Một vị sư Thái Lan từng được ca ngợi là nhân vật tiên phong trong công tác chăm sóc bệnh nhân HIV/AIDS tại Thái Lan, nay lại phải đối mặt với những cáo buộc hình sự nghiêm trọng về việc sử dụng sai trái tiền quyên góp trong một dự án. Sự kiện này đánh dấu một bước ngoặt bi thảm, khi hình ảnh một nhà sư từng được trọng vọng vì tấm lòng thiện nguyện giờ đây lại vướng vào vòng lao lý, làm hoen ố hình ảnh cửa chùa thanh tịnh. 

r shutterstock 2554592741
Chùa Wat Phra Bat Nam Phu, tỉnh Lopburi. (Ảnh: KPPutt / shutterstock)

Ông Luang Phor Alongkot, pháp danh Phra Ratcha Wisutthiprachanat, năm nay 65 tuổi, là một vị tăng nổi tiếng tại Thái Lan, vừa bị bắt giữ vì những cáo buộc liên quan đến việc tham ô, thiếu trách nhiệm trong chức vụ và rửa tiền. Các cáo buộc này gắn liền với việc quản lý và sử dụng những khoản quyên góp cho cơ sở dưỡng đường dành cho bệnh nhân HIV/AIDS mà chính ông đã sáng lập từ năm 1992. Trong cùng vụ việc, một người gây quỹ tên là Seksan Sapsubbsakul cũng bị nhà chức trách bắt giữ.

Theo quy định pháp luật Thái Lan, ông Alongkot đã bị buộc hoàn tục trước khi chính thức bị khởi tố. Dù cương quyết phủ nhận mọi sai phạm, ông vẫn tỏ ra hợp tác với cơ quan điều tra. Giới hữu trách cho biết họ ghi nhận những đóng góp nhân đạo của ông trong suốt nhiều thập niên, song nhấn mạnh rằng mọi hành vi vi phạm pháp luật đều phải gánh chịu hậu quả.

Ban đầu, vị sư đã hợp tác tốt với cảnh sát và tự nguyện hoàn tục mà không cần cưỡng ép. Ông hiểu rõ sự khác biệt giữa giới luật Phật giáo và tiến trình pháp lý. Tôi đã nói với ông ấy rằng có những việc ông làm mang lợi ích cho dân chúng, nhưng cũng có những việc trái pháp luật, và ông phải gánh chịu hậu quả,” ông Jaroonkiat Pankaew, Phó Ủy viên Cục Điều tra Trung ương phát biểu.

Trước đó một tuần, ông Alongkot đã từ nhiệm chức vụ trụ trì chùa Wat Phra Bat Namphu tại tỉnh Lopburi sau nhiều tuần dư luận đồn đoán về khả năng tiếp nhận và sử dụng sai trái tiền quyên góp.

Thiên Vân thực hiện, theo AP