Bộ Tư lệnh Trung tâm Hoa Kỳ (CENTCOM) đã công bố bản cập nhật về chiến dịch tấn công quy mô lớn “Chiến dịch Cuồng nộ” của quân đội Hoa Kỳ nhằm vào Iran. Bộ Tư lệnh Trung ương cho biết, tính đến 9:30 sáng giờ miền Đông ngày Chủ nhật (1/3), đã có 3 binh sĩ Hoa Kỳ thiệt mạng và 5 người bị thương nặng.

Bộ Chỉ huy Trung tâm Hoa Kỳ đã công bố hình ảnh các tên lửa của Mỹ được phóng trong cuộc tấn công vào Iran. (Bộ Chỉ huy Trung ương)

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ cho biết trong một tuyên bố đăng trên trang web của mình rằng, một số binh sĩ khác bị thương nhẹ do mảnh đạn và chấn động não, hiện đang hồi phục và trong quá trình trở lại nhiệm vụ.

“Các hoạt động tác chiến chủ yếu vẫn đang tiếp diễn và công tác ứng phó của chúng tôi cũng đang được triển khai”. Bộ Tư lệnh Trung ương cho biết. “Do tình hình diễn biến nhanh chóng và để tôn trọng gia đình các quân nhân, chúng tôi tạm thời sẽ không công bố thêm thông tin, bao gồm danh tính các binh sĩ thiệt mạng, cho đến khi thân nhân gần nhất của họ được thông báo trong vòng 24 giờ.”

Đây là lần đầu tiên quân đội Mỹ ghi nhận thương vong trong chiến dịch tấn công Iran lần này. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm Chủ nhật nói với NBC News rằng ông đã dự liệu trước khả năng có thương vong, nhưng hành động quân sự của Mỹ đối với Iran cuối cùng sẽ mang lại lợi ích cho toàn cầu.

Trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại với tờ Daily Mail, ông Trump cũng phản hồi về thông tin các binh sĩ Mỹ thiệt mạng.

“Họ đều là những người tuyệt vời”, Tổng thống nói. “Và bạn biết đấy, thật không may, chúng tôi đã dự liệu điều này sẽ xảy ra… và điều đó có thể sẽ còn tái diễn”.

Ông Trump cũng cho biết sẽ gặp gia đình các quân nhân thiệt mạng “vào thời điểm thích hợp.” Ông “có thể” sẽ tới căn cứ không quân Dover ở bang Delaware để tham dự lễ tiếp nhận thi hài trang nghiêm, hoặc mời gia đình họ đến Nhà Trắng.

Ông Trump khẳng định sẽ trả thù 

Tổng thống Donald Trump hôm Chủ nhật tuyên bố sẽ “trả thù” cho cái chết của ba binh sĩ Mỹ thiệt mạng trong chiến đấu khi cuộc xung đột liên quan đến Iran leo thang khắp Trung Đông.

Tổng thống đã đưa ra một lời cảnh báo đầy u ám, nói rằng “đáng buồn thay, có thể sẽ còn nhiều hơn nữa trước khi nó kết thúc”.

“Nước Mỹ sẽ trả thù cho cái chết của họ và giáng đòn mạnh nhất vào những kẻ khủng bố đã gây chiến”, ông Trump nói. “Quyết tâm của chúng ta, cũng như của Israel, chưa bao giờ mạnh mẽ hơn thế”.

Những phát biểu của Trump, tuyên bố công khai đầu tiên của ông kể từ các cuộc tấn công của Mỹ và Israel dẫn đến cái chết của Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei và một số quan chức cấp cao của Iran, báo hiệu một cuộc đối đầu có thể kéo dài.

Chủ tịch Quốc hội Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, phát biểu sáng Chủ nhật trong một video được phát trên truyền hình nhà nước rằng ông Trump và Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã “vượt qua lằn ranh đỏ”“sẽ phải gánh chịu hậu quả”.

Hôm thứ Bảy (28/2), khi công bố việc Mỹ tiến hành tấn công Iran, Tổng thống kêu gọi mọi người cầu nguyện cho những quân nhân Mỹ anh dũng. Ông nói rằng chính quyền Iran thực sự có ý định sát hại, có thể sẽ có những anh hùng Mỹ dũng cảm hy sinh. “Chúng tôi cầu nguyện cho từng quân nhân đã vô tư mạo hiểm tính mạng để bảo đảm người dân Mỹ và các thế hệ con cháu chúng ta sẽ không bao giờ phải đối mặt với mối đe dọa từ một Iran sở hữu vũ khí hạt nhân. Chúng tôi cầu xin Chúa phù hộ cho tất cả những người hùng đang ở nơi hiểm nguy”.

Chiến dịch quân sự do Mỹ phối hợp với Israel tiến hành hôm thứ Bảy đã loại bỏ Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei cùng hàng chục lãnh đạo cấp cao khác của Iran. Để trả đũa, Iran đã tấn công Israel và các căn cứ quân sự của Mỹ tại Trung Đông. Iran cũng phóng tên lửa vào lãnh thổ Israel, trong đó một quả đã đánh trúng khu dân cư ở Beit Shemesh, khiến ít nhất 9 người thiệt mạng.

Lý Ngọc t/h