10 ngày sau thảm họa lở đất Nepal–Tây Tạng, công dân của nhiều quốc gia yêu cầu chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) công khai thông tin về những công dân nước ngoài mất liên lạc ở phía Tây Tạng.

Nepal sau thảm họa lũ lụt hôm 26/8/2026. (Ảnh: Cảnh sát Nepal)

Theo Reuters đưa tin hôm thứ Bảy (5/9), bà Priyanka Choudhary, một công dân Phần Lan gốc Ấn Độ, đã gặp trận lở đất tàn khốc tại cửa khẩu biên giới Nepal trên đường trở về sau khi hoàn thành chuyến hành hương Hindu ở Tây Tạng.

Hôm thứ Tư tuần trước (26/8), một trận lở đất quy mô lớn và lũ quét xảy ra gần biên giới Tây Tạng của Trung Quốc và Nepal, gây thương vong lớn. Do khu vực xảy ra thảm họa nằm trong các thung lũng cao nguyên, công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn và hiện vẫn còn rất nhiều người mất liên lạc.

10 ngày sau thảm họa, Tân Hoa Xã, cơ quan thông tấn chính thức của ĐCSTQ, cho biết tại Tây Tạng đã xác nhận ít nhất 31 người thiệt mạng và 531 người mất tích, trong đó có 261 công dân nước ngoài.

Bà Choudhary là một trong số những người mất tích. Gia đình bà và những người khác đang tìm kiếm người thân thất lạc bày tỏ thất vọng trước phản hồi từ Bắc Kinh.

“Phía Trung Quốc không có bất kỳ thông tin nào,” ông Tarun, anh trai của bà Choudhary, nói với Reuters. “Chúng tôi không thể đến Trung Quốc, cũng không thể hỏi bất kỳ ai, vì vậy tôi không thể biết được tình hình… Phía Trung Quốc (ĐCSTQ) không cung cấp bất kỳ thông tin cập nhật nào về tình hình tại khu vực thiên tai.”

Gia đình không nhận được bất kỳ thông tin nào, không biết người thân sống hay chết

Một số gia đình người mất tích cho rằng việc chính quyền ĐCSTQ phong tỏa thông tin đang khiến nỗi đau của họ trở nên trầm trọng hơn.

Ông Naresh Goyal, công dân Anh, đang lo lắng chờ tin của em gái là bà Neetu Goyal Tiwari, 51 tuổi. Ngày 14/8, bà Neetu bay từ Ấn Độ đến thủ đô Kathmandu của Nepal để tham gia một chuyến hành hương do Quỹ Isha tổ chức.

“Chúng tôi không nhận được bất kỳ thông tin nào từ phía Trung Quốc, không biết em gái tôi có bình an hay không, còn sống hay đã qua đời,” ông Goyal nói với Reuters.

Theo ông Goyal, vài ngày trước, cảnh sát Anh đã đến nhà em gái ông để lấy mẫu DNA của con gái bà, nhằm cung cấp cho chính quyền ĐCSTQ.

Bộ Ngoại giao ĐCSTQ chưa phản hồi về những cáo buộc liên quan, thời gian dự kiến xác định danh tính các nạn nhân, cũng như quy trình thu thập DNA được sử dụng ở phía Tây Tạng.

Trong cuộc phỏng vấn với The Guardian, ông Goyal tiết lộ rằng thông tin cuối cùng gia đình nhận được từ bà Neetu là bà đã đến Cơ quan Xuất nhập cảnh Gyirong và chuẩn bị làm thủ tục nhập cảnh.

Ông nói thêm rằng ông nhìn thấy tên em gái mình trong một danh sách người mất tích được lan truyền trên mạng xã hội, nhưng không biết chắc danh sách này xuất phát từ đâu, bởi rất khó thu thập thông tin từ chính quyền ĐCSTQ.

“Mỗi lần chúng tôi hỏi Chính phủ Trung Quốc (ĐCSTQ), họ đều nói sẽ thông qua Đại sứ quán Anh để thông báo cho chúng tôi thông tin mới nhất,” ông Goyal nói.

“Chúng tôi đã chờ hơn 7 ngày, mỗi phút đều là một sự giày vò. Điều này thực sự quá đau đớn,” ông nói thêm.

ĐCSTQ từ chối cung cấp video giám sát tại cửa khẩu để gia đình nhận dạng

Phía Trung Quốc cho biết đã tổ chức các cuộc họp thông báo tình hình với các đại sứ quán của 23 quốc gia tại Trung Quốc, đồng thời tự nhận rằng những thông tin về lũ lụt do mình công bố là “minh bạch và kịp thời.”

Bắc Kinh cũng cho biết Trung Quốc đã cử một nhóm chuyên gia giám định DNA tới Nepal, quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi thảm họa.

Trái lại, tại Nepal, các cơ quan chính phủ ở nhiều cấp, bao gồm cả cảnh sát, thường xuyên công bố thông tin về người mất tích và nạn nhân thiệt mạng trên mạng xã hội, đồng thời tích cực tiến hành xét nghiệm DNA.


Tuần trước, phía Trung Quốc đã triệu tập đại diện ngoại giao của các quốc gia có công dân mất tích tại Nepal tới Bắc Kinh để thông báo tình hình. Tuy nhiên, các nhà ngoại giao tham dự cho biết phía Trung Quốc không tiết lộ chi tiết về cách thức tiến hành xác định danh tính các nạn nhân bằng DNA.

Ngoài ra, theo các nhà ngoại giao duy trì liên lạc với Bộ Ngoại giao ĐCSTQ, cho đến nay, phía Trung Quốc chưa chủ động cung cấp video tại khu vực cửa khẩu đường bộ ở phía Trung Quốc, bao gồm cả hình ảnh nhận diện khuôn mặt. Những video này lẽ ra có thể được chia sẻ với gia đình các nạn nhân hoặc sử dụng để hỗ trợ nhận dạng danh tính.

Do nội dung trao đổi mang tính riêng tư, các nhà ngoại giao này yêu cầu không tiết lộ danh tính.