Hôm thứ Ba (21/7), Thượng nghị sĩ liên bang Mỹ Rick Scott (Đảng Cộng hòa, bang Florida) và Marsha Blackburn (Đảng Cộng hòa, bang Tennessee) đã cùng đề xuất một dự luật nhằm xây dựng một đài tưởng niệm tại Công viên Quốc tế (International Park), đối diện Đại sứ quán Trung Quốc ở Washington D.C., để tưởng niệm các nạn nhân bị bức hại dưới sự cai trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Thượng nghị sĩ Mỹ Rick Scott phát biểu tại CPAC 2025 ở Maryland (Nguồn: Wikimedia Commons)

Dự luật có tên “Đạo luật Tưởng niệm các Nạn nhân của Chế độ Bạo quyền Trung Quốc Cộng sản” (Honoring the Victims of Communist China’s Tyranny Act), yêu cầu Bộ Ngoại giao Mỹ chịu trách nhiệm xây dựng đài tưởng niệm này.

Ông Scott cho biết, việc đặt đài tưởng niệm đối diện Đại sứ quán Trung Quốc sẽ nhắc nhở các quan chức ĐCSTQ về những tội ác của chính quyền này mỗi ngày khi họ đến làm việc. Ông nói: “Mỗi ngày bước vào đại sứ quán để làm việc, họ nên phải đối diện với một danh sách dài những tội ác mà họ đã đồng lõa gây ra”.

Theo dự luật, đài tưởng niệm sẽ tưởng nhớ các nạn nhân từ thời Mao Trạch Đông cầm quyền (mà các nhà sử học ước tính những chính sách của ông đã khiến hàng chục triệu người thiệt mạng), vụ đàn áp tại Quảng trường Thiên An Môn, cho đến các nạn nhân của hành vi diệt chủng nhằm vào người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương cùng các dân tộc thiểu số và nhóm tôn giáo thiểu số khác. Trong đó, cuộc bức hại các nhóm tôn giáo bao gồm các hội thánh Cơ Đốc giáo hoạt động ngầm, các học viên Pháp Luân Công, các tín đồ Phật giáo Tây Tạng và các nhóm tín ngưỡng khác.

Ông Scott chỉ ra rằng lãnh đạo ĐCSTQ và chính đảng này “phải chịu trách nhiệm về một số hành vi vi phạm nhân quyền nghiêm trọng nhất trong lịch sử”. Ông liệt kê các hành vi như cưỡng bức lao động, tra tấn và cưỡng bức triệt sản, đặc biệt nhấn mạnh đến hành vi “khủng khiếp” là thu hoạch nội tạng sống.

Theo phán quyết cuối cùng bằng văn bản được Tòa án Nhân dân Độc lập tại London (China Tribunal, Vương quốc Anh) công bố vào tháng 3/2020, tòa đi đến kết luận: “Việc thu hoạch nội tạng người sống đã diễn ra trên quy mô lớn tại khắp Trung Quốc trong nhiều năm, và các học viên Pháp Luân Công là một trong những — và có thể là nguồn cung nội tạng chủ yếu — của hoạt động này”.

Tiến sĩ y khoa Torsten Trey, nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành của tổ chức Các Bác sĩ Chống Cưỡng bức Thu hoạch Nội tạng (DAFOH), trả lời phỏng vấn The Epoch Times vào tháng 6 rằng: “ĐCSTQ vẫn đang tiếp tục hoạt động thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công”, đồng thời khẳng định: “Nguồn cung nội tạng chủ yếu của ĐCSTQ chắc chắn vẫn là các học viên Pháp Luân Công”.

Trong tuyên bố của mình, ông Scott nhấn mạnh: “Người dân Trung Quốc xứng đáng được hưởng những quyền tự do và các quyền bất khả xâm phạm do Thượng Đế ban cho mỗi con người, những giá trị mà các nhà lập quốc của nước Mỹ đã đấu tranh để giành lấy cách đây 250 năm”. Ông cho rằng Mỹ nên áp dụng lập trường “không khoan nhượng” đối với chế độ Trung Quốc cộng sản và những tội ác của chính quyền này.

Thượng nghị sĩ Blackburn cũng cho biết ĐCSTQ đã phạm phải “những hành vi vi phạm nhân quyền nghiêm trọng nhất mà con người có thể tưởng tượng được”. Bà cho biết dự luật giới hạn mức tài trợ của chính phủ dành cho đài tưởng niệm ở mức 500.000 USD, đồng thời cho phép phần kinh phí còn lại được huy động thông qua quyên góp tư nhân.

Dự luật cũng quy định rõ rằng đài tưởng niệm sẽ thể hiện “tình đoàn kết và hữu nghị giữa nhân dân Mỹ và nhân dân Trung Quốc”, đồng thời gửi gắm “hy vọng rằng một ngày nào đó người dân Trung Quốc sẽ được hưởng phúc lành của tự do”.