Một đoạn video ghi lại cảnh “Thiết Đầu” (Tietou), người nổi tiếng trên mạng Trung Quốc Đại Lục, tiểu tiện và vẽ bậy trước Đền Yasukuni của Nhật Bản đã lan truyền trên Internet vào đầu tháng trước. Sở Cảnh sát Nhật Bản hôm 9/7 đã bắt giữ một người đàn ông Trung Quốc sống tại Nhật Bản vì nghi ngờ làm hư hại tài sản và “không tôn trọng nơi thờ cúng”, đồng thời xin lệnh bắt giữ hai người đàn ông khác liên quan đã trở về Trung Quốc.

Yasukuni
Người nổi tiếng trên Internet ở Trung Quốc Đại Lục “Thiết Đầu” đã đăng một đoạn video quay cảnh vẽ bậy và đi tiểu trên các cột đá của Đền Yasukuni. (Nguồn ảnh: Weibo)

Cảnh sát Nhật Bản bắt giữ nghi phạm 29 tuổi họ Khương

Vào lúc 6h sáng ngày 1/6, người dân Nhật Bản phát hiện các cột đá của Đền Yasukuni ở Tokyo bị vẽ bậy với dòng chữ “Toilet“, vụ việc đã thu hút sự chú ý. Sau đó, người nổi tiếng trên Internet ở Trung Quốc Đại Lục có tên “Thiết Đầu” (Tietou) tiết lộ trong một video rằng anh ta là người đã gây ra vụ việc này. Trong video còn có thể nhìn thấy anh ta tiểu tiện lên một cột đá có khắc dòng chữ “Đền Yasukuni“.

Theo một đoạn video lan truyền trên Internet ở Trung Quốc Đại Lục, Thiết Đầu từng hét lên trước cột đá có viết tên Đền Yasukuni trên đó: “Trước việc Chính phủ Nhật Bản cho phép xả nước thải hạt nhân, lẽ nào chúng ta không thể làm gì được? Không, tôi sẽ cho họ một bài học.”

Tổng hợp báo cáo từ Fuji News Network (FNN), Sankei ShimbunNippon TV của Nhật Bản vào ngày 9/7, Sở Cảnh sát Tokyo hôm 9/7 bắt một người đàn ông Trung Quốc họ Khương (Jiang), 29 tuổi, bị tình nghi liên quan đến tội danh phá hoại tài sản và không tôn trọng nơi thờ cúng.

Những người tham gia điều tra chỉ ra rằng người đàn ông họ Khương bị tình nghi âm mưu cùng bạn bè viết từ tiếng Anh “Toilet” bằng cách phun sơn màu đỏ lên cột đá của Đền Yasukuni trong khoảng thời gian từ 21h55 đến 22h tối 31/5. Hành động này đã phạm tội phá hoại, vụ án có tổng cộng 3 người, trong đó một người phun sơn và một người quay phim.

Hình vẽ bậy (kiểu Graffiti) được người qua đường phát hiện vào sáng ngày 1/6 và đoạn video liên quan sau đó đã lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc. Hai trong số ba người này lập tức đáp chuyến bay về Thượng Hải, Trung Quốc vào sáng sớm ngày 1/6 sau vụ việc, còn Khương tiếp tục ở lại Nhật Bản và bị bắt vào ngày 9/7.

Sở Cảnh sát Tokyo tuyên bố sẽ tiếp tục điều tra và Cơ quan An ninh Công cộng Sở Cảnh sát Tokyo cũng đã nhận được lệnh bắt giữ đối với hai người trở về Trung Quốc Đại Lục.

“Tội không tôn trọng nơi thờ cúng” của Nhật Bản đề cập đến việc không tôn trọng những nơi thờ cúng tôn giáo như Phật đường, nghĩa trang, v.v, và có thể bị phạt tới 6 tháng tù hoặc phạt tiền tối đa lên tới 100.000 yên.

Sau vụ việc, Ngoại trưởng Nhật Bản Yoko Kamikawa phát biểu trong cuộc họp báo ngày 4/6 rằng ông đã bày tỏ quan ngại với Chính phủ Trung Quốc thông qua các kênh ngoại giao.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh cho biết trong cuộc họp báo ngày 3/6: “Đền Yasukuni là công cụ tinh thần và biểu tượng của chủ nghĩa quân phiệt Nhật Bản trong việc phát động các cuộc chiến tranh xâm lược ở nước ngoài”, phía Nhật Bản có lẽ cần tuân thủ tuyên bố và cam kết của mình để đối mặt và ngẫm lại về lịch sử xâm lược của mình một cách thiết thực, đồng thời có những hành động cụ thể để giành được lòng tin của các nước láng giềng châu Á và cộng đồng quốc tế.

“Thiết Đầu” tự phơi bày mua dâm

Theo báo cáo trước đó của truyền thông Trung Quốc Đại Lục, “Thiết Đầu”, 38 tuổi, bắt đầu quay video chống hàng giả trực tuyến vào tháng 3/2023 và tự tuyên bố rằng “Thiết Đầu trừng phạt cái ác và khuyến khích điều tốt”, vạch trần sự hỗn loạn ở chợ hải sản Tam Á, các sản phẩm chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, v.v, khiến cư dân mạng chú ý và tài khoản của người này có 5,18 triệu người hâm mộ trên nền tảng Douyin.

Trong buổi phát sóng trực tiếp (livestream) vào ngày 12/1 năm nay, Thiết Đầu bất ngờ tiết lộ trải nghiệm mua dâm, anh ta nói về trải nghiệm mua dâm trong quá khứ và tuyên bố: “Tôi còn tìm thêm hai người nữa, 1.800 nhân dân tệ. Mọi người có muốn nghe không? Nếu muốn nghe thì hãy bấm cho nó 200.000 like, đó là chuyện đã xảy ra cách đây 8, 9 năm rồi, tôi bây giờ nói ra không được đâu, nhưng đã qua thời gian truy tố rồi…”

Anh ta còn tương tác với người hâm mộ và tuyên bố: “Có bao nhiêu đàn ông Trung Quốc chưa từng thế, nên không cần phải giả vờ thanh cao.”

Những phát ngôn này bị cư dân mạng tố cáo, làm dấy lên những cuộc thảo luận sôi nổi. Sau đó, tài khoản của Thiết Đầu đã bị cấm trên Douyin, Kuaishou, Weibo.

Ông Katsumi Takasu, bác sĩ phẫu thuật thường xuyên xuất hiện trong các gameshow lớn của Nhật Bản, đã đăng tải thông điệp vào tối 1/6 theo giờ địa phương với nội dung: “Nếu ai đó chịu bắt người Trung Quốc này quy án, tôi sẽ trả thưởng 5 triệu yên ngay tại chỗ”. Thông điệp này đã thu hút các cuộc thảo luận. Sáng ngày 2/6, ông Katsumi Takasu tuyên bố tăng tiền thưởng lên 10 triệu yên.

Đền Yasukuni được xây dựng vào năm 1869 để tưởng nhớ các liệt sĩ như binh lính và y tá dã chiến đã hy sinh vì Nhật Bản sau cuộc cách mạng Minh Trị Duy Tân. Tuy nhiên, vì những tội phạm chiến tranh Loại A như Tojo Hideki (một đại tướng của Lục quân Đế quốc Nhật Bản) cũng được thờ phụng trong Đền Yasukuni, bất kỳ chuyến thăm nào của Thủ tướng Nhật Bản và các chính trị gia nổi tiếng tới ngôi đền sẽ gây ra phản ứng dữ dội từ phía Trung Quốc. Vào năm 2018 và 2019, đã xảy ra hai cuộc biểu tình, trong đó người đàn ông Trung Quốc đốt báo và đổ mực trước đền thờ.

Vào ngày 21/4, Đền Yasukuni đã tổ chức Lễ hội Năm mới truyền thống kéo dài 3 ngày, Bộ trưởng Bộ Phục hồi Kinh tế Nhật Bản, Yoshitaka Shindo, đã đến tỏ lòng tôn kính ngôi đền vào sáng hôm đó. Thủ tướng Fumio Kishida cũng dâng lễ tế nhân danh thủ tướng.

Sau khi thông tin có người tiểu tiện và phun sơn đỏ lên cột đá của Đền Yasukuni của Nhật Bản, ngay lập tức được trang web “CCTV” của Đài Phát thanh và Truyền hình Trung ương Trung Quốc và các phương tiện truyền thông Trung Quốc Đại Lục khác nhanh chóng đưa tin. Hơn nữa chữ “toilet” được viết bằng sơn đỏ lên cột đá của Đền Yasukuni ngay lập tức lọt vào top tìm kiếm nóng trên mạng xã hội Weibo, thu hút sự chú ý của nhiều cư dân mạng Đại Lục.

Nhiều ‘tiểu phấn hồng’ bị ĐCSTQ giáo dục tình cảm chống Nhật đã hả hê nói: 

“Làm tốt lắm!”

“Làm tốt lắm!”

“Đừng điều tra, chính quân đội Mỹ đóng quân ở Nhật Bản đã làm điều đó.”

“Không có gì sai cả, nó chỉ là một cái toilet thôi.”

“Anh hùng nào đã làm điều này? Hãy bấm like cho anh ta”, v.v.

Tuy nhiên, nhiều người lại chỉ trích nói là “quá thất lễ”“hoàn toàn không nghĩ cho những người Trung Quốc sống ở Nhật Bản”.