Người dân Trung Quốc cầu cứu trên mạng, tìm người thân mất tích giữa lũ Tây Tạng
Trương Đình
•
Chia sẻ FB
Chia sẻ Twitter
Bình luận
Biên giới Nepal và Tây Tạng bị lũ quét tàn phá dữ dội cách đây hai ngày, với sức tàn phá khủng khiếp. Đến nay, gần 2.500 người ở hai bên biên giới được cho là mất tích và hơn 580 người thiệt mạng. Do chính quyền Trung Quốc kiểm soát thông tin chặt chẽ, các gia đình Trung Quốc gần như không biết gì về tình hình tại khu vực thảm họa. Họ buộc phải chuyển sang mạng xã hội với hy vọng tìm được thông tin về những người thân mất tích.Vào ngày đầu tiên xảy ra lũ lụt, những thước phim về trận lũ quét tại cửa khẩu Gyirong đã được phát sóng rộng rãi trên các phương tiện truyền thông nước ngoài. (Ảnh chụp màn hình video)
“Cả gia đình đều vô cùng lo lắng.” Một phụ nữ ở tỉnh Tứ Xuyên nói với CNN. Bà mất liên lạc với người em trai đang làm việc tại Tây Tạng vào trưa thứ Tư (26/8).
Người phụ nữ này đăng bài trên nền tảng mạng xã hội Tiểu Hồng Thư của Trung Quốc cho biết, trước khi mất liên lạc, em trai bà đang tham gia một dự án xây dựng đường sắt gần Cửa khẩu Gyirong ở Tây Tạng, cách cửa khẩu khoảng 2 km. Cửa khẩu Gyirong đã bị bùn đá vùi lấp hôm thứ Tư và hiện vẫn là khu vực trọng điểm của hoạt động cứu hộ.
Người phụ nữ không muốn tiết lộ danh tính cho biết bà đã trình báo với cảnh sát địa phương về việc em trai mất tích, nhưng đến nay vẫn chưa nhận được bất kỳ thông tin nào.
Một người dùng khác trên Tiểu Hồng Thư đăng lời cầu cứu hôm thứ Năm (27/8): “Những người dân sống tại Cửa khẩu Gyirong, xin hãy giúp tôi. Người anh họ của tôi đang làm nhiệm vụ biên phòng ở đó và đã mất liên lạc. Chúng tôi phải làm gì? Gia đình anh ấy còn có hai đứa trẻ”.
Một người dùng khác đến từ tỉnh Vân Nam cũng đăng bài cầu cứu trên nền tảng này: “Tình hình tại Cửa khẩu Gyirong hiện thế nào? Chị/em gái tôi làm việc ở đó, tôi không thể liên lạc với cô ấy…” Sau đó, người này đăng thêm rằng gia đình đã lên đường tới khu vực Tây Tạng lân cận.
Sau khi lũ lụt xảy ra, việc chính quyền Trung Quốc kiểm soát chặt chẽ thông tin đã thu hút sự chú ý của truyền thông quốc tế. CNN cho rằng điều này hoàn toàn trái ngược với Nepal, quốc gia cũng chịu ảnh hưởng nặng nề bởi lũ lụt. Phía Trung Quốc công bố thông tin về thảm họa một cách chậm chạp và chủ yếu thông qua các cơ quan truyền thông nhà nước chịu sự kiểm soát chặt chẽ của chính quyền. Trong khi đó, Chính phủ Nepal và các kênh thông tin khác thường xuyên cập nhật tình hình thiên tai hơn.
Không lâu sau khi thảm họa xảy ra, cơ chế kiểm duyệt trên mạng xã hội Trung Quốc bắt đầu hoạt động. Nhiều video về tình hình tại hiện trường do người dân ghi lại đã bị gỡ khỏi các nền tảng mạng xã hội Trung Quốc, trong đó có một đoạn video lan truyền rộng rãi cho thấy bùn đá nhấn chìm một cửa khẩu biên giới tại huyện Gyirong, Tây Tạng. Các tổ chức nhân quyền cho rằng điều này khiến gia đình những người gặp nạn càng khó nắm được tình hình an toàn và tung tích của người thân. Các báo cáo của truyền thông nhà nước Trung Quốc về thảm họa cũng chủ yếu tập trung vào hoạt động cứu trợ của chính quyền.
Trong ngày đầu xảy ra lũ lụt, hình ảnh thời điểm Cửa khẩu Gyirong bị dòng lũ quét dữ dội tấn công được truyền thông nước ngoài phát rộng rãi, cho thấy sức tàn phá kinh hoàng. Các tòa nhà, phương tiện và những người đang chạy tháo thân tại Cửa khẩu Gyirong gần như biến mất khỏi tầm mắt chỉ trong khoảnh khắc.
Đài CCTV của Trung Quốc đưa tin tối thứ Tư rằng có 3 người thiệt mạng. Một độc giả của Epoch Times bình luận: “Chỉ cần xem video cũng biết số người chết chắc chắn không thể chỉ là 3 người.” Đến thứ Sáu, CCTV cập nhật số liệu, cho biết tính đến 15 giờ ngày thứ Sáu theo giờ địa phương, đã xác nhận 5 người thiệt mạng và 558 người mất tích.
Trái lại, phía Nepal thường xuyên cập nhật số liệu cứu trợ thông qua cảnh sát và các cơ quan cứu hộ thảm họa. Số người thiệt mạng được xác nhận đã tăng từ vài chục người ban đầu lên hàng trăm người và mới nhất là 579 người. Nepal cũng báo cáo 1.924 người mất tích, trong đó có 517 công dân nước ngoài.
Lo ngại hồ chắn bị vỡ, giới chức Nepal đã tạm thời đình chỉ hoạt động tìm kiếm cứu hộ trong 90 phút, đồng thời dừng các hoạt động cứu hộ bằng trực thăng.