Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Sáu (ngày 9/1) tuyên bố rằng Iran, quốc gia đang phải đối mặt với các cuộc biểu tình quy mô lớn, đang rơi vào tình trạng “rất nhiều rắc rối”, đồng thời một lần nữa cảnh báo ông có thể ra lệnh tiến hành tấn công quân sự.

Ngày 3/1/2026, các nhà hoạt động đã tổ chức một cuộc tập trung tại Quảng trường Lafayette, đối diện Nhà Trắng ở Washington, D.C. (Mỹ), nhằm bày tỏ sự ủng hộ đối với những người biểu tình tại Iran. (Nguồn ảnh: Mandel Ngan / AFP qua Getty Images)

Ông Trump nói: “Iran hiện đang gặp rắc rối rất lớn. Theo tôi thấy, người dân đang chiếm giữ một số thành phố, và chỉ vài tuần trước thôi, không ai nghĩ rằng điều này thực sự có thể xảy ra”.

Khi được hỏi muốn gửi thông điệp gì tới giới lãnh đạo Iran, ông Trump trả lời: “Các ông tốt nhất đừng bắt đầu nổ súng, bởi vì nếu các ông nổ súng, chúng tôi cũng sẽ nổ súng”.

Ông Trump cũng nói thêm: “Nếu họ lại bắt đầu giết người như trước đây, chúng tôi sẽ can thiệp”.

Ông nhấn mạnh: “Điều đó không có nghĩa là đưa bộ binh vào, nhưng có nghĩa là chúng tôi sẽ giáng cho họ những đòn đánh cực kỳ, cực kỳ nặng nề vào nơi đau nhất”.

Khamenei tuyên bố cứng rắn, Iran bị nghi đã bắt đầu trấn áp đẫm máu

Ngày 9/1, Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei đã có bài phát biểu công khai đầu tiên trên truyền hình quốc gia kể từ khi các cuộc biểu tình leo thang. Ông gọi những người dân Iran xuống đường chống đối chế độ là “bọn côn đồ” “những kẻ phá hoại”, đồng thời khẳng định chính quyền sẽ không bao giờ nhượng bộ.

Trong bài phát biểu, ông Khamenei còn nguyền rủa rằng quyền lực của ông Trump sẽ bị lật đổ giống như vương triều Iran năm 1979.

Trước đó, ngày 8/1, chính quyền Iran đã áp dụng các biện pháp cực đoan, cắt điện và cắt Internet trên toàn quốc. Giới quan sát nghi ngờ rằng nhà chức trách đã bắt đầu tiến hành trấn áp đẫm máu người biểu tình dưới danh nghĩa “dẹp loạn”.

Việc phong tỏa Internet đã ngăn chặn nghiêm trọng dòng thông tin ra bên ngoài. Các cuộc gọi điện thoại tới Iran không thể kết nối. Trang web của sân bay Dubai cho thấy ít nhất 17 chuyến bay giữa Dubai và Iran đã bị hủy.

Những thông tin rò rỉ ít ỏi trên mạng cho thấy chỉ riêng trong đêm 8/1, số thương vong có thể đã vượt quá tổng số của 12 ngày đầu tiên kể từ khi biểu tình bùng phát. Tuy nhiên, do Internet bị cắt, gần như không thể kiểm chứng độc lập các thông tin này.

Trong cuộc phỏng vấn tối 8/1, ông Trump nói: “Nhiệt tình lật đổ chế độ đó thật khó tin”. Đồng thời, ông cảnh báo rằng nếu chính quyền Iran tiến hành thảm sát người biểu tình, Mỹ sẽ đánh trả hết sức nghiêm khắc, và Washington đã sẵn sàng làm điều đó.

Trước đó, ông Trump nhiều lần tuyên bố rằng nếu chính quyền Iran tiếp tục sát hại người dân như trong quá khứ, Mỹ sẽ tiến hành cái gọi là “chiến dịch cứu trợ”.

Trước nữa, nhiều nguồn tin cho biết máy bay chiến đấu Mỹ đang được điều động tới châu Âu và Trung Đông, đồng thời Mỹ và Israel bị cho là đang lên kế hoạch cho các hành động nhằm vào Iran.

Tổ chức nhân quyền Iran HRANA cho biết hôm thứ Sáu rằng, kể từ khi các cuộc biểu tình bắt đầu vào ngày 28/12, đã xác nhận ít nhất 62 người thiệt mạng, trong đó có 14 nhân viên an ninh và 48 người biểu tình.

Lý Ngọc t/h