Năm ngày sau khi sống sót từ vụ nỗ lực ám sát, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã khẩn cầu đoàn kết quốc gia khi ông phát biểu tại Đại hội Quốc gia Đảng Cộng hòa, chính thức chấp nhận là đề cử viên tổng thống 2024.

Trump phat bieu tai RNC 2024
Đề cử viên tổng thống 2024 của Đảng Cộng hòa, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trên sân khấu của ngày thứ tư Đại hội Quốc gia Đảng Cộng hòa ở Fiserv Forum, Milwaukee, Wisconsin vào ngày 18 tháng 7 năm 2024. (Nguồn ảnh: Chip Somodevilla/Getty Images)

Tôi đang tranh cử làm tổng thống của tất cả người Mỹ, không phải của một nửa người Mỹ, bởi vì không có thắng lợi khi chiến thắng cho một nửa người Mỹ”, ông Trump nhấn mạnh khi phát biểu trước hàng nghìn đại biểu, các quan chức đảng và các nhà hoạt động đông kín hội trường Fiserv Forum, Milwaukee và tới khán giả toàn quốc Mỹ đang xem hội nghị của Đảng Cộng hòa từ nhà.

Bất hòa và chia rẽ trong xã hội chúng ta phải được hàn gắn. Là những người Mỹ, chúng ta gắn kết với nhau bằng một định mệnh duy nhất và một vận mệnh chung. Chúng ta đứng lên cùng nhau hoặc chúng ta cùng thất bại”, cựu tổng thống lưu ý.

Vụ nổ súng tại buổi vận động tranh cử của ông Trump vào thứ Bảy (13/7) tại tây Pennsylvania khiến một khán giả thiệt mạng, tay súng nghi phạm bị bắn chết, và hai người khác bị trọng thương đã tác động tức khắc đến giọng điệu và thông điệp trong bài phát biểu của ông Trump tại Đại hội Quốc gia Đảng Cộng hòa lần này khi ông thừa nhận, ông đã viết lại hoàn toàn bài phát biểu.

Hãy để tôi bắt đầu bài phát biểu tối nay bằng việc bày tỏ lòng biết ơn đến người dân Mỹ vì sự trào dâng tình yêu thương và ủng hộ sau vụ nỗ lực ám sát tại buổi tập trung chiến dịch của tôi hôm thứ Bảy”, ông Trump nói. “Như quý bị biết rồi, viên đạn ám sát đó đã suyết cướp đi mạng sống của tôi”.

Cựu tổng thống, đề cử viên thổng thống 2024 của Đảng Cộng hòa nói rằng, “nhiều người đã hỏi tôi về điều gì đã xảy ra, và vì thế, tôi sẽ nói với quý vị điều gì đã xảy ra”.

Quý vị sẽ không bao giờ nghe tôi kể câu chuyện này lần thứ hai, bởi vì nó quá đau đớn để nói ra”, ông Trump cho hay.

Ông Trump đã kể lại chi tiết vụ nổ súng, nói rằng ông đã biết “chúng ta đang bị tấn công”.

Ông Trump ca ngợi “những sĩ quan Sở Mật Vụ rất dũng cảm, đã nhanh chóng lao lên sân khấu và nhảy bổ vào tôi để bảo vệ”.

Đã có máu chảy mọi nơi, nhưng theo một cách nào đó, tôi đã cảm thấy rất an toàn, bởi vì tôi có Chúa ở bên”, ông Trump nói. “Điều kinh ngạc là trước cú bắn đó, nếu tôi đã KHÔNG quay đầu ngay lúc đó, thì viên đạn ám sát đã bắn trúng đích một cách hoàn hảo, và tôi sẽ không ở đây với quý vị tối nay”.

Tôi có thể không được ở đây tối nay. Tôi đứng đây trước quý vị trong khán phòng này chỉ là nhờ ơn Chúa Toàn năng. Nhiều người nói đó là khoảnh khắc do ý Chúa”, ông Trump nói. Và đám đông hét lên: “Vâng, đúng vậy. Vâng, đúng vậy”.

Ông Trump thừa nhận rằng “không ai trong chúng ta biết được an bài của Chúa, hoặc biết được chuyến phưu lưu cuộc sống của chúng ta sẽ kết thúc ở đâu. Nhưng nếu những sự kiện vào thứ Bảy trước làm sáng tỏ điều gì đó, thì đó là rằng mọi khoảnh khắc mà chúng ta có trên trái đất này đều là món quà từ Chúa. Chúng ta phải tận dụng mọi ngày vì người dân và đất nước chúng ta yêu mến”.

Ông Trump cũng chỉ vào chiếc mũ bảo hộ và bộ áo choàng cứu hỏa của ông Corey Comperatore, cựu đội trưởng cứu hỏa đã bị chết trong buổi tập trung hôm thứ Bảy tuần trước. Cựu tổng thống đã cố ý đặt những đồ vật này lên sân khấu. Và ông đã đề nghị khán giả hãy dành một phút mặc niệm ông Corey Comperatore.

Ông Trump nói ông đã đang huy động được hơn 6 triệu USD trong những ngày qua cho gia đình ông Corey Comperatore, và các gia đình của hai người đàn ông bị trọng thương trong vụ nổ súng đó.

Cựu tổng thống cũng đã dành thời gian gửi lời cảm ơn vợ ông, cựu đệ nhất phu nhân Melania Trump.

Trong hành trình này, tôi rất vinh hạnh được đồng hành cùng người vợ tuyệt vời của tôi, Melania”, ông Trump nói. Sau đó, ông đã nhắc đến lá thư của bà Melania gửi nước Mỹ, trong đó bà đã kêu gọi đoàn kết sau vụ nỗ lực ám sát chồng bà, ông Donald Trump.

Bà Melania viết trong bức thư: “Bây giờ, tôi nghĩ về quý vị, đồng bào Mỹ của tôi. Hừng đông sẽ lại sáng lên. Chúng ta hãy đoàn kết. Ngay bây giờ”.

Ông Trump đã tán dương bức thư của bà Melania. Ông nói: “Melania, cảm ơn em rất nhiều. Em cũng đã làm được điều thực sự tốt đẹp. Một lá thư gửi tới nước Mỹ kêu gọi đoàn kết quốc gia. Và nó thực sự khiến Đảng Cộng hòa bất ngờ. Tôi sẽ nói với em, bức thư đó thật tốt đẹp”.

Một vài người rất nghiêm túc nói rằng chúng ta nên lấy bức thư đó và đặt nó là một phần của kế hoạch hành động của Đảng Cộng hòa. Điều đó sẽ là một vinh hạnh, phải không nào?” ông Trump nói.

Cựu tổng thống cũng gửi lời cảm ơn gia đình ông, đặc biệt là các con và các cháu của ông.

Và sau thời khắc thập tử nhất sinh, cựu tổng thống giờ đây kêu gọi hãy hạ nhiệt bầu không khí chính trị vốn đã đang thiêu đốt bằng phát ngôn bốc hỏa từ cả cánh hữu và cánh tả.

Trong thời kỳ khi mà quan điểm chính trị của chúng ta quá thường xuyên chia rẽ chúng ta, bây giờ là lúc phải nhớ rằng tất cả chúng ta đều là công dân của một nước, là đồng bào – chúng ta là một quốc gia đặt dưới sự che chở của Chúa, bất khả phân, với tự do và công lý cho tất cả mọi người”, ông Trump nhấn mạnh.

Chúng ta phải không được tội phạm hóa người bất đồng chính kiến hoặc ma quỷ hóa bất đồng chính trị. Với tinh thần đó, Đảng Dân chủ nên ngay lập tức dừng vũ khí hóa Hệ thống Tư pháp và dừng gắn nhãn đối thủ chính trị của họ là kẻ thù của nền dân chủ, đặc biệt khi điều đó là không đúng”, ông Trump tuyên bố.

Trong khi nỗ lực thuyết phục mọi người dân, trẻ già, nam nữ, Dân chủ, Cộng hòa hay Độc lập, đen hoặc trắng, gốc Á hay gốc Tây Ban Nha, ông Trump trong bài phát biểu đã nhiều lần chỉ trích chính quyền đương nhiệm của Đảng Dân chủ, nhưng chỉ một lần trực tiếp nhắc tên Tổng thống Joe Biden.

Biden. Tôi sẽ không sử dụng cái tên này thêm nữa. Chỉ một lần”, ông Trump nói.

Nói về lạm phát, khủng hoảng tại biên giới miền nam giáp Mexico, và các cuộc chiến tranh đang tiếp diễn tại Ukraine và Gaza, ông Trump lập luận rằng “đã đến lúc phải thay đổi. Chúng ta rõ ràng không thể chịu được chính quyền này thêm 4 năm nữa”.

Ông Trump nhắc lại với người ủng hộ rằng phong trào MAGA (Làm nước Mỹ Vĩ đại Trở lại) “chưa từng bao giờ là về tôi, nó luôn luôn là về quý vị”. “Nó luôn luôn là về những công dân chăm chỉ, yêu nước của Mỹ”, ông Trump khẳng định.