Tổng thống Trump trực tiếp đón hài cốt 4 binh sĩ Mỹ trở về từ chiến trường
Lý Ngọc
•
Chia sẻ FB
Chia sẻ Twitter
Bình luận
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 22/7 đã đến Căn cứ Không quân Dover ở bang Delaware để tham dự lễ “chuyển giao trọng thể” đối với hài cốt của bốn quân nhân Mỹ thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Iran tại Trung Đông. Trong buổi lễ trang nghiêm này, linh cữu của họ được phủ quốc kỳ Mỹ trước khi được đưa về nước.Ngày 22/7/2026, tại một buổi lễ chuyển giao trang trọng dành cho các quân nhân Mỹ hy sinh được tổ chức tại Căn cứ Không quân Dover ở Delaware, một người khiêng quan tài mang thi hài của Trung sĩ Angel S. Rampersad, 28 tuổi, trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump chào kính. (Ảnh: Nhà Trắng)
Trước khi lên đường tới Dover, ông Trump cho biết việc đón các quân nhân Mỹ hy sinh trở về là một trong những nhiệm vụ khó khăn nhất trên cương vị tổng thống, nhưng ông muốn trực tiếp bày tỏ lòng tri ân đối với những “người hùng”.
“Chúng ta tôn vinh những người hùng của mình, và họ thực sự là những người hùng vĩ đại. Thực tế, tất cả họ trước đây đều kiên quyết khẳng định rằng chúng ta tuyệt đối không được để Iran sở hữu vũ khí hạt nhân”, ông Trump nói với các phóng viên tại Căn cứ Liên hợp Andrews. “Đối với tôi, đây là một trong những công việc khó khăn nhất trên cương vị tổng thống, nhưng đó là điều phải làm”.
Ông Trump cũng tiết lộ rằng trong cuộc gặp riêng với thân nhân các quân nhân hy sinh tại Dover, ông sẽ gửi lời chia buồn sâu sắc: “Điều tôi muốn nói là chúng tôi yêu quý các bạn, và chúng tôi cũng yêu quý con em của các bạn. Trong mắt gia đình, họ mãi mãi vẫn là những đứa con của mình. Không có lời hoa mỹ nào cả”.
Ngày 17/7, một tên lửa của Iran đã đánh trúng khu nhà ở của binh sĩ tại Căn cứ Không quân Muwaffaq Salti ở Jordan, khiến ba quân nhân Mỹ thiệt mạng, gồm Trung úy Tyler James Feehan (25 tuổi), Trung sĩ Angel S. Rampersad (28 tuổi) và Binh nhì Isabella Gonzales (19 tuổi). Cả ba đều thuộc một lữ đoàn phòng không của Lục quân Mỹ.
Quân nhân thứ tư thiệt mạng là Trung sĩ Michael Emmanuel Swinton (30 tuổi). Ông đã hy sinh ngày 19/7 khi làm nhiệm vụ xử lý một máy bay không người lái của Iran bị bắn hạ tại miền bắc Iraq.
Ông Trump từ chối bình luận về những tình tiết cụ thể dẫn đến cái chết của các quân nhân, nhưng nhấn mạnh Iran sẽ “phải trả giá rất đắt”.
“Họ đang phải hứng chịu những đòn tấn công mang tính hủy diệt,” ông Trump nói, đồng thời cho biết cuộc điều tra về vụ tấn công tại Jordan vẫn đang được tiến hành.
Ngoài ra, trong ngày 22/7, ông Trump còn tuyên bố “người dân Mỹ không phản đối” việc Mỹ tiến hành chiến tranh với Iran.
“Người dân Mỹ không phản đối cuộc chiến này”, ông Trump phát biểu trước khi khởi hành. “Một cuộc thăm dò vừa được công bố cho thấy người Mỹ không muốn giá xăng tăng cao, nhưng họ không phản đối cuộc chiến”.
Theo cuộc khảo sát do Reuters và Ipsos thực hiện trong tháng này, khoảng 80% người Mỹ cho rằng cuộc chiến sẽ còn kéo dài trong một thời gian đáng kể, trong khi khoảng 37% số người được hỏi ủng hộ việc Mỹ tiến hành các cuộc tấn công quân sự nhằm vào Iran.
Trong thời gian diễn ra chiến tranh hoặc xung đột, tổng thống, phó tổng thống và các quan chức cấp cao của Mỹ thường xuyên đến Căn cứ Không quân Dover để tham dự lễ tiếp nhận hài cốt các quân nhân hy sinh. Đây cũng là nơi đặt trung tâm nhà tang lễ quân đội lớn nhất của Mỹ.
Lầu Năm Góc ngày 20/7 cho biết, kể từ ngày 7/7 đã có 100 quân nhân Mỹ bị thương, trong đó 96% đã trở lại đơn vị tiếp tục làm nhiệm vụ.