Một nữ sinh năm ba của Đại học Brown đã bàng hoàng khi chứng kiến vụ xả súng xảy ra trong khuôn viên trường vào thứ Bảy tuần trước (13/12), bởi đây là lần thứ hai trong đời cô trực tiếp trải qua một vụ xả súng học đường. Trước đó, khi còn là học sinh trung học, cô từng bị bắn trúng vào bụng trong một vụ tấn công bằng súng nghiêm trọng, và không ngờ rằng khi lên đại học, bi kịch tương tự lại tái diễn.

Khuôn viên của Đại học Brown, Mỹ. (Ảnh: Shutterstock)

Theo ABC News, sinh viên này là Mia Tretta, hiện đang trong thời gian thi cuối kỳ thì bất ngờ nhận được cảnh báo khẩn cấp trên điện thoại. Cô cố gắng tự trấn an rằng không thể nào lại xảy ra một vụ xả súng trong khuôn viên trường, nhưng nỗi sợ nhanh chóng trở thành hiện thực.

Năm 2019, khi mới 15 tuổi, Tretta là một trong những nạn nhân của vụ xả súng hàng loạt tại Trường Trung học Saugus ở thành phố Santa Clarita, bang California. Trong vụ việc đó, hai học sinh thiệt mạng, còn Tretta và hai học sinh khác bị thương. Cô bị trúng đạn ở vùng bụng, mang theo ký ức ám ảnh suốt nhiều năm.

Đến thứ Bảy tuần trước, khi đang học bài trong ký túc xá, Tretta nhận được tin nhaắn cảnh báo đầu tiên cho biết có tình huống khẩn cấp tại tòa nhà kỹ thuật của Đại học Brown. Cô đã cầu nguyện rằng đó không phải là một vụ xả súng. Tuy nhiên, sau đó, thông tin xác nhận cho thấy vụ xả súng tại Đại học Brown ở thành phố Providence, bang Rhode Island đã khiến 2 người thiệt mạng và 9 người khác bị thương.

Chia sẻ với ABC News, Tretta nói: “Không ai đáng phải trải qua dù chỉ một vụ xả súng, chứ đừng nói là hai lần. Tôi từng trải qua điều đó khi mới 15 tuổi ở trường trung học, và chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ phải đối mặt với điều tương tự thêm một lần nữa”.

Câu chuyện của Tretta phản ánh thực tế nghiệt ngã mà nhiều sinh viên Mỹ đang phải đối diện: họ lớn lên trong môi trường thường xuyên được huấn luyện phong tỏa, trú ẩn và ứng phó với xả súng, nhưng đến khi trưởng thành, những kịch bản từng được coi là “giả định” ấy lại trở thành trải nghiệm có thật.

Trường hợp của Tretta không phải là cá biệt. Một số người sống sót sau vụ xả súng tại Trường Trung học Marjory Stoneman Douglas (Florida) năm 2018 sau này lại tiếp tục chứng kiến một vụ xả súng chết người khác tại một trường đại học trong bang vào tháng 4 năm nay. Ngoài ra, một sinh viên khác của Đại học Brown cũng chia sẻ trên mạng xã hội rằng cô từng nghe thấy tiếng súng ngay từ khi còn học trung học cơ sở.

Những câu chuyện này cho thấy bạo lực súng đạn đã trở thành một phần ám ảnh trong hành trình học tập của nhiều thế hệ sinh viên Mỹ, từ thời niên thiếu cho đến giảng đường đại học.

Lý Ngọc t/h