Nhẫn”.
Cuộc bức hại kéo dài dai dẳng này trước hết đã giáng đòn nặng nề vào tài chính quốc gia. Chỉ riêng tiền lương, tiền thưởng và các khoản trợ cấp khác dành cho hàng triệu người tham gia cuộc bức hại đã lên tới hàng trăm tỷ nhân dân tệ mỗi năm. Ngoài ra, ĐCSTQ còn phái đặc vụ và gián điệp ra nước ngoài, mua chuộc các tổ chức người Hoa ở hải ngoại để quấy rối và bôi nhọ các học viên Pháp Luân Công, đồng thời mua chuộc truyền thông để tiến hành bôi nhọ. Chi phí cho những hoạt động này càng không thể ước tính.
Một quan chức Bộ Tài chính thuộc Quốc vụ viện ĐCSTQ từng thẳng thắn nói: “Chính sách đàn áp được chất đống bằng tiền. Không có tiền thì cuộc đàn áp không thể duy trì.”
Tuy nhiên, thảm họa sâu xa hơn cả sự tiêu hao tài chính là việc ĐCSTQ chà đạp và bôi nhọ giá trị phổ quát “Chân, Thiện, Nhẫn”, bởi điều đó trực tiếp phá hủy nền tảng đạo đức của toàn xã hội, khiến xã hội Trung Quốc nảy sinh vô số hỗn loạn:
Lòng tin xã hội gần như biến mất hoàn toàn; hàng giả, hàng kém chất lượng tràn lan; khủng hoảng an toàn thực phẩm liên tiếp xảy ra; môi trường học thuật suy đồi; hệ thống giáo dục ngày càng sa sút; “cười người nghèo chứ không cười phường kỹ nữ” trở thành trạng thái bình thường của xã hội; lòng người ngày càng lạnh lùng; đạo đức xã hội suy đồi toàn diện.
Trong quá trình bức hại Pháp Luân Công, ĐCSTQ tùy tiện lạm dụng quyền lực công, hoàn toàn phá hủy hệ thống tư pháp Trung Quốc. ĐCSTQ có thể lấy bất kỳ lý do nào để quấy rối, giám sát và bắt cóc các học viên Pháp Luân Công; cũng có thể tùy tiện gán tội, kết án và bỏ tù họ, thậm chí đánh chết một người rồi lại dối trá tuyên bố người đó “tự sát”.
Trong nhiều năm, hệ thống công an, kiểm sát, tòa án, tư pháp cùng hệ thống “610” ngày càng trở nên giống xã hội đen, biến thành công cụ bạo lực đứng trên pháp luật và không từ bất kỳ thủ đoạn nào để đạt mục đích.
Những hậu quả xấu do cuộc đàn áp “Chân, Thiện, Nhẫn” gây ra đã khiến mỗi người dân bình thường trong toàn xã hội Trung Quốc đều trở thành nạn nhân của cuộc bức hại này.
Từ “vụ Tiểu Duyệt Duyệt ở Quảng Châu” (*) những năm đầu, người ta nhìn thấy sự lạnh lùng của lòng người trong xã hội Trung Quốc; trong bi kịch “người phụ nữ bị xích ở Từ Châu”, dù số lượt truy cập trên mạng lên tới hàng trăm triệu, gây ra một cơn bão dư luận, người dân vẫn không thể cứu được cô gái Tứ Xuyên Lý Oánh — người bị nhổ hết răng, bị cưỡng hiếp, cưỡng hiếp tập thể và ngược đãi suốt hơn 20 năm.
Trong “vụ đánh người tại quán thịt nướng ở Đường Sơn”, người ta lại tận mắt chứng kiến sự cấu kết công khai giữa thế lực xã hội đen và công an ĐCSTQ.
Trong thời kỳ “phong tỏa cực đoan” vì đại dịch, từ vụ hỏa hoạn thiêu rụi người dân ở Urumqi, đến vụ xe buýt chở người đi cách ly bị lật ở Quý Châu, rồi vô số thảm họa thứ phát xảy ra trên khắp cả nước, người dân đã đích thân cảm nhận rằng “nắm đấm sắt xã hội chủ nghĩa” đã không còn chút nương tay nào giáng xuống mọi người dân bình thường.
Trong “vụ Tiểu Lạc Hy”, một bé gái sơ sinh bị coi như chuột bạch để làm đối tượng thí nghiệm, phản ánh sự tham nhũng và suy đồi của hệ thống y tế.
Còn vụ mất tích kỳ lạ của thiếu niên Hồ Hâm Vũ ở Giang Tây càng cho thấy tội ác “thu hoạch nội tạng sống” vốn ban đầu nhằm vào các học viên Pháp Luân Công của ĐCSTQ đã bị mở rộng đến con cái của hàng chục triệu gia đình bình thường.
Ngày nay, nỗi oan của người dân không được giải, công lý xã hội gần như không còn, toàn cõi Trung Hoa hỗn loạn, mọi người đều sống trong bất an.
Từng thảm kịch xã hội và vụ án oan gây chấn động trong và ngoài Trung Quốc này, không vụ nào không phải là hậu quả mà ĐCSTQ gieo xuống toàn xã hội Trung Quốc trong quá trình tàn khốc bức hại Pháp Luân Công và phá hủy các giá trị phổ quát của nhân loại.
Tác hại của cuộc bức hại này từ lâu cũng đã lan ra nước ngoài. Cuộc đàn áp xuyên quốc gia mà ĐCSTQ tiến hành ở nước ngoài không chỉ là cuộc bức hại nhằm vào các học viên Pháp Luân Công, mà còn là sự xói mòn và ăn mòn đạo đức, pháp trị và các thể chế dân chủ của cộng đồng quốc tế.
Một mặt, ĐCSTQ đang mở rộng sự kiểm soát độc tài và cuộc bức hại trong nước ra cộng đồng quốc tế. Những hành vi thực thi pháp luật bất hợp pháp trên lãnh thổ nước khác là sự thách thức công khai đối với luật pháp quốc tế và giới hạn pháp trị của các quốc gia có chủ quyền. ĐCSTQ lợi dụng tính cởi mở của xã hội phương Tây để thâm nhập ngược và làm xói mòn xã hội phương Tây.
Mặt khác, ĐCSTQ sử dụng những lợi ích kinh tế khổng lồ làm con bài mặc cả, tìm cách ép cộng đồng quốc tế im lặng trước những tội ác tày trời như đàn áp xuyên quốc gia và thu hoạch nội tạng sống, qua đó đang làm lung lay tận gốc nền tảng đạo đức của thế giới tự do.
Kiên định chính tín, các học viên truyền bá sự thật

Đối mặt với cuộc đàn áp tàn bạo đến mức vô nhân đạo của ĐCSTQ, các học viên Pháp Luân Công không bị khuất phục, càng không bị đánh gục. Suốt 27 năm qua, họ luôn kiên trì ôn hòa và lý trí, truyền đạt sự thật đến những người dân bị lừa dối bởi những lời dối trá của ĐCSTQ.
Họ hiểu rõ rằng đàn áp “Chân, Thiện, Nhẫn” chính là chà đạp lên các giá trị phổ quát của nhân loại; cuộc bức hại nhằm vào các học viên Pháp Luân Công về bản chất cũng là cuộc bức hại nhằm vào toàn thể người dân Trung Quốc.
Năm 2004, Epoch Times công bố xã luận “9 bài bình luận về ĐCSTQ”, phân tích có hệ thống lịch sử và bản chất của ĐCSTQ, lần lượt bóc tách nguồn gốc và bản chất của chế độ chuyên chế ĐCSTQ, xé toạc lớp vỏ ma quỷ của ĐCSTQ đã che giấu suốt nhiều thập niên, giúp thế giới nhận rõ bản chất “giả, ác, đấu” của ĐCSTQ.
Sau đó, một phong trào thức tỉnh tinh thần lan rộng khắp thế giới — phong trào “Tam Thoái” — nhanh chóng diễn ra. Người dân Trung Quốc lần lượt tuyên bố rút khỏi các tổ chức Đảng, Đoàn và Đội của ĐCSTQ, thực hiện sự cắt đứt về tinh thần với chế độ chuyên chế tà ác này.
Trong hơn 20 năm qua, từ những tờ truyền đơn, sách nhỏ len qua khe cửa ở Trung Quốc Đại Lục, các loại email giảng chân tướng, những tờ tiền “Tam Thoái” lưu hành trên thị trường, cho đến việc truyền miệng giữa những người dân, hàng xóm trên đồng ruộng và đường phố, dấu chân của các học viên Pháp Luân Công không ngại gian nguy để truyền bá sự thật đã lan khắp mọi miền đất nước.
Trên trường quốc tế, dù là tại các điểm du lịch ở những đô thị lớn hay thông qua các cơ quan truyền thông và nền tảng truyền thông cá nhân do các học viên Pháp Luân Công tự thành lập, hàng triệu học viên thuộc nhiều dân tộc và nền văn hóa khác nhau đã hàng chục năm bền bỉ nói rõ sự thật, kiên trì lên tiếng thay cho tất cả những người dân Trung Quốc bị bức hại.
Sự cống hiến vô tư vượt lên trên đau khổ này không chỉ giúp thế giới phân biệt rõ bản chất khác nhau giữa “ĐCSTQ” và “Trung Quốc”, giúp mọi người nhìn rõ bản chất tà ác của ĐCSTQ, mà còn giành được sự tôn trọng rộng rãi của cộng đồng quốc tế đối với Trung Quốc và người dân Trung Quốc.
Trong rất nhiều đội ngũ truyền bá sự thật do các học viên Pháp Luân Công tạo thành, Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun chắc chắn là một trong những lực lượng có ảnh hưởng sâu rộng nhất.
Năm 2006, một nhóm các học viên Pháp Luân Công tài năng và hết lòng yêu mến văn hóa truyền thống Trung Hoa đã tập hợp tại bang New York, Mỹ, mang trong mình một lý tưởng chung: dùng nghệ thuật đỉnh cao để thể hiện vẻ đẹp Hoa Hạ, giới thiệu với thế giới một Trung Quốc trước thời cộng sản, đồng thời chia sẻ với thế giới trí tuệ cổ xưa trong nền văn hóa Trung Hoa Thần truyền.
Được nâng đỡ bởi niềm tin cao cả ấy, Shen Yun ra đời và chỉ trong vài năm ngắn ngủi đã phát triển thành một đoàn nghệ thuật hàng đầu thế giới.
Hằng năm, các chuyến lưu diễn của Shen Yun đã trở thành một sự kiện lớn của giới nghệ thuật toàn cầu. Với trình độ nghệ thuật điêu luyện, phông nền động sống động như thật và dàn nhạc giao hưởng trực tiếp kết hợp tinh hoa Đông – Tây, Shen Yun đã gầy dựng được tiếng vang với vô số chính khách, nhân vật nổi tiếng, tinh hoa văn hóa và nghệ sĩ tại những nhà hát hàng đầu ở các quốc gia chủ đạo trên thế giới.
Vẻ đẹp nghệ thuật và chiều sâu tinh thần của các buổi biểu diễn đã nhận được sự ca ngợi rộng rãi của khán giả, được vô số khán giả phương Tây chủ lưu ca ngợi là “sự khai sáng tâm hồn” và “buổi biểu diễn nhất định phải xem một lần trong đời”.
Từ 1 đoàn nghệ thuật ban đầu, đến nay phát triển thành 8 đoàn nghệ thuật có quy mô tương đương cùng đồng thời lưu diễn trên toàn thế giới, Shen Yun không chỉ giới thiệu nền văn minh 5.000 năm của Trung Hoa đến hàng triệu khán giả phương Tây chủ lưu, mà còn đưa câu chuyện có thật về những người tu luyện Pháp Luân Công kiên định với đức tin trong nghịch cảnh lên sân khấu quốc tế.
Thành tâm thành ý, vàng đá cũng tan: Lòng người thức tỉnh và chính nghĩa hồi quy
Nhờ những nỗ lực không ngừng nghỉ của các học viên ở trong và ngoài Trung Quốc, cho đến nay đã có hơn 460 triệu người Trung Quốc nhìn rõ sự thật và công khai tuyên bố rút khỏi các tổ chức Đảng, Đoàn và Đội của ĐCSTQ. Cùng với làn sóng thức tỉnh tinh thần lan rộng khắp Trung Quốc, ngày càng nhiều người dân sau khi hiểu rõ sự thật cũng bắt đầu chủ động tham gia truyền bá sự thật.
Trong hơn 20 năm qua, hàng trăm luật sư chính nghĩa ở Trung Quốc Đại Lục, không e ngại sự đàn áp của ĐCSTQ, đã kiên quyết đứng ra biện hộ vô tội cho các học viên Pháp Luân Công tại tòa án. Đông đảo người dân hiểu rõ sự thật cũng lần lượt đứng ra ký tên ủng hộ và giải cứu các học viên Pháp Luân Công bị bắt giữ phi pháp.
Một nhân sĩ truyền thông ở Trung Quốc Đại Lục thẳng thắn nói: “Pháp Luân Công đang đấu tranh cho tự do tín ngưỡng của nhân loại.”
Mỗi dịp lễ tết, đông đảo người thuộc các giới không tu luyện Pháp Luân Công cũng lần lượt gửi lời cảm ơn và lời chúc đến Đại sư Lý Hồng Chí, chân thành mong Pháp Luân Công sớm trở lại Trung Quốc Đại Lục.
Sức mạnh của chính nghĩa cũng tạo ra tiếng vang trong cộng đồng quốc tế. Chính phủ và các chính khách tại Mỹ, Canada, Australia, châu Âu, Đài Loan cùng nhiều quốc gia và khu vực khác liên tục công khai lên tiếng qua các năm, lên án hành vi bạo ngược của ĐCSTQ, yêu cầu ĐCSTQ lập tức chấm dứt cuộc đàn áp và phóng thích các học viên Pháp Luân Công bị giam giữ phi pháp.
Sự trở lại của chính nghĩa cũng đã tạo ra bước đột phá trên phương diện lập pháp tại Mỹ.
Ngày 5/5/2025, toàn thể Hạ viện Mỹ đã bỏ phiếu thông qua “Dự luật Chấm dứt Mổ cướp Nội tạng năm 2025 và Dự luật Bảo vệ Pháp Luân Công” (H.R.1540, gọi tắt là “Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công”).
Dự luật này do Dân biểu Cộng hòa Scott Perry của bang Pennsylvania đưa ra, nhằm yêu cầu Chính phủ Mỹ ngăn chặn tội ác mổ cướp nội tạng các học viên Pháp Luân Công của ĐCSTQ, đồng thời áp đặt các biện pháp trừng phạt thực chất đối với những người tham gia hoặc hỗ trợ tội ác mổ cướp nội tạng.
Việc Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công được Hạ viện thông qua với toàn bộ số phiếu ủng hộ cho thấy sự đồng thuận cao của cả hai đảng tại Mỹ trong việc ngăn chặn tội ác mổ cướp nội tạng của ĐCSTQ.
Ngoài ra, dự luật tương ứng tại Thượng viện đã được Thượng nghị sĩ Cộng hòa Ted Cruz của bang Texas đề trình.
Lời kết
27 năm, trong dòng chảy dài của lịch sử, chỉ như một cái chớp mắt. Nhưng đối với các học viên Pháp Luân Công phải chịu đựng cuộc đàn áp tàn khốc kéo dài dai dẳng, đó là một lịch sử máu và nước mắt kéo dài được viết nên bằng đau khổ, đồng thời cũng là một thiên sử thi tráng lệ được viết nên bằng lòng thiện lương và sự kiên nhẫn bền bỉ.
Hơn 1/4 thế kỷ, ĐCSTQ đàn áp tàn khốc “Chân, Thiện, Nhẫn” không những không thể hủy diệt chính tín của các học viên Pháp Luân Công, mà ngược lại còn khiến tội ác chống lại nhân loại của ĐCSTQ bị phơi bày rõ ràng, đồng thời từng bước đẩy chính ĐCSTQ lên đài phán xét của lịch sử.
Cuộc đấu tranh trường kỳ giữa thiện và ác này đã chứng kiến chính khí hạo nhiên của các học viên Pháp Luân Công trong và ngoài Trung Quốc — những người kiên định với chính tín và rộng truyền sự thật giữa khổ nạn. Nó cũng chứng kiến sự thức tỉnh tinh thần của hơn 400 triệu người dân Trung Quốc và sự từng bước trở lại của sức mạnh chính nghĩa trong cộng đồng quốc tế.
Trong 27 năm mưa máu gió tanh, Pháp Luân Công vẫn sừng sững không ngã, để thế giới chứng kiến một quy luật sắt đá bất biến từ ngàn xưa: Chính tín vĩnh viễn không thể bị hủy diệt.
Và đây chính là điều ĐCSTQ sợ hãi nhất.
Kẻ khởi xướng cuộc đàn áp này — ĐCSTQ — đã chất đầy tội ác và vận số đã tận. Trong những ngày cuối cùng trước khi chế độ chuyên chế độc tài lung lay giữa phong ba này sụp đổ, chẳng những ĐCSTQ không dừng tay mà còn giống như một con bạc đã thua sạch, phát động cuộc đàn áp điên cuồng đối với Pháp Luân Công và Shen Yun.
Sự điên cuồng vào ngày tận cùng này không chỉ phơi bày sự yếu đuối và nỗi sợ hãi tột độ của ĐCSTQ, mà còn định trước rằng đây chỉ là ánh hồi quang phản chiếu trước khi ĐCSTQ tan rã.
Ngày nay, ĐCSTQ đang tự gánh chịu hậu quả do chính mình gây ra giữa cảnh khốn đốn cả trong lẫn ngoài:
- Đấu tranh trong nội bộ đảng một mất một còn;
- Tham nhũng mang tính hệ thống đã trở thành căn bệnh thâm căn cố đế;
- Nền kinh tế rơi vào suy thoái kiểu lao dốc;
- Làn sóng thất nghiệp dâng cao;
- Oán hận của người dân sôi sục.
Trên trường quốc tế, ĐCSTQ tứ bề thọ địch, lún sâu vào vòng vây toàn diện và sự phán xét về mặt đạo lý của cộng đồng quốc tế. Cộng thêm thiên tai, nhân họa liên tiếp xảy ra, chính quyền ĐCSTQ từ lâu đã ở bên bờ sụp đổ.
Tại bước ngoặt quan trọng của lịch sử này, mong rằng người dân Trung Quốc có thể nương tựa và giúp đỡ lẫn nhau giữa những khổ nạn nặng nề do chế độ chuyên chế áp đặt, nhìn rõ sự thật, cùng nhau chống lại, từ bỏ và giải thể thế lực tà ác ĐCSTQ, cùng nhau chào đón một Trung Quốc tự do không có ĐCSTQ.
(*): Sự kiện Tiểu Duyệt Duyệt” từng gây chấn động cả trong và ngoài Trung Quốc. Vụ việc xảy ra vào năm 2011. Tiểu Duyệt Duyệt, một bé gái 2 tuổi, bị hai chiếc ô tô chạy trên lề đường Phật Sơn, lần lượt chèn qua. Lúc đó không ai trong số 18 người qua đường chìa tay ra giúp đỡ em. Điều này đã khiến Tiểu Duyệt Duyệt thiệt mạng dẫu cuối cùng em cũng được đưa đến bệnh viện cấp cứu.
Từ khóa Pháp Luân Công Recommend






![[Chuyên đề] Pháp Luân Công 27 năm phản bức hại: Khôi phục sự thật và hy vọng](https://trithucvn2.net/wp-content/uploads/2026/07/id14812433-2026720vigil-09-600x400-1-446x295.jpg)

























![[Chuyên đề] Pháp Luân Công 27 năm phản bức hại: Khôi phục sự thật và hy vọng](https://trithucvn2.net/wp-content/uploads/2026/07/id14812433-2026720vigil-09-600x400-1-160x106.jpg)
