Tờ The New York Times (NYT) cho biết Bộ Tư pháp đã gửi các trát hầu tòa đến các nhà báo của họ vào ngày 10/7, sau khi tòa soạn này đưa tin về những lo ngại được cho là có liên quan đến an ninh của chiếc “Không lực Một” mới do Qatar tặng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump bước xuống chuyên cơ Không lực Một tại Căn cứ Không quân Etimesgut ở Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 7/7/2026. (Ảnh: Daniel Torok / Nhà Trắng)

“Sự xuất hiện của các nhân viên thực thi pháp luật liên bang ngay trước cửa nhà của các phóng viên tin tức sẽ làm chấn động lương tri của bất kỳ người Mỹ nào tin tưởng vào Hiến pháp và quyền tự do báo chí mà Hiến pháp bảo vệ,” ông David McCraw, Phó Chủ tịch cấp cao kiêm Phó Tổng cố vấn pháp lý của NYT, cho biết trong một tuyên bố vào ngày 11/7.

Các nhà báo nhận được trát triệu tập bao gồm Julian E. Barnes, Eric Lipton, Tyler Pager và Eric Schmitt, sau khi họ xuất bản một bài báo vào ngày 9/7, trong đó cho biết Cơ quan Mật vụ Mỹ đã thúc giục ông Trump sử dụng chiếc “Không lực Một” cũ để rời Thổ Nhĩ Kỳ sau hội nghị thượng đỉnh NATO như một biện pháp phòng ngừa an ninh.

Báo cáo này trích dẫn các nguồn tin giấu tên, cáo buộc rằng chiếc “Không lực Một” mới – một chiếc phản lực sang trọng Boeing 747-8 trị giá 400 triệu USD do chính phủ Qatar trao tặng – thiếu các tính năng an ninh tiên tiến, bao gồm cả khả năng chống tên lửa.

Ông McCraw đã lên tiếng bảo vệ các nhà báo tại tổ chức truyền thông có trụ sở tại New York này, đồng thời nói thêm rằng công chúng có quyền được biết cách chính phủ vận hành và chi tiêu tiền thuế của người dân.

Ông McCraw nói: “Hành động trắng trợn này không khác gì một nỗ lực nhằm ngăn cản công chúng biết được những gì đang xảy ra trong nước mình bằng cách đe dọa các nhà báo không cho họ làm công việc của mình”.

Tờ NYT cho biết các trát hầu tòa yêu cầu các phóng viên ra làm chứng trước một đại bồi thẩm đoàn liên bang ở Manhattan “liên quan đến một cáo buộc vi phạm luật hình sự liên bang”.

Theo tờ báo, các trát hầu tòa được ban hành bởi Công tố viên Hoa Kỳ tại Manhattan Jay Clayton. Ông Clayton được Tổng thống Trump đề cử giữ chức Giám đốc Tình báo Quốc gia sau khi bà Tulsi Gabbard rời vị trí này để dành thời gian chăm sóc chồng mắc bệnh ung thư.

“Tờ Times lên án các hành động của chính quyền,” NYT viết trong một bài báo về các trát hầu tòa được đưa ra vào ngày 11/7.

Đáp trả bài đăng của NYT trên mạng xã hội X về các trát hầu tòa, tài khoản phản ứng nhanh chính thức của Bộ Tư pháp Mỹ cho hay cơ quan này không nhắm vào các nhà báo mà nhắm vào các nguồn tin của họ.

“Để làm rõ, các phóng viên không phải là mục tiêu; những người làm rò rỉ thông tin mật mới là mục tiêu,” tài khoản X phản ứng nhanh của Bộ Tư pháp Mỹ tuyên bố.

“Chúng tôi tôn trọng và đánh giá cao vai trò quan trọng mà báo chí đảm nhận tại đất nước này, nhưng Bộ Tư Pháp của chúng ta phải làm đúng những gì họ phải làm với thông tin đó, nghĩa là không chia sẻ thông tin mật.”

Bộ này tuyên bố sẽ không “phớt lờ luật pháp và ngừng điều tra những người làm việc trong chính quyền và cho rằng việc rò rỉ thông tin mật ảnh hưởng đến an ninh quốc gia là điều chấp nhận được.”

Giám đốc truyền thông Nhà Trắng Steven Cheung đã bảo vệ năng lực an ninh của chuyên cơ “Không lực Một” mới trong một tuyên bố ngày 9/7, nói rằng quyết định đổi máy bay được đưa ra sau khi tổng thống nói rằng ông đứng đầu danh sách mục tiêu ám sát của chế độ Iran.

“Có rất nhiều kẻ thù của nước Mỹ đang nhắm vào ông ấy, và chúng tôi sử dụng mọi công cụ có sẵn – bao gồm cả việc đánh lạc hướng và đánh tráo mục tiêu – để giải quyết những mối đe dọa đó,” ông Cheung viết trong một tuyên bố vào ngày 9/7.

Ông Cheung cho biết chiếc phản lực mới là một “máy bay tiên tiến nhất đã được trang bị các giao thức an ninh cấp cao nhằm đảm bảo an toàn cho Tổng thống và các nhân viên của ông.”

Theo Timothy Frudd, The Epoch Times

Phạm Duy biên dịch