Các chuyên gia về Trung Quốc và một cựu nghị sĩ Hồng Kông đã lên tiếng về vụ đe dọa đánh bom nhằm vào Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun và Thủ tướng Úc Anthony Albanese, khiến ông phải sơ tán khỏi nơi ở tại Canberra hôm 24/2.

Một buổi biểu diễn của Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun năm 2009. (Ảnh: Shen Yun)

Ông Hứa Trí Phong (Ted Hui Chi-fung), cựu Nghị sĩ Hồng Kông, người được Úc cấp quyền tị nạn vào năm 2025, cho rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã đứng sau dàn dựng vụ việc.

“Dựa trên kinh nghiệm cá nhân của tôi, bao gồm việc từng phải đối mặt với sự đàn áp tương tự, mô hình của hành vi này cho thấy rõ ràng sự liên quan của Bắc Kinh, các thế lực tay sai của họ, hoặc những tác nhân hoạt động với sự chấp thuận ngầm. Điều này phản ánh một mô hình đàn áp và can thiệp chính trị xuyên quốc gia rộng lớn hơn đang vươn tới cả Úc,” ông Hứa nói với The Epoch Times.

Trước chuyến lưu diễn tại Úc hôm 25/2 của Shen Yun, các đơn vị tổ chức địa phương đã nhận được hai email đe dọa bằng tiếng Trung, trong đó có một email giả mạo tuyên bố đã đặt chất nổ xung quanh dinh thự của thủ tướng và cảnh báo chúng sẽ phát nổ nếu buổi biểu diễn vẫn diễn ra.

“Việc mạo danh cá nhân để kích động chia rẽ và xung đột, là một thủ đoạn quen thuộc được ĐCSTQ sử dụng trong các hoạt động phá hoại của mặt trận thống nhất,” ông Hứa nói thêm, đề cập đến email mạo danh đe dọa thứ hai, trong đó tự xưng là của ông Trần Phá Không (Chen Pokong), một nhà bình luận chính trị và YouTuber sống tại Mỹ, người từng đóng vai trò quan trọng trong phong trào dân chủ tại Trung Quốc năm 1989.

“Mối đe dọa bịa đặt và phóng đại này giờ đây đã trực tiếp ảnh hưởng đến cấp cao nhất của Chính phủ Úc,” ông nói.

Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp ước tính đoàn múa này đã nhận ít nhất 130 lời đe dọa hoặc hành vi đe dọa trong giai đoạn 2022–2024. Gần đây nhất, các lời đe dọa bằng văn bản còn nhắm vào cả các nhà lãnh đạo thế giới.

Tuy nhiên, tình hình mới nhất đã thu hút sự chú ý toàn cầu vì đây là lần đầu tiên một quan chức cấp cao bị buộc phải sơ tán hoặc hành động để đối phó với các mối đe dọa.

Shen Yun có trụ sở tại New York và được thành lập bởi các học viên Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện tinh thần đang bị ĐCSTQ đàn áp.

Chương trình làm nổi bật 5.000 năm văn minh Trung Hoa trước khi cộng sản tiếp quản, đồng thời thông qua nghệ thuật múa cổ điển Trung Hoa, khắc họa cuộc đàn áp đang diễn ra đối với Pháp Luân Công.

Cựu điệp viên ĐCSTQ: Các lời đe dọa có thể do thiếu kinh nghiệm hoặc bộc phát

Ông Eric, một cựu nhân viên tình báo ĐCSTQ thuộc Bộ Công an Trung Quốc, đồng tình với quan điểm của ông Hứa. Ông Eric đã đào thoát sang Úc vào năm 2023.

“Cảm giác đây là một kiểu đe dọa điển hình khi người thực hiện hành động bộc phát, hoặc có thể là một người mới thiếu kinh nghiệm xử lý vụ việc sai cách,” ông Eric nhận định.

“Hành vi đe dọa vốn đã tồn tại từ trước, nhưng đột nhiên nhắm vào Thủ tướng Úc—tôi không rõ họ đang nghĩ gì.”

“Có thể đó là một mưu toan nhằm tạo ra bầu không khí khiến các buổi biểu diễn [Shen Yun] trong tương lai bị phủ bóng bởi lo ngại an ninh, khiến việc đặt địa điểm tổ chức trở nên khó khăn hơn. Có lẽ vì lý do đó mà họ sẵn sàng leo thang.”

Ông Eric cũng bác bỏ cáo buộc cho rằng các học viên Pháp Luân Công có thể tự dàn dựng sự việc như một chiêu trò tiếp thị.

“Dù điều đó có thể tác động đến dư luận, nhưng chắc chắn sẽ bị điều tra và có thể phản tác dụng,” ông nói. “Thành thật mà nói, các học viên Pháp Luân Công không ngốc đến mức đó.”

Học giả Trung Quốc: ĐCSTQ đang khen thưởng những hành vi trơ trẽn của các quan chức

Ông Viên Hồng Băng, cựu giáo sư luật tại Đại học Bắc Kinh, không nghi ngờ gì về sự liên quan của ĐCSTQ.

“Không có gì phải nghi ngờ cả,” ông nói với The Epoch Times.

Là người đã từng có tiếp xúc cá nhân với lãnh đạo ĐCSTQ Tập Cận Bình vào thập niên 1980, ông Viên so sánh vụ việc với lời đe dọa kiểu “chiến lang” tương tự từ Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại Osaka nhằm vào Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Cuối năm 2025, Tổng Lãnh sự Trung Quốc tại Nhật đã chia sẻ một bài báo về phát ngôn của bà Takaichi liên quan đến Đài Loan và bình luận rằng bà “phải bị chặt đầu”.

“Hai sự việc này có thể được xem là bổ sung cho nhau—làm nổi bật sự điên loạn mang tính tận thế hiện tại của chế độ chuyên chế ĐCSTQ, vốn đã hoàn toàn bị chính trị hóa và mang dáng dấp mafia,” ông Viên nói.

“Dưới sự khuyến khích của chế độ Tập Cận Bình, các nhà ngoại giao ‘chiến lang’ Trung Quốc, như Đại sứ tại Pháp Lư Sa Dã và tổng lãnh sự Nhật Bản, khi đưa ra những lời đe dọa khủng bố quốc tế như vậy, lại được khen thưởng và thăng chức trong hệ thống ĐCSTQ. Đây là nguyên nhân căn bản khiến chế độ chuyên chế ĐCSTQ đưa ra những lời đe dọa khủng bố nhắm vào lãnh đạo Chính phủ Úc.”

Kêu gọi người dân Úc đứng lên bảo vệ lập trường

Cả ông Hứa và ông Viên đều kêu gọi Chính phủ Úc áp dụng các biện pháp cứng rắn nhằm đối phó với sự can thiệp từ nước ngoài.

“Chính phủ Úc phải phản ứng một cách kiên quyết và công khai, triển khai các nguồn lực cần thiết, và thực hiện các biện pháp điều tra, thực thi và giám sát một cách dứt khoát,” ông Hứa nói.

“Nếu nhà chức trách không hành động mạnh mẽ, hành vi như vậy sẽ không chấm dứt. Nó sẽ tiếp tục và mở rộng, và các hoạt động xâm nhập trên lãnh thổ Úc sẽ ngày càng thường xuyên và trắng trợn hơn.”

Ông Viên cho rằng người Úc cần nhận thức rõ mối đe dọa căn bản mà ĐCSTQ đặt ra đối với các giá trị của họ.

“Mối đe dọa này, xuất phát từ hoạt động xâm nhập của Mặt trận Thống nhất và hành vi khủng bố của ĐCSTQ, cấu thành một thách thức trực tiếp đối với các giá trị cốt lõi của Úc,” ông Viên nêu rõ.

“Cần phải áp dụng các biện pháp pháp lý mạnh mẽ để trừng phạt nghiêm khắc những lời đe dọa của ĐCSTQ. Chỉ bằng cách đó, Úc mới có thể bảo đảm an ninh quốc gia căn bản của mình.”