Hoàng Chi Phong nhận tội trong vụ “âm mưu cấu kết với thế lực nước ngoài”
- Diệp Trạch Vũ
- •
Ngày 2/9, cựu Tổng thư ký Đảng Demosistō Hoàng Chi Phong (Joshua Wong) đã ra Tòa án Tối cao Hồng Kông để nghe phần trình bày luận cứ trước khi tòa tuyên án. Anh bị cáo buộc cùng với La Quán Thông (Nathan Law) và một số người khác “âm mưu” yêu cầu các thế lực nước ngoài trừng phạt Hồng Kông, với tội danh “âm mưu cấu kết thế lực nước ngoài”. Bên ngoài tòa án, đông đảo người dân chờ vào phòng xử, một số người còn xếp hàng qua đêm. Đại diện nhiều lãnh sự quán nước ngoài tại Hồng Kông cũng có mặt.
Nội dung cáo trạng
Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ ngày 1/7/2020 đến 23/11/2020, tại Hồng Kông, Hoàng Chi Phong cùng La Quán Thông và những người khác đã “âm mưu yêu cầu các cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân ở nước ngoài hoặc bên ngoài lãnh thổ thực hiện: các biện pháp trừng phạt, phong tỏa hoặc những hành động thù địch khác đối với Đặc khu hành chính Hồng Kông hoặc Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa; đồng thời gây cản trở nghiêm trọng việc xây dựng và thực thi pháp luật, chính sách của chính quyền Hồng Kông hoặc chính quyền trung ương, từ đó có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.”
Thẩm phán Đàm Diệu Hào của Tòa án Tối cao cho biết Hoàng Chi Phong đã nhận tội vào tháng 5 năm nay.
Bạn bè và người ủng hộ đến dự
Louis, cựu thành viên phong trào Scholarism, cho biết anh đã quen Hoàng Chi Phong hơn 10 năm và mong sớm được gặp lại anh ấy bên ngoài nhà tù. Anh tiết lộ trong tù, Hoàng Chi Phong vẫn đọc sách, học hỏi điều mới như chơi guitar và tập thể dục. “Tôi hy vọng mọi người có thể học theo tinh thần đó và tiếp tục duy trì nếp sống thường nhật của mình,” Louis nói. Anh cho rằng khó đoán mức án, nhưng mong hướng tốt nhất: “Án càng ngắn càng tốt.” Khi được hỏi muốn nhắn gì với Hoàng Chi Phong, anh đáp: “Tôi tin rằng tôi, anh ấy và những người bạn bên ngoài sẽ mỗi người làm tốt vai trò của mình, tiếp tục nỗ lực trong lĩnh vực của riêng mình.”
Candy, một cựu thành viên Scholarism khác, cũng đến dự phiên tòa. Cô nói một người ở độ tuổi hai mươi, ba mươi lẽ ra phải được tận hưởng cuộc sống, phát triển sự nghiệp và ở bên gia đình, bạn bè, nhưng Hoàng Chi Phong lại phải trải qua nhiều thời gian trong tù. Cô cho rằng anh đã cống hiến nhiều cho tiến trình phát triển chính trị ở Hồng Kông, là người yêu Hồng Kông và xứng đáng có cơ hội được tự do.
Candy cho biết cách đây ba đến bốn tháng cô từng đến thăm anh và thấy anh vẫn ổn. Cô mong anh bình an, khỏe mạnh, và dù phải ở trong tù một thời gian thì cũng hy vọng anh có thêm nhiều bạn mới.
“Chị Liên” xếp hàng chờ vào tòa
Bà Lôi Ngọc Liên (thường được gọi là “Chị Liên”), một gương mặt quen thuộc trong các hoạt động xã hội, đã có mặt xếp hàng từ khoảng 6 giờ tối hôm trước. Bà kể khoảng 8 giờ tối, một nhóm lớn nghi là “đội xếp hàng” bất ngờ xuất hiện, có tổ chức và mang theo hành lý, sau đó chiếm phần lớn vé vào phòng xử chính.
Bà Liên cho phóng viên xem một mẩu giấy ghi số điện thoại của Hoàng Chi Phong mà anh từng đưa cho bà nhiều năm trước. Bà nhớ lại khi ấy anh vẫn còn là “một đứa trẻ”, thường dùng máy ảnh ghi lại các sự kiện thời sự, và hai người quen nhau từ đó.
Về mức án, bà Liên cho rằng tòa sẽ xử nặng, có thể lên tới 10 năm. Bà nói sẽ chờ Hoàng Chi Phong ra tù: “Tôi sẽ đợi anh ra, (đợi anh) tự tay viết ba chữ ‘Hoàng Chi Phong’. Tôi không biết phải đợi bao lâu, nhưng tôi sẽ đợi anh ra.”
Từ khóa Hoàng Chi Phong Hồng Kông


































