Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết, dưới sự xúi giục của mẹ mình, một thủy thủ hải quân người Mỹ gốc hoa bị tuyên án 16 năm 8 tháng tù vì cáo buộc đã bán cho chính quyền Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) các thông tin quốc phòng nhạy cảm liên quan đến tàu chiến của quân đội Mỹ, và nhận thù lao hơn 12.000 USD.

Ngụy Kim Siêu – Thủy thủ Hải quân Hoa Kỳ, gốc Hoa. (Ảnh chụp màn hình X)

Theo tờ New York Post, hôm thứ Hai ngày 12/1, thủy thủ hải quân Mỹ đang tại ngũ Ngụy Kim Siêu (Jinchao Wei), sinh ra tại Trung Quốc sau đó nhập quốc tịch Mỹ, đã bị thẩm phán liên bang tuyên phạt 200 tháng tù giam (khoảng 16 năm 8 tháng).

Các công tố viên liên bang tại San Diego, California cho biết, Ngụy Kim Siêu, 25 tuổi, vì bán thông tin quốc phòng cho các nhân viên tình báo của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, đã bị thẩm phán trực tiếp chỉ trích tại tòa là một “kẻ phản bội”.

Phó Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ Todd Blanche tuyên bố người thủy thủ hải quân đang tại ngũ này đã phản bội Hoa Kỳ, gây tổn hại nghiêm trọng đến an ninh quốc gia của Hoa Kỳ.

Biết rõ là gián điệp nhưng vẫn tiếp tục hợp tác, nhận tiền và tiết lộ bí mật suốt 18 tháng

Điều tra cho thấy, vào tháng 2/2022, trong thời gian nộp đơn xin nhập quốc tịch Mỹ, Ngụy Kim Siêu đã tiếp xúc qua mạng xã hội với một người đàn ông tự xưng là rất quan tâm đến tàu chiến.

Người này ban đầu giả danh là nhân viên của một doanh nghiệp nhà nước Trung Quốc — Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Trung Quốc — sau đó được xác nhận là nhân viên tình báo đối ngoại của Trung Quốc. Ngụy Kim Siêu gọi riêng người này là “anh Andy”.

Nội dung bài đăng trên nền tảng X: Cựu hạ sĩ hải quân Mỹ Ngụy Kim Siêu (Jinchao Wei), vì tiết lộ các bí mật quân sự nhạy cảm cho Trung Quốc, gần đây đã bị Tòa án Liên bang San Diego tuyên án 200 tháng tù (khoảng 16 năm rưỡi). Ngụy từng phục vụ trên tàu tấn công đổ bộ USS Essex.

Trong giai đoạn từ năm 2022 2023, vì lợi ích tiền bạc, anh ta đã tiết lộ cho một sĩ quan tình báo Trung Quốc hàng chục tài liệu kỹ thuật, hình ảnh và video liên quan đến hệ thống vũ khí tàu chiến, cấu trúc động lực và vận hành radar của Hải quân Mỹ. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ lên án gay gắt hành vi phản bội đất nước và đồng đội của anh ta, cho rằng điều này gây nguy hại nghiêm trọng đến an ninh quốc gia Mỹ.

Ngụy Kim Siêu từng thẳng thắn nói với bạn bè rằng đối phương vô cùng đáng nghi, và cho biết có người ra giá 500 USD mỗi ngày để anh ta đi dạo quanh bến cảng, xem có những tàu chiến nào đang neo đậu. Khi đó, anh ta đã nhận thức rõ rằng đây rõ ràng là hành vi gián điệp trắng trợn.

Mặc dù vậy, trước sự cám dỗ của tiền bạc, trong khoảng thời gian từ tháng 3/2022 – 8/2023, anh ta vẫn thông qua các phần mềm liên lạc được mã hóa để cung cấp cho đối phương hình ảnh, video, vị trí tàu, cũng như các chi tiết về vũ khí và hệ thống của tàu tấn công đổ bộ USS Essex.

Trong vòng 18 tháng, anh ta đã nhận tổng cộng hơn 12.000 USD, tương đương khoảng 20% mức lương hàng năm của anh ta trong Hải quân. Trong một phi vụ lớn, anh ta đã cung cấp cho phía Trung Quốc ít nhất 30 tài liệu kỹ thuật và sổ tay tác chiến của Hải quân Mỹ, trong đó một phần tài liệu liên quan đến nội dung bị kiểm soát xuất khẩu.

Nghe mẹ lên kế hoạch sang Trung Quốc 

Phía công tố còn chỉ ra rằng, mẹ của Ngụy Kim Siêu biết rõ anh ta đang tham gia hoạt động gián điệp, nhưng không những không ngăn cản mà còn khuyến khích anh ta tiếp tục hợp tác với phía Trung Quốc, cho rằng điều này sẽ giúp ích cho việc tìm kiếm một vị trí trong chính quyền ĐCSTQ trong tương lai.

Các nhân viên tình báo Trung Quốc từng bày tỏ sẵn sàng sắp xếp cho Ngụy Kim Siêu và mẹ anh ta sang Trung Quốc để gặp mặt trực tiếp. Điều tra viên phát hiện rằng, trước khi bị bắt, Ngụy Kim Siêu thực sự đã từng tìm kiếm thông tin các chuyến bay đến Trung Quốc trên mạng. Hiện chưa rõ liệu mẹ của anh ta có phải đối mặt với truy cứu trách nhiệm hình sự hay không.

Tại phiên tòa, công tố viên đã trình nộp một lượng lớn hồ sơ cuộc gọi, tin nhắn và tin thoại, chi tiết hóa cách thức liên lạc, phân công nhiệm vụ, các biện pháp bảo mật cũng như quy trình thanh toán giữa hai bên.

Nhân viên tình báo Trung Quốc sử dụng phần mềm mã hóa, “hộp thư chết kỹ thuật số” với chu kỳ 72 giờ, thường xuyên xóa tài khoản, đồng thời cung cấp cho Ngụy Kim Siêu điện thoại và máy tính mới để né tránh điều tra.

Nhận tội và xin khoan hồng không thành, vụ án tiêu biểu trong bối cảnh căng thẳng Mỹ–Trung

Theo Washington Post, trong bức thư viết tay gửi thẩm phán trước khi tuyên án, Ngụy Kim Siêu thừa nhận: “Vâng, tôi đã làm hỏng mọi thứ (Yes, I screwed up)”, và cầu xin tòa án ban cho anh ta “tình yêu và lòng trắc ẩn”. Luật sư của anh ta đề nghị mức án chỉ 30 tháng tù, biện hộ rằng hành vi của anh ta không xuất phát từ lòng thù hận nước Mỹ hay nhằm trục lợi lớn.

Tuy nhiên, vào tháng 8/2025, bồi thẩm đoàn đã tuyên anh ta phạm tổng cộng 6 tội danh, bao gồm âm mưu thực hiện gián điệp, tội gián điệp, cũng như vi phạm Đạo luật Kiểm soát Xuất khẩu Vũ khí và Quy định Buôn bán Vũ khí Quốc tế do xuất khẩu trái phép dữ liệu kỹ thuật quốc phòng; riêng cáo buộc gian lận nhập quốc tịch thì không được thành lập.

Ngụy Kim Siêu nhập ngũ năm 2021, phục vụ tại căn cứ hải quân San Diego với vai trò kỹ thuật viên cơ khí, có giấy phép an ninh, cho phép tiếp cận các thông tin cốt lõi như vũ khí tàu chiến, hệ thống động lực và hệ thống khử mặn. Giám đốc Cục Điều tra Hình sự Hải quân, ông Omar Lopez, cho biết, anh ta biết rõ mình đang làm gì, phản bội đồng đội và phản bội nhân dân Hoa Kỳ.

Vụ án xảy ra trong bối cảnh quan hệ Mỹ–Trung cực kỳ căng thẳng. Ngụy Kim Siêu là 1 trong 2 quân nhân hải quân Mỹ bị bắt tại California vào năm 2023 vì làm gián điệp cho Trung Quốc. Bị cáo còn lại là Triệu Văn Hằng (Wenheng Zhao, Thomas Zhao) đã nhận tội vào năm 2024, bị kết án hơn 2 năm tù và phạt tiền 5.500 USD.