Một phụ nữ 85 tuổi ở tỉnh Buriram, Thái Lan đã sống lại sau khi được xác nhận đã chết, nhưng khi tỉnh dậy, bà lại có biểu hiện bất thường như trẻ em.

nguoi phu nu Thai Lan song lai sau 40 phut chet
Một phụ nữ 85 tuổi ở Buriram, Thái Lan đã sống lại sau 40 phút chết. (Ảnh minh họa: Shutterstock)

Theo tờ Thaiger của Thái Lan, vụ việc xảy ra vào ngày 5/2 tại huyện Nang Rong, tỉnh Buriram, nơi bà Phua Sriphadung, 85 tuổi, cư dân địa phương được phát hiện bất tỉnh vào khoảng 9 giờ tối.

Gia đình bà Sriphadung tin rằng bà đã chết. Họ tập trung lại để bày tỏ lời chia buồn và liên hệ với các dịch vụ cứu hộ để hỗ trợ vận chuyển thi thể của bà.

Ngay lúc mọi người đang chuẩn bị đưa thi thể của bà Sriphadung đến một ngôi đền gần đó để làm lễ tang, bà đột nhiên tỉnh lại và ngồi dậy. Điều này khiến những thành viên trong gia đình có mặt ở đó đều bị sốc.

Bà Sriphadung khẳng định rằng một nhà sư đã đuổi bà về. Sau đó, bà có những biểu hiện giống trẻ con như muốn được bế và thích đồ ngọt.

Gia đình bà Sriphadung tin rằng sự hồi sinh kỳ diệu của bà có thể là nhờ những việc làm tốt và những phước lành mà bà đã tích lũy được. Họ ngay lập tức sắp xếp một nhà sư đến nhà để thực hiện nghi lễ nhằm hoàn thành mong ước của bà.

Bà Sriphadung có thân hình nhỏ nhắn, chỉ cao 112 cm. Mặc dù trông giống trẻ con nhưng cách cư xử của bà vẫn rất nghiêm túc.

Trụ trì một ngôi chùa ở huyện Nang Rong cho biết, ông chưa từng chứng kiến ​​trường hợp người được tuyên bố đã chết rồi sống lại như vậy, nhưng trong lịch sử đã có tiền lệ về những trường hợp như vậy.

Tờ Epoch Times trước đây đã đưa tin về một vụ việc hồi sinh tương tự đã xảy ra ở tỉnh Surin, Thái Lan vào năm ngoái. Một người đàn ông địa phương 59 tuổi đã ngất xỉu trong phòng tắm và ngừng thở, nhưng ông đã đột nhiên tỉnh lại trên đường đến bệnh viện bằng xe cứu thương, sau đó ông đã ra khỏi xe và chạy 3 km về nhà chỉ vì ông không muốn đến bệnh viện.