Nhân dịp tròn 27 năm Pháp Luân Công bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại, phóng viên Epoch Times đã phỏng vấn ông Quách Chí Quân – người khởi xướng chiến dịch “Mỗi người một tweet quan tâm đến tù nhân lương tâm”, đồng thời là trưởng ban hoạt động của Đảng Dân chủ Trung Quốc tại San Francisco. Ông Quách thẳng thắn nói: “Thực ra, trước đây từ rất lâu, tôi cũng từng có những hiểu lầm về Pháp Luân Công.”

Quách Chí Quân, trưởng ban hoạt động của Đảng Dân chủ Trung Quốc tại San Francisco. (Ảnh: Lâm Nhược Thủy/Epoch Times)

Ông đã chia sẻ về quá trình nhận thức của mình về Pháp Luân Công. Ông giải thích rằng, những hiểu lầm ấy không xuất phát từ sự tiếp xúc trực tiếp, mà bắt nguồn từ việc sống lâu dài trong môi trường thông tin bị phong tỏa tại Trung Quốc Đại Lục, nơi người dân chỉ tiếp nhận một chiều các nội dung tuyên truyền.

Tuy nhiên, một cơ duyên tình cờ đã giúp ông lần đầu tiên vượt qua bức tường thông tin do ĐCSTQ dựng lên, cũng là lúc nhận thức của ông về cuộc sống bắt đầu thay đổi.

Nhiều năm sau nhìn lại quãng thời gian ấy, Quách Chí Quân cho rằng điều thực sự làm thay đổi ông không chỉ là việc nhìn thấy những nguồn thông tin khác, mà còn là lần đầu tiên ông có cơ hội tự mình suy nghĩ độc lập, nhìn nhận lại lịch sử, xã hội và cả thế giới mà mình đang sống.

Một lần vượt tường lửa, nhìn thấy lịch sử bị che giấu

Quách Chí Quân nhớ lại rằng, vào khoảng năm 2003, ông tình cờ tiếp xúc với phần mềm vượt tường lửa “Freegate” do các học viên Pháp Luân Công phát triển.

Tại Trung Quốc Đại Lục, internet, truyền thông và xuất bản từ lâu đều bị kiểm soát nghiêm ngặt, khiến nhiều người dân rất khó tiếp cận những tiếng nói ngoài hệ thống chính thức.

Thông qua “Freegate”, lần đầu tiên Quách Chí Quân vượt qua sự phong tỏa internet và nhìn thấy thế giới bên ngoài.

“Từ đó trở đi, tôi được tiếp cận rất nhiều sự thật lịch sử mà trước đây ở Trung Quốc Đại Lục hoàn toàn không hề biết đến.”

Ông nhắc đến nạn đói lớn kéo dài 3 năm, Cách mạng Văn hóa, cho đến sự kiện Thiên An Môn ngày 4/6/1989 – rất nhiều sự kiện lịch sử từng bị che giấu hoặc bóp méo dần hiện ra trước mắt.

Những thông tin ấy đã mang lại cho ông một cú sốc vô cùng lớn.

“Lúc đó tôi mới hiểu rằng, hóa ra bấy lâu nay chúng tôi vẫn luôn sống trong một môi trường được dệt nên bằng những lời dối trá.”

Ông Quách Chí Quân cho biết, thông qua việc kiểm soát truyền thông và hạn chế lưu thông thông tin, ĐCSTQ đã khiến rất nhiều người chỉ có thể tiếp nhận một câu chuyện duy nhất, thậm chí không hề biết rằng mình đã bị tước mất cơ hội được tìm hiểu sự thật.

Sau khi vượt qua sự phong tỏa thông tin, ông bắt đầu nhìn nhận lại phương thức cai trị của ĐCSTQ trong nhiều thập niên qua, đồng thời suy nghĩ: Vì sao một chính quyền lại phải sợ hãi việc thông tin chân thực được lưu truyền đến như vậy?

Đối với Quách Chí Quân, “Freegate” không chỉ là một bước đột phá về mặt kỹ thuật, mà còn trở thành điểm khởi đầu quan trọng cho sự chuyển biến trong tư tưởng của ông.

Từ tiếp cận sự thật đến nhận thức lại về Pháp Luân Công

Sau khi tiếp cận nhiều nguồn thông tin ở hải ngoại hơn, ông Quách Chí Quân bắt đầu tìm hiểu sâu hơn về Pháp Luân Công.

Nhưng điều thực sự làm thay đổi cách nhìn của ông không chỉ là những tư liệu trên mạng, mà còn là sự tiếp xúc với các học viên Pháp Luân Công trong cuộc sống thực.

“Sau này tôi quen biết một số học viên Pháp Luân Công và nhận ra rằng họ hoàn toàn khác với hình ảnh mà ĐCSTQ tuyên truyền.”

Ông nói, điều ông nhìn thấy là một nhóm người bình thường, lương thiện và ôn hòa.

Họ có gia đình, công việc và cuộc sống riêng; hoàn toàn không giống hình ảnh tiêu cực như ĐCSTQ tuyên truyền, mà luôn lấy nguyên lý “Chân – Thiện – Nhẫn” để yêu cầu bản thân, mong muốn trở thành người tốt hơn.

“Cảm nhận của tôi về họ là họ vô cùng chân thành và lương thiện”.

Ông Quách Chí Quân cho rằng, trong thế giới ngày nay đầy xung đột và đối đầu, những giá trị mà “Chân – Thiện – Nhẫn” đại diện lại càng trở nên quý giá hơn.

Sau khi đến Mỹ, môi trường xã hội tự do giúp ông có nhiều cơ hội tiếp xúc với các học viên Pháp Luân Công và tham gia một số hoạt động liên quan. Qua quá trình quan sát và giao lưu lâu dài, sự hiểu biết của ông về Pháp Luân Công ngày càng sâu sắc hơn.

Ông cho biết, nếu không có các học viên Pháp Luân Công nhiều năm qua đầu tư vào công nghệ và công tác truyền bá thông tin, thì rất nhiều người Trung Quốc có lẽ vẫn chưa thể vượt qua được sự phong tỏa thông tin của ĐCSTQ.

“Chính họ đã phá vỡ bức tường ấy, để tôi và rất nhiều người khác có cơ hội nhìn thấy thế giới chân thực.”

Nói đến đây, ông Quách Chí Quân đặc biệt muốn gửi lời cảm ơn tới các học viên Pháp Luân Công: “Xin cảm ơn sự kiên trì và những cống hiến của các bạn.”

27 năm bức hại là một thảm kịch lớn trong lịch sử nhân quyền Trung Quốc

Năm nay đánh dấu 27 năm kể từ khi ĐCSTQ bắt đầu bức hại Pháp Luân Công.

Khi nói về cuộc bức hại đã kéo dài gần ba thập niên này, ông Quách Chí Quân cho biết, xét từ quy mô của cuộc đàn áp, thời gian kéo dài cũng như mức độ tàn khốc của các thủ đoạn được sử dụng, đây đều là một thảm kịch nhân quyền vô cùng nghiêm trọng trong lịch sử nhân loại.

“Một chính quyền của một quốc gia huy động toàn bộ bộ máy nhà nước đàn áp một nhóm người dân chỉ vì tín ngưỡng mà sống ôn hòa trong thời gian dài. Điều đó không chỉ là nỗi đau của cộng đồng Pháp Luân Công, mà còn là một vết thương nặng nề trong lịch sử văn minh đương đại.”

Ông Quách Chí Quân cho rằng, nguyên nhân căn bản khiến ĐCSTQ phát động cuộc đàn áp quy mô lớn đối với Pháp Luân Công là vì một chính quyền toàn trị luôn sợ hãi bất kỳ lực lượng dân sự nào nằm ngoài sự kiểm soát của mình.

Ông chỉ ra rằng, những giá trị “Chân – Thiện – Nhẫn” mà các học viên Pháp Luân Công kiên trì theo đuổi có sự khác biệt căn bản với phương thức cai trị mà từ lâu ĐCSTQ dựa vào kiểm soát, đấu tranh và các phong trào chính trị để duy trì quyền lực.

“Điều mà một chính quyền độc tài sợ nhất không phải là những tiếng nói phản đối bề ngoài, mà là khi người dân bắt đầu suy nghĩ độc lập và bắt đầu tin vào chân lý.”

Theo ông, 27 năm bức hại cũng phản ánh sự bài xích căn bản của thể chế ĐCSTQ đối với tự do tín ngưỡng và tự do tư tưởng.

Hành trình phản bức hại của Pháp Luân Công qua góc nhìn của một nhà hoạt động dân chủ

Là một người hoạt động trong phong trào dân chủ, ông Quách Chí Quân cho rằng hành trình 27 năm kiên trì phản bức hại bằng phương thức hòa bình của Pháp Luân Công đã mang lại nhiều gợi mở quan trọng cho phong trào dân chủ Trung Quốc.

Ông cho rằng điều đáng kính trọng nhất là từ đầu đến cuối, Pháp Luân Công luôn lựa chọn phương thức hòa bình và lý trí để bày tỏ nguyện vọng.

“Đối mặt với cuộc bức hại kéo dài và nghiêm trọng đến như vậy, các học viên Pháp Luân Công vẫn luôn kiên trì đấu tranh ôn hòa, không đi đến bạo lực. Đó là một sức mạnh đạo đức vô cùng hiếm có.”

Ông Quách Chí Quân cho biết, sự kiên trì ấy không chỉ cần lòng dũng cảm mà còn đòi hỏi mức độ tự kỷ luật rất cao.

Theo ông, một xã hội công dân lành mạnh cần được xây dựng trên nền tảng của lý trí, hòa bình và sự tôn trọng con người. Phương thức phản bức hại mà Pháp Luân Công kiên trì trong nhiều năm qua đã cung cấp một trường hợp đáng để suy ngẫm cho quá trình chuyển đổi xã hội của Trung Quốc trong tương lai.

Ngoài ra, ông cũng đặc biệt ghi nhận những nỗ lực của các học viên Pháp Luân Công trong việc phá vỡ sự phong tỏa thông tin.

Từ công nghệ vượt tường lửa cho đến các nền tảng truyền thông ở hải ngoại, ông Quách Chí Quân cho rằng các học viên Pháp Luân Công đã xây dựng được một hệ thống truyền bá thông tin đa dạng, giúp nhiều thông tin bị ĐCSTQ phong tỏa có thể được truyền tải ra ngoài.

“Để người dân biết được sự thật, bản thân điều đó đã là thách thức mạnh mẽ nhất đối với một chế độ toàn trị.”

Chiều ngày 25/6/2024, Hạ viện Hoa Kỳ đã nhất trí thông qua “Dự luật Bảo vệ Pháp Luân Công”, yêu cầu Hoa Kỳ phải chấm dứt hành vi tội phạm do nhà nước ĐCSTQ bảo trợ, là cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ những người Pháp Luân Công và các tù nhân lương tâm khác.

Dự luật này cũng trừng phạt những người ở Trung Quốc tham gia và hỗ trợ việc cưỡng bức thu hoạch nội tạng, như đóng băng tài sản tại Hoa Kỳ và cấm nhập cảnh vào Hoa Kỳ.

Pháp Luân Công, còn được gọi là “Pháp Luân Đại Pháp”, là một môn tu luyện Phật gia Thượng thừa, tu luyện tâm tính dựa trên nguyên lý “Chân, Thiện, Nhẫn”, với 5 bài công pháp được cho là có tác dụng cải thiện sức khỏe.

Môn này đã được truyền ra ở Trung Quốc vào năm 1992 và được người dân đón nhận rộng rãi. Theo thống kê nội bộ của Bộ Công an ĐCSTQ, trước năm 1999, số lượng người tập Pháp Luân Công đã lên tới 70 triệu – 100 triệu người.

Tháng 7/1999, Giang Trạch Dân, cựu Tổng Bí thư ĐCSTQ, đã ra lệnh đàn áp đẫm máu Pháp Luân Công với quy mô chưa từng có, được công an, viện kiểm sát và các sở tư pháp phối hợp triển khai, và đã vượt xa phạm vi pháp luật.

Vô số người tập Pháp Luân Công đã bị bỏ tù, tra tấn đến mức tàn phế hoặc tử vong, và thậm chí họ còn bị cưỡng bức thu hoạch nội tạng khi còn sống. Đến nay, Pháp Luân Công đã có mặt tại hơn 100 quốc gia và giành được hơn 3.000 giải thưởng quốc tế.

Bình Minh (t/h)