Con gái doanh nhân Đài Loan tiết lộ cha mình bị thu hoạch nội tạng ở Vân Nam, TQ
- Bình Minh
- •
Mới đây, video ghi lại cảnh một phụ nữ Đài Loan vạch trần tội ác thu hoạch nội tạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã thu hút sự chú ý. Cha của cô là một doanh nhân Đài Loan bị mổ cướp nội tạng sống ở Đại Lý, Vân Nam. Cô muốn gặp cha mình lần cuối nhưng cảnh sát Trung Quốc đã tống tiền cô.
Cảnh sát ĐCSTQ thông báo rằng cha cô đột ngột qua đời và thi thể ông chỉ còn lại hai hốc mắt.
Ngày 4/6, “La Tường – Phá mộ đẩy tường” vốn gây chú ý từ lâu về các sự kiện xã hội ở Trung Quốc đã đăng video “Người phụ nữ Đài Loan đích thân vạch trần sự thật“: Năm 2009, Sở Công an thành phố Đại Lý, tỉnh Vân Nam tiết lộ một vụ án chấn động đã bị phong ấn từ lâu!
Một nam doanh nhân Đài Loan đầu tư vào Đại Lục, sau khi tài sản của ông thuộc về ĐCSTQ, nội tạng của ông cũng bị thu hoạch. Con gái ông muốn đưa cha mình về Đài Loan lại bị 3 viên cảnh sát lợi dụng cô. Sau khi tống tiền không thành công, họ đe dọa cô sẽ phải trả bằng thân xác và “cuối cùng cô đã bị tấn công tình dục”.
Theo người phụ nữ trong video, khi cô được phép gặp cha mình trong nhà xác lần cuối, họ (nghi là cảnh sát ĐCSTQ) “bảo tôi phải chỉnh trang lại dung nhan để không ai nhận ra điều gì kỳ lạ, và không được nói linh tinh sau khi ra ngoài”.
Cha cô được đặt trong một chiếc túi đựng xác để trên bàn. Bên trong nhà xác có 3 cảnh sát, bên ngoài cũng có cảnh sát. Lúc đó, cô không được phép chạm vào cơ thể ông. “Tôi chỉ có thể mở túi đựng xác ra để nhìn mặt ông ấy. Khi tôi mở túi đựng xác ra và nhìn thấy khuôn mặt của cha tôi, tôi thấy hốc mắt của ông ấy trống rỗng, còn có một cặp nhãn cầu khác được đặt bên cạnh cha tôi!”
“Điều này ngay lập tức khiến tôi nghi ngờ, trước đó tôi được thông báo là ông đột tử do bệnh về tim.” Cô nói rằng cô đang học y khoa. Theo hiểu biết thông thường của y học, nhãn cầu không liên quan gì đến cái chết đột ngột. Cô ngay lập tức muốn xem xét thi thể kỹ hơn, nhưng họ chỉ cho phép kéo túi đựng xác vào một vị trí cố định. Cô nói đã nhiều năm không gặp cha và muốn được ôm ông. Cảnh sát đã đồng ý.
“Phổi, tim và một phần ruột non… có thể xác nhận rằng nội tạng quả thực đã bị mất.”
Vì vậy, cô kéo túi đựng xác xuống. Khi đến “cơ hoành” (bên dưới là tim và phổi, phía trên là dạ dày, gan và lá lách), “tôi nhìn thấy một đường khâu rất dài” và “nó được khâu rất hời hợt”.
Cô nói: “Nếu không phải tôi đến thăm, có lẽ họ cũng không khâu lại, cũng không gắn lại nhãn cầu”.
Sau đó, cô dùng tay phải sờ vào lưng cha qua túi đựng thi thể, thì cảm thấy “ruột non và mô mềm ở bụng lõm xuống”, nhưng không rõ ruột đã bị cắt bỏ bao nhiêu. “Nhưng thận… Ngoại trừ cắt lấy thận, chắc cũng không còn nội tạng nào khác cần phải cắt bỏ, chính là nội tạng cần cấy ghép.”
“Tóm lại là họ lấy đi phổi, tim, cùng một bộ phận ruột non… Sau một loạt hành động này, tôi chỉ có thể xác nhận rằng nội tạng quả thực đã không còn.”
Người phụ nữ cho biết, lúc đó dù rất đau buồn và tức giận nhưng cô không dám để lộ ra ngoài. Viên cảnh sát cho biết việc xác nhận đã hoàn tất và giao tờ giấy có ghi kết luận “đột tử do hút thuốc lá”. Họ yêu cầu cô nhanh chóng ký tên và gửi đi hỏa táng, “như vậy sẽ không còn chứng cớ”.
Cha đột ngột biến mất ở Đại Lý, Vân Nam, muốn nhìn thi thể cha, cảnh sát tống tiền 500.000 Đài tệ (khoảng 15.800 USD)
Người phụ nữ kể lại rằng vì muốn thông báo về đám cưới, ngày 11/4/2009, cô đã vui vẻ nói với cha mình rằng: “Con sắp kết hôn” với hy vọng ông sẽ nhanh chóng trở về Đài Loan. Cha cô đã đặt chuyến bay trở lại Đài Loan vào ngày 23/4, khi ông vừa định cư ở Đại Lý, Vân Nam. Nhưng khi ngày đó đến, cô vẫn không đợi được cha và không thể liên lạc được.
Ngày 7/5 năm đó, công an thành phố Đại Lý, Vân Nam gọi điện đến báo rằng cha cô đã qua đời và yêu cầu gia đình xác nhận. Để giữ thi thể của cha mình, cô đã yêu cầu cảnh sát không hỏa táng ông ngay lập tức và muốn được gặp cha lần cuối. “Bên kia yêu cầu (tống tiền) 500.000 Đài tệ (khoảng 15.800 USD).”
Sau này, sau khi cô cùng 4 người khác đến Đại Lý, Vân Nam gặp cảnh sát, họ cho cô ngồi chờ trong một căn phòng nhỏ riêng biệt. Lúc này, có 3 cảnh sát bước vào và khóa cửa lại. “Tôi cảm thấy có điều gì đó không ổn.” Ba cảnh sát cơ sở này bắt đầu ra điều kiện: “Tôi được yêu cầu mời họ ‘một tách trà’ trước khi đến nhà xác. Mỗi người muốn 5.000 nhân dân tệ (khoảng 739 USD).”
Tuy nhiên, số tiền mặt cô mang theo chỉ có thể đưa cho mỗi người 2.000 nhân dân tệ (khoảng 295 USD). Họ nhất quyết đòi 5.000 nhân dân tệ mỗi người và “không có chỗ để thương lượng“.
“Tôi đã chuyển tiền trước đó (500.000 Đài tệ, khoảng 15.800 USD), tại sao tôi lại phải trả thêm phí?”
Họ nói: “Cấp trên đã lấy số tiền đó, không đến lượt chúng tôi nên thứ chúng tôi muốn là tiền mặt, hãy đưa ngay bây giờ”. Sau đó, họ cảm thấy số tiền cô đưa không đủ nên “nên đưa ra yêu cầu khác”...
台湾网友投稿:… pic.twitter.com/Ll2dt0V0yM
— 罗翔——破幕推墙 (@LUOXIANG_PMTQ) June 4, 2026
Đây là dây chuyền công nghiệp tà ác được bình thường hóa dưới hệ thống ĐCSTQ
“La Tường – Phá mộ đẩy tường” cũng để lại bình luận: Đây là hệ sinh thái thực sự dưới sự cai trị của ĐCSTQ, nơi quyền lực lớn hơn luật pháp và mạng sống con người như cỏ rác. Nếu cô muốn mang tro cốt của cha về Đài Loan sẽ buộc phải trả giá bằng thân thể của chính mình. Không có gì lạ khi ngày càng nhiều người Đài Loan nhìn rõ ĐCSTQ. Trại tập trung Tân Cương? Đó chỉ là một phần hoạt động hàng ngày của ĐCSTQ.
Bình luận cũng chỉ ra rằng đây hoàn toàn không phải là một “trường hợp cá biệt”, mà là một chuỗi ngành tội phạm được bình thường hóa dưới hệ thống ĐCSTQ. Từ giết người, thu hoạch nội tạng, cướp tài sản, đến tống tiền và cưỡng hiếp người nhà người quá cố, công an, bệnh viện, nhà tang lễ và tòa án đã hình thành một chuỗi lợi ích hoàn chỉnh, phân chia chiến lợi phẩm ở mọi cấp độ.
Người dân Đài Loan một lần nữa đã dùng máu và nước mắt chứng minh rằng nếu có bất kỳ ảo tưởng nào về ĐCSTQ thì hậu quả sẽ chỉ tồi tệ hơn mà thôi. Chỉ bằng cách lật đổ hoàn toàn chế độ chống nhân loại này, Trung Quốc mới có thể mở ra nền pháp quyền và nhân quyền thực sự.
Cư dân mạng X “Dương Lợi Vĩ (cùng tên với Lam Thanh)” cũng cho rằng: “Đây hoàn toàn không phải là một ‘vụ án’ mà là hoạt động điển hình của chế độ tà ác của ĐCSTQ. Năm 2009, cảnh sát Đại Lý ở Vân Nam đã tiến hành một chiến dịch mờ ám, giết người, thu hoạch nội tạng, tống tiền người nhà những người đã khuất và cưỡng hiếp con gái họ để đổi lấy tro cốt…
Tất cả đều bộc lộ bản chất đẫm máu, tham lam và thú tính quen thuộc nhất của ĐCSTQ. Họ không bao giờ đối xử với mọi người như con người, đặc biệt là người Đài Loan, những người bất đồng chính kiến và những người dân bình thường.”
Cư dân mạng này cũng cho biết: “Trong mắt ĐCSTQ, người dân chỉ là những củ tỏi tây có thể bị giết thịt và các ngân hàng nội tạng có thể mua bán. Cảnh sát, tòa án, bệnh viện và nhà tang lễ tạo thành một chuỗi công nghiệp hoàn chỉnh, có ô dù chống lưng, có chân tay hành quyết ở dưới và có ‘chỉ tiêu tạo thu nhập’ ở giữa.
Nếu chế độ này không bị phá hủy, những thảm kịch kinh hoàng tương tự sẽ tiếp tục xảy ra. Đừng tự lừa dối bản thân nữa, ĐCSTQ hoàn toàn là một tổ chức tà giáo chống nhân loại.”
Người phụ nữ Đài Loan tự mình vạch trần sự thật, cư dân mạng phẫn nộ
Cư dân mạng Alidev nói: “Huyết áp của tôi tăng vọt khi nghe điều này. Thân xác của người cha vẫn lạnh ngắt nhưng chúng vẫn muốn cưỡng hiếp con gái ông. Ôi trời, đây là đất nước vô nhân đạo đến mức nào vậy? Họ có thể làm những việc cặn bã như súc vật. Bây giờ tôi thực sự tin rằng ở Tân Cương có trại tập trung.”
Cư dân mạng để lại lời nhắn: “Thật đen tối. Nhiều người có thành kiến với người sống sót và luôn nghĩ rằng điều đó sẽ không xảy ra với họ. Khi thảm họa ập đến, bạn thậm chí sẽ không còn một mảnh xương nào. Hãy thức tỉnh đi.”
“Đây không phải là địa ngục sao? Công dân Đài Loan, các bạn có muốn đoàn kết với họ trong địa ngục như vậy không? Thực sự hãy thức tỉnh đi!”
“Mọi chuyện đều do văn hóa đảng và bản chất của ĐCSTQ! Sự kết hợp của côn đồ, lưu manh và trộm cướp!”
Trong nhiều năm, tội ác thu hoạch nội tạng người từ người sống của ĐCSTQ đã trở thành tâm điểm chú ý của thế giới bên ngoài.
Thông tin trên Wikipedia cho thấy chính quyền ĐCSTQ đã bị các nhà điều tra độc lập cáo buộc về việc thu hoạch nội tạng quy mô lớn và có hệ thống từ các tù nhân lương tâm để cấy ghép thương mại cho người Trung Quốc hoặc người nước ngoài để kiếm lời.
Hậu quả là các nạn nhân đã tử vong. Mục tiêu chính là những học viên Pháp Luân Công và thành viên của một số nhóm tôn giáo và dân tộc thiểu số khác đang bị cầm tù. Những người này đã bị giam giữ trong các nhà tù hoặc trại lao động trong thời gian dài để làm nguồn cung cấp nội tạng.
Trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với Vision Times, ông Uông Chí Viễn, người đứng đầu Tổ chức Quốc tế Điều tra Cuộc đàn áp Pháp Luân Công (WOIPFG), cho biết các cuộc điều tra của WOIPFG trong nhiều năm qua cho thấy kể từ cuối năm 1999, ĐCSTQ đã thực hiện chính sách thu hoạch nội tạng quy mô lớn từ hàng trăm triệu học viên Pháp Luân Công. Đây không phải là tin đồn, mà là một kết luận dựa trên một lượng lớn bằng chứng.
Ông cho biết: “Chúng tôi kêu gọi mọi người từ mọi tầng lớp xã hội tích cực truyền bá sự thật về việc thu hoạch nội tạng của người còn sống bị phơi bày trên phạm vi quốc tế, cảnh báo học sinh và phụ huynh hãy cảnh giác hơn và từ chối khám bệnh miễn phí do trường học cung cấp.”
Ông tin rằng chỉ bằng cách thức tỉnh người dân, tội ác thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ mới có thể được chấm dứt. Nếu không, mọi người ở Trung Quốc Đại Lục đều gặp rủi ro.
Chiều ngày 25/6/2024, Hạ viện Hoa Kỳ đã nhất trí thông qua “Dự luật Bảo vệ Pháp Luân Công”, yêu cầu Hoa Kỳ phải chấm dứt hành vi tội phạm do nhà nước ĐCSTQ bảo trợ, là thu hoạch nội tạng sống từ những người Pháp Luân Công và các tù nhân lương tâm khác.
Dự luật này cũng trừng phạt những người ở Trung Quốc tham gia và hỗ trợ việc thu hoạch nội tạng sống, như đóng băng tài sản tại Hoa Kỳ và cấm nhập cảnh vào Hoa Kỳ.
Pháp Luân Công, còn được gọi là “Pháp Luân Đại Pháp”, là một môn tu luyện Phật gia Thượng thừa, tu luyện tâm tính dựa trên nguyên lý “Chân, Thiện, Nhẫn”, với 5 bài công pháp có tác dụng đáng kinh ngạc trong việc chữa bệnh và rèn luyện sức khỏe.
Pháp Luân Công được truyền ra công chúng tại Trung Quốc vào năm 1992 và được người dân đón nhận rộng rãi. Theo thống kê nội bộ của Bộ Công an ĐCSTQ, trước năm 1999, số lượng người tập Pháp Luân Công đã lên tới 70 triệu – 100 triệu người.
Tháng 7/1999, Giang Trạch Dân, cựu Tổng Bí thư ĐCSTQ, đã ra lệnh đàn áp đẫm máu Pháp Luân Công với quy mô chưa từng có, với sự phối hợp của công an, viện kiểm sát và các sở tư pháp, vượt xa phạm vi pháp luật.
Vô số người tập Pháp Luân Công đã bị bỏ tù, tra tấn đến mức tàn phế hoặc tử vong, và thậm chí họ còn bị cưỡng bức thu hoạch nội tạng khi còn sống. Đến nay, Pháp Luân Công đã có mặt tại hơn 100 quốc gia và giành được hơn 3.000 giải thưởng quốc tế.
Từ khóa Thu hoạch nội tạng Ghép tạng Vân Nam doanh nhân Đài Loan

































