Tổng thống Donald Trump đã phản ứng tích cực trước thông báo sẽ từ chức Hạ viện của Dân biểu Marjorie Taylor Greene (Đảng Cộng hòa-Georgia) vào ngày 5/1.

Nữ dân biểu Đảng Cộng Hòa Marjorie Taylor Greene. (Nguồn: Gage Skidmore/Wikimedia)

ABC News đăng trên nền tảng X rằng họ đã điện đàm với Tổng thống Trump về việc từ chức của bà Greene và ông nói, “Tôi nghĩ đó là tin tuyệt vời cho đất nước. Thật tuyệt vời!”

Khi được hỏi liệu bà có thông báo trước cho ông về quyết định của mình hay không, ông Trump nói, “Không, điều đó không quan trọng, nhưng tôi nghĩ đó là tin tuyệt vời. Tôi nghĩ bà ấy nên vui mừng”.

Sau đó, vào sáng thứ Bảy (22/11), ông Trump đã tóm tắt lại mối quan hệ giữa hai người bắt đầu rạn nứt ra sao.

“Marjorie ‘Kẻ phản bội’ Brown, vì số phiếu thăm dò tụt dốc nghiêm trọng, và không muốn đối mặt với một ứng cử viên tranh cử sơ bộ được Trump ủng hộ mạnh mẽ (mà bà sẽ không có cơ hội thắng!), đã quyết định ‘bỏ cuộc’,” ông Trump viết sáng thứ Bảy trên Truth Social, đổi họ của bà từ Greene thành Brown, vì trước đó ông từng nói là do “mục rữa.”

“Mối quan hệ của bà với Dân biểu Cộng hòa TỆ NHẤT trong nhiều thập kỷ, Tom Massie của Kentucky, còn được gọi là Rand Paul Jr. vì ông ta bỏ phiếu chống lại Đảng Cộng hòa (và những đạo luật thực sự tốt!), cũng không giúp ích gì cho bà ấy.

Vì một lý do nào đó, chủ yếu là do tôi từ chối trả lời những cuộc gọi điện thoại liên tục không ngừng của bà ấy, Marjorie đã trở nên TỆ HẠI.

Tuy nhiên, tôi sẽ luôn trân trọng Marjorie, và cảm ơn bà ấy vì những cống hiến cho đất nước của chúng ta! Tổng thống DJT.”

Bà Greene đắc cử lần đầu vào năm 2020 và tự định vị mình là người ủng hộ ông Trump nhiệt thành cho đến khi đường ai nấy đi vì một số vấn đề, bao gồm việc công bố hồ sơ của Bộ Tư pháp về tội phạm tình dục Jeffrey Epstein.

Việc bà từ chức diễn ra sau khi ông Trump rút lại sự ủng hộ và công khai chỉ trích đường lối chính trị của bà, gọi bà là “kẻ điên cuồng”“phản bội”.

Trong một bài đăng trên Truth Social tối Chủ nhật tuần trước (16/11), ông Trump đã leo thang căng thẳng với bà Greene.

“Marjorie ‘Kẻ phản bội’ Brown lập dị (hãy nhớ rằng, Xanh biến thành Nâu khi có chuyện không hay!) đang cố gắng tự biến mình thành nạn nhân, trong khi thực tế, bà ta chính là nguyên nhân gây ra mọi vấn đề của mình,” ông Trump viết. “Sự thật là chẳng ai quan tâm đến kẻ phản bội đất nước này!”

Trong một video và tuyên bố được đăng tải trực tuyến, được quay tại nhà riêng ở Georgia, bà Greene nói rằng nếu bà bị “MAGA Inc” gạt sang một bên, thì điều đó cho thấy “nhiều người Mỹ bình thường cũng đã bị gạt sang một bên và bị thay thế”.

Dân biểu Thomas Massie (Cộng Hòa, Kentucky), là người thường xuyên chỉ trích Tổng thống Trump, đã làm việc với bà Greene trong một bản kiến ​​nghị miễn nhiệm nhằm buộc Hạ viện bỏ phiếu về dự luật công bố tài liệu của Epstein  cho biết, ông sẽ “vô cùng nhớ bà ấy”. Tổng thống Trump đã ký dự luật công bố hồ sơ Epstein vào thứ Tư (19/11).

“Tôi rất buồn cho đất nước nhưng lại rất vui cho người bạn Marjorie của tôi,” Dân biểu Massie viết trên X. “Tôi sẽ nhớ bà ấy vô cùng. Bà ấy là hiện thân của một Dân biểu đích thực. Mọi người nên đọc tuyên bố của bà ấy; 4 trang này chứa đựng nhiều sự chân thành hơn bất kỳ chính trị gia nào có thể nói trong cả cuộc đời.”

Steve Bannon, chiến lược gia Nhà Trắng trong nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Trump và là người dẫn chương trình podcast “War Room”, nói với tờ New York Times rằng: “Chúng ta vẫn chưa thấy hay nghe thấy” lần cuối của bà Greene.

“Hạ viện không đủ lớn cho tham vọng hay tính cách của bà ấy,” ông Bannon nói. “Bà ấy đã bị bà Pelosi tước bỏ các nhiệm vụ ủy ban trong nhiệm kỳ đầu tiên — và đã vươn lên trở thành một nhân vật tầm cỡ quốc gia. Chúng ta vẫn chưa thấy hay nghe thấy lần cuối của MTG.”