Ngày 29/8/2026, các học viên Pháp Luân Công từ 11 tiểu bang miền Trung nước Mỹ đã tổ chức một cuộc tuần hành quy mô lớn tại khu phố Tàu ở Chicago. Các học viên giới thiệu vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp theo nguyên lý “Chân, Thiện, Nhẫn”, đồng thời kêu gọi các tầng lớp trong xã hội quan tâm và cùng ngăn chặn cuộc bức hại Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Ngày 29/8/2026, một bộ phận học viên Pháp Luân Công đến từ hơn 10 tiểu bang ở khu vực miền Trung nước Mỹ đã tổ chức cuộc tuần hành lớn tại khu phố Tàu ở Chicago. (Ảnh: Epoch Times)

Đoàn tuần hành được dẫn đầu bởi các đội cờ “Pháp Luân Đại Pháp”, “Chân, Thiện, Nhẫn”, lần lượt đi qua nhiều đội hình chủ đề như trống nhà Đường, luyện công, xe hoa, “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, tưởng niệm, thoái ĐCSTQ và phản bức hại, xuất phát từ công viên Trung Sơn, địa danh mang tính biểu tượng của khu phố Tàu, rồi đi qua nhiều khu phố.

Trước cảnh tượng đoàn tuần hành quy mô lớn, rất nhiều cư dân địa phương và du khách từ các nơi đã dừng chân theo dõi, tìm hiểu sự thật, đồng thời lần lượt bày tỏ sự ủng hộ và kính trọng đối với các học viên Pháp Luân Công.

Ngày 29/8/2026, một bộ phận học viên Pháp Luân Công đến từ hơn 10 tiểu bang ở khu vực miền Trung nước Mỹ đã tổ chức tuần hành tại khu phố Tàu ở Chicago. (Ảnh: Epoch Times)
Ngày 29/8/2026, một bộ phận học viên Pháp Luân Công đến từ hơn 10 tiểu bang ở khu vực miền Trung nước Mỹ đã tổ chức tuần hành tại khu phố Tàu ở Chicago. (Ảnh: Epoch Times)
Ngày 29/8/2026, một bộ phận học viên Pháp Luân Công đến từ hơn 10 tiểu bang ở khu vực miền Trung nước Mỹ đã tổ chức tuần hành tại khu phố Tàu ở Chicago. (Ảnh: Epoch Times)
Ngày 29/8/2026, một bộ phận học viên Pháp Luân Công đến từ hơn 10 tiểu bang ở khu vực miền Trung nước Mỹ đã tổ chức tuần hành tại khu phố Tàu ở Chicago. (Ảnh: Epoch Times)
Ngày 29/8/2026, một bộ phận học viên Pháp Luân Công đến từ hơn 10 tiểu bang ở khu vực miền Trung nước Mỹ đã tổ chức tuần hành tại khu phố Tàu ở Chicago. (Ảnh: Epoch Times)
Ngày 29/8/2026, một bộ phận học viên Pháp Luân Công đến từ hơn 10 tiểu bang ở khu vực miền Trung nước Mỹ đã tổ chức tuần hành tại khu phố Tàu ở Chicago. (Ảnh: Epoch Times)
Ngày 29/8/2026, một bộ phận học viên Pháp Luân Công đến từ hơn 10 tiểu bang ở khu vực miền Trung nước Mỹ đã tổ chức tuần hành tại khu phố Tàu ở Chicago. (Ảnh: Epoch Times)

Tu luyện 26 năm, học viên người phương Tây chia sẻ vẻ đẹp của việc tu luyện

Bà Sarah đến từ bang Missouri. Đối với bà, 26 năm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp là một quá trình không ngừng nâng cao bản thân, việc tu luyện giúp bà tìm thấy sự vững vàng và bình yên trong nội tâm giữa một thế giới nhiều xáo trộn, đồng thời có được nguồn năng lượng dồi dào.

“Tôi hiện đã gần 50 tuổi, còn tràn đầy năng lượng hơn cả khi tôi 18 tuổi và học đại học. Tôi không còn lo lắng về đủ thứ chuyện như trước nữa, kết quả là tôi cũng ít bị bệnh hơn. Trong thế giới hỗn loạn này, việc tu luyện mang lại cho tôi rất nhiều sự bình yên trong tâm hồn, đồng thời cũng là một bến đỗ tinh thần mà tôi có thể nương tựa mỗi ngày.”

Trong việc xử lý các mối quan hệ giữa người với người và những xung đột trong gia đình, bà Sarah đã tìm thấy chìa khóa giải quyết mâu thuẫn từ lý luận tu luyện. Bà học được rằng khi xảy ra va chạm, không đổ lỗi cho người khác mà thông qua việc “hướng nội tìm” để hóa giải cảm xúc và tâm chấp trước trong nội tâm.

“Khi có mâu thuẫn với người khác, Đại Pháp dạy tôi không được trách móc người khác mà phải hướng nội xem bản thân mình có tâm chấp trước nào. Một khi làm như vậy, tôi sẽ nhận ra tại sao lúc đó mình lại tức giận. Chỉ cần nhận thức được điều này và lựa chọn buông bỏ, tôi sẽ ngày càng cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Điều này đã nâng cao tầng thứ tâm linh của tôi, dạy tôi trở nên bao dung hơn.”

Học viên Pháp Luân Công Sarah ở bang Missouri cho biết Pháp Luân Đại Pháp là bến đỗ tinh thần giúp bà có được sự bình yên trong nội tâm. (Ảnh: Epoch Times)

Bà Laura đến từ bang Indiana cũng bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ năm 2000. Đối với bà, lợi ích lớn nhất của việc tu luyện nằm ở việc nâng cao toàn diện về tư tưởng, thân thể và tâm hồn, đặc biệt là học được cách giữ sự bình tĩnh trong nội tâm.

“Trước đây, áp lực từng chiếm một phần rất lớn trong cuộc sống của tôi, nhưng sau khi tu luyện, tôi trở nên bình tĩnh hơn rất nhiều. Việc tu luyện giúp tôi hóa giải những cảm xúc căng thẳng. Pháp Luân Đại Pháp không chỉ dạy luyện công, đả tọa, mà còn có nguyên lý ‘Chân, Thiện, Nhẫn’, đây càng là một nội hàm ở tầng tinh thần, là một đời sống tinh thần.”

Việc thực hành nguyên lý “Chân, Thiện, Nhẫn” của Pháp Luân Đại Pháp trong cuộc sống cũng giúp bà Laura xây dựng lại mối quan hệ gia đình, khiến bà từ một người mẹ có ham muốn kiểm soát mạnh mẽ trước đây trở thành một người biết tự kiềm chế và bao dung.

“Tôi không thể thay đổi người khác, tôi chỉ có thể thay đổi bản thân mình, vì vậy tôi đặt quyền kiểm soát vào việc tự kiềm chế bản thân, thay vì cố gắng kiểm soát người khác. Sau đó dùng lòng tốt để thay thế ham muốn kiểm soát vốn có, cố gắng nhìn nhận vấn đề từ góc độ của các con. Điều này khiến tôi trở nên khoan dung, rộng lượng và cởi mở hơn.”

Học viên Pháp Luân Công Laura ở bang Indiana cho biết việc thực hành nguyên lý “Chân, Thiện, Nhẫn” của Pháp Luân Đại Pháp đã giúp bà trở thành một người mẹ biết tự kiềm chế và bao dung. (Ảnh: Epoch Times)

Từng trải qua cuộc bức hại của ĐCSTQ, học viên Pháp Luân Công kêu gọi chấm dứt bức hại

Trong cuộc tuần hành, đi trong đội hình tưởng niệm các học viên Pháp Luân Công là bà Giả, tay cầm ảnh của những người đã qua đời, vẻ mặt nặng nề, chậm rãi tiến bước.

Bà Giả bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công từ năm 1996. Không chỉ phẩm chất đạo đức được nâng cao, tình trạng viêm mũi dị ứng nghiêm trọng cũng được cải thiện sau khi tu luyện.

Tuy nhiên, sau khi ĐCSTQ phát động cuộc đàn áp, chỉ vì kiên trì đức tin mà bà lần lượt bị bắt giữ phi pháp 3 lần và bị đưa đi cải tạo lao động trong 1,5 năm. Trong thời gian bị đưa đi cải tạo lao động, có 10 tháng bà bị giam riêng.

Ngoài việc liên tục phải chịu sự giày vò về tinh thần, bà cho rằng sự hành hạ tàn nhẫn nhất là bị tước đoạt giấc ngủ trong thời gian dài.

Bà Giả nói: “Trong thời gian dài tôi bị cấm ngủ. Có 10 tháng, lần dài nhất là 31 ngày, họ hoàn toàn không cho tôi ngủ, ngày nào cũng cấm ngủ. Sau đó thì cho ngủ hai tiếng, từ 3 giờ đến 5 giờ. Mỗi ngày đều như vậy, ngoài việc vẫn có thể đi lại, bộ não không thể suy nghĩ được nữa, chính là kiểu không cho bạn có ý thức của riêng mình, vô cùng hủy hoại con người.”

Mỗi khi bà buồn ngủ quá mức, không thể mở mắt, nhân viên quản giáo liền kẹp hai bên dìu bà đi lại. Trong tình trạng vô cùng mệt mỏi, hai chân bà sẽ không thể tự chủ mà bị vấp và ngã xuống, còn những người đang dìu bà thì ra sức kéo bà đứng dậy tiếp tục đi.

Mỗi đêm bà phải trải qua sự hành hạ như vậy nhiều lần. Đồng thời, trên tường của trại cải tạo lao động dán đầy những khẩu hiệu vu khống Pháp Luân Đại Pháp, đi kèm với việc tẩy não dưới áp lực cao liên tục, nhằm cố gắng hạ gục bà về tinh thần. “Họ chính là muốn ép người phát điên, từ đó từ bỏ đức tin.” Bà Giả hồi tưởng.

Sau khi đến môi trường tự do ở nước ngoài, bà Giả càng cảm nhận sâu sắc hơn sự không dễ dàng và gian nan của việc kiên trì đức tin dưới áp lực cao. Bà cho biết Pháp Luân Công dạy con người hướng thiện; nếu không có sự đàn áp mù quáng và tuyên truyền dối trá của ĐCSTQ, sẽ có rất nhiều người được hưởng lợi từ môn này. “Bất hạnh của người Trung Quốc chính là vì có ĐCSTQ!” bà Giả cảm thán.

Đi trong đoàn tuần hành, bà Giả hy vọng thông qua việc kể lại trải nghiệm bị hại của bản thân, có thể giúp nhiều người trên thế giới nhận rõ bản chất tàn bạo của ĐCSTQ. Bà kêu gọi mọi người tìm hiểu sự thật, cùng nhau ngăn chặn cuộc bức hại.

Người dân vui mừng xem cuộc tuần hành, khen ngợi vẻ đẹp của “Chân, Thiện, Nhẫn”

Isabel Amador cùng 3 con gái hết lời khen ngợi cuộc tuần hành của Pháp Luân Công. Isabel nói: “Cuộc tuần hành đã truyền tải một thông điệp tốt đẹp. Nhìn thấy tất cả những điều này thực sự rất đẹp. Nguyên lý ‘Chân, Thiện, Nhẫn’ rất tốt đẹp.”

Anixa Amador (thứ hai từ trái sang) bổ sung: “Mặc dù chúng tôi thường xuyên đến khu phố Tàu ở Chicago, nhưng trước đây chưa từng xem cuộc tuần hành này. Toàn bộ cuộc tuần hành và phần trình diễn khiến chúng tôi cảm thấy bất ngờ. Tuyệt vời quá!”

Isabel không giấu được sự xúc động, mắt rưng rưng tiếp tục nói: “Mỗi người đều cần những nguyên lý này. Tất cả chúng tôi đều bị cuộc tuần hành thu hút, những chiếc xe hoa đẹp quá.” Cả gia đình cô Amador đều rất thích cuộc tuần hành này và cho biết sau khi về nhà sẽ tìm hiểu thêm và học Pháp Luân Công.

Bà Isabel Amador (thứ hai từ phải sang) cùng 3 con gái hết lời khen ngợi cuộc tuần hành của Pháp Luân Công. (Ảnh: Epoch Times)

Mazda Wyzoda (bên trái), sống tại Chicago, cùng mẹ là Sofia Wyzoda (bên phải) xem cuộc tuần hành; em gái của Mazda là Aga Wyzoda (ở giữa) lần này đặc biệt từ Ba Lan vượt đường xa đến thăm gia đình.

Khi nói về cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ, họ cho biết bản thân không cảm thấy bất ngờ, bởi họ đã sớm hiểu sâu sắc bản chất của ĐCSTQ cũng như những tội ác mà họ gây ra đối với con người.

Bà Mazda nói: “Những nguyên lý này (Chân, Thiện, Nhẫn) rất tốt đẹp, chúng tôi rất hứng thú với môn công pháp này, tuyệt vời quá!”. Bà cho biết dự định thử học luyện công, đồng thời cười nói thêm rằng biết đâu trong tương lai chính cô cũng sẽ gia nhập đoàn tuần hành Pháp Luân Công.

Bà Mazda Wyzoda (bên trái) khen ngợi nguyên lý “Chân, Thiện, Nhẫn” rất tốt đẹp, cô dự định thử học luyện Pháp Luân Công. (Ảnh: Epoch Times)

Bà Jennifer Roulston và bà Michelle Burke là những du khách đến từ St. Louis. Jennifer nói: “Những nguyên lý này (Chân, Thiện, Nhẫn) quá tốt đẹp, mọi người đều nên sống theo những nguyên lý này.”

Michelle lập tức đồng tình: “Tôi đồng ý! Những nguyên lý này đẹp biết bao.”

Jennifer cho rằng tai họa do ĐCSTQ gây ra rất nghiêm trọng, đồng thời thẳng thắn nói rằng cô hy vọng ĐCSTQ sẽ hoàn toàn biến mất khỏi thế giới. Cô cùng Michelle bày tỏ lời chúc phúc chân thành đối với các học viên Pháp Luân Công.

Bà Jennifer Roulston (bên trái) và bà Michelle Burke (bên phải) cùng bày tỏ lời chúc phúc chân thành đối với các học viên Pháp Luân Công. (Ảnh: Epoch Times)

Cư dân Chicago Ayanna Phipps dẫn hai con đến xem cuộc tuần hành. Cô cho biết: “Tôi rất thích (cuộc tuần hành này), phần trình diễn công pháp thật tuyệt vời.” Cô nóng lòng muốn tìm hiểu thêm về cách luyện công, đồng thời cảm thấy rất buồn trước việc các học viên Pháp Luân Công phải chịu đựng cuộc bức hại của ĐCSTQ.

Cư dân Chicago Ayanna Phipps rất thích phần trình diễn công pháp của Pháp Luân Công. (Ảnh: Epoch Times)

Jenny Gonzalez (bên phải), Tim Gonzalez (ở giữa), Nando Gonzalez (bên trái) cùng em gái đều rất thích cuộc tuần hành Pháp Luân Công. Tim khen ngợi: “(Cuộc tuần hành này) thật tuyệt.”

Jenny nói: “Chúng tôi rất vui vì đã nhận được hoa sen. Xe hoa sen trong cuộc tuần hành thật đẹp.”

Nhiều thành viên trong gia đình Gonzalez đều rất thích cuộc tuần hành Pháp Luân Công. (Ảnh: Epoch Times)

Các du khách đến từ bang Florida là David Wilkerson và Grace Crowley cũng chia sẻ cảm nhận của họ. David cho biết: “Cuộc (tuần hành) này rất tuyệt!”

Grace lập tức nói: “Đúng vậy! Một cuộc tuần hành thật tuyệt vời! Nhưng cuộc bức hại đang diễn ra này thực sự khiến người ta kinh ngạc và đau lòng!”

Các du khách đến từ bang Florida David Wilkerson và Grace Crowley khen ngợi cuộc tuần hành của Pháp Luân Công rất tuyệt vời. (Ảnh: Epoch Times)

Gia đình Martinez đều cho rằng cuộc tuần hành này là một trong những điều đẹp đẽ nhất mà họ từng chứng kiến. Ana Martinez (bên phải) thán phục: “Đây là một cuộc tuần hành tuyệt vời, quá xuất sắc!” Sergio Martinez (ở giữa) và Liz Martinez (bên trái) còn chủ động xin tài liệu.

Gia đình Martinez đều cho rằng cuộc tuần hành này là một trong những điều đẹp đẽ nhất mà họ từng chứng kiến. (Ảnh: Epoch Times)

Chiều ngày 25/6/2024, Hạ viện Hoa Kỳ đã nhất trí thông qua “Dự luật Bảo vệ Pháp Luân Công”, yêu cầu Hoa Kỳ phải chấm dứt hành vi tội phạm do nhà nước ĐCSTQ bảo trợ, là cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ những người Pháp Luân Công và các tù nhân lương tâm khác.

Dự luật này cũng trừng phạt những người ở Trung Quốc tham gia và hỗ trợ việc cưỡng bức thu hoạch nội tạng, như đóng băng tài sản tại Hoa Kỳ và cấm nhập cảnh vào Hoa Kỳ.

Pháp Luân Công, còn được gọi là “Pháp Luân Đại Pháp”, là một môn tu luyện Phật gia Thượng thừa, tu luyện tâm tính dựa trên nguyên lý “Chân, Thiện, Nhẫn”, với 5 bài công pháp được cho là có tác dụng cải thiện sức khỏe.

Môn này đã được truyền ra ở Trung Quốc vào năm 1992 và được người dân đón nhận rộng rãi. Theo thống kê nội bộ của Bộ Công an ĐCSTQ, trước năm 1999, số lượng người tập Pháp Luân Công đã lên tới 70 triệu – 100 triệu người.

Tháng 7/1999, Giang Trạch Dân, cựu Tổng Bí thư ĐCSTQ, đã ra lệnh đàn áp Pháp Luân Công trên quy mô chưa từng có. Cuộc đàn áp được công an, viện kiểm sát và các cơ quan tư pháp phối hợp triển khai, vượt xa phạm vi pháp luật.

Vô số người tập Pháp Luân Công đã bị bỏ tù, tra tấn đến mức tàn phế hoặc tử vong, và thậm chí họ còn bị cưỡng bức thu hoạch nội tạng khi họ còn sống. Đến nay, Pháp Luân Công đã có mặt tại hơn 100 quốc gia và giành được hơn 3.000 giải thưởng quốc tế.

Bình Minh (theo Epoch Times)