Giới chức bang Rhode Island tối Chủ nhật (14/12) thông báo, cảnh sát đã thả một người đàn ông trước đó bị tạm giữ liên quan đến vụ xả súng chết người tại Đại học Brown. Nhà chức trách cho biết các cơ quan thực thi pháp luật xác định không còn bằng chứng để tiếp tục coi người này là nghi phạm, khi các chứng cứ liên quan “đã chỉ sang hướng khác”.

Đoạn video giám sát do cảnh sát công bố cho thấy, vào ngày 13/12/2025, nghi phạm trong vụ xả súng tại Đại học Brown đang đi bộ dọc theo một con đường gần khuôn viên trường ở Providence. (Ảnh: Sở Cảnh sát Providence)

Quan chức cảnh báo, vụ xả súng trong khuôn viên trường khiến 2 sinh viên thiệt mạng và 9 người bị thương hiện vẫn chưa có bất kỳ nghi phạm nào trong hồ sơ. Tính đến thời điểm này, hung thủ thực sự vẫn đang lẩn trốn.

Tổng chưởng lý bang Rhode Island, ông Peter Neronha, phát biểu tại một cuộc họp báo khẩn cấp tổ chức vào đêm khuya rằng sau khi các điều tra viên rà soát lại chứng cứ trong khoảng 24 giờ qua, họ xác nhận “không có bất kỳ căn cứ nào” để coi người đàn ông này là “đối tượng quan tâm”, vì vậy đã quyết định thả tự do cho anh ta.

Ông Neronha nói: “Tôi làm trong lĩnh vực này đã đủ lâu để hiểu rằng đôi khi bạn đi theo một hướng, rồi buộc phải tập hợp lại và chuyển sang một hướng khác, và đó chính xác là những gì đã xảy ra trong khoảng 24 giờ vừa qua”.

Khi đề cập đến người đàn ông từng bị tạm giữ, ông Neronha cho biết: “Có thể nói, không có bất kỳ cơ sở nào để coi anh ta là đối tượng quan tâm… vì vậy anh ta đã được thả”.

Ông thẳng thắn cho rằng hiện “vẫn còn một kẻ giết người đang ở ngoài kia”, và cuộc điều tra sẽ tiếp tục.

Thị trưởng thành phố Providence, ông Brett Smiley, cũng thừa nhận: “Thông tin này rất có thể sẽ khiến cộng đồng của chúng ta lại thêm lo lắng”.

Mặc dù lực lượng cảnh sát xung quanh Đại học Brown đã được tăng cường, các quan chức không khuyến nghị tái ban hành lệnh “trú ẩn tại chỗ”. Sau khi vụ xả súng xảy ra vào chiều thứ Bảy, nhà chức trách đã triển khai hàng trăm cảnh sát để truy lùng tay súng và yêu cầu giảng viên, sinh viên trú ẩn tại chỗ. Lệnh phong tỏa khi đó kéo dài đến ban đêm và được dỡ bỏ vào sáng Chủ nhật.

Nhà chức trách chưa công bố động cơ gây án có thể có.

Sáng Chủ nhật, giới chức đã tạm giữ một “đối tượng quan tâm” tại một khách sạn Hampton Inn ở Coventry, bang Rhode Island, cách Providence khoảng 32 km. Hai nguồn tin nắm rõ vụ việc xác nhận người này là một nam thanh niên 24 tuổi đến từ bang Wisconsin, song nhà chức trách chưa từng công bố danh tính.

Cảnh sát trưởng Oscar L. Perez, Jr. cho biết, cảnh sát thực sự đã hành động dựa trên tin báo và một số chứng cứ nhất định, nhưng các bằng chứng này không đủ để hỗ trợ việc truy tố.

Vụ xả súng xảy ra vào chiều thứ Bảy, đúng vào thời điểm thi cuối kỳ. Tay súng đã nổ súng trong một phòng học thuộc tòa nhà kỹ thuật, khiến 2 sinh viên thiệt mạng và 9 người khác bị thương. Sau đó, nhà trường đã hủy toàn bộ các lớp học, kỳ thi, bài báo cáo và dự án còn lại của học kỳ này, đồng thời cho phép sinh viên rời khỏi khuôn viên trường.

Các quan chức thực thi pháp luật cho biết, cảnh sát đang khẩn trương thu thập và đối chiếu các đoạn video giám sát nhằm xác định danh tính hung thủ. Hình ảnh camera do cảnh sát công bố cho thấy một nghi phạm mặc đồ đen đi bộ rời khỏi hiện trường, nhưng khuôn mặt không được ghi lại rõ ràng, nên hiện vẫn chưa thể xác định danh tính.

Tối Chủ nhật, các quan chức thành phố và người dân đã tổ chức một buổi thắp nến tưởng niệm tại một công viên địa phương để tưởng nhớ các sinh viên thiệt mạng và bày tỏ sự ủng hộ đối với những người bị thương.

Ông Smiley cho biết, ông đã đến thăm một số sinh viên bị thương và được truyền cảm hứng từ sự dũng cảm, hy vọng và lòng biết ơn của họ. Một người trong số đó nói với ông rằng các buổi diễn tập “khi xảy ra xả súng” mà họ từng thực hiện khi còn học trung học đã rất hữu ích.

Ông nói: “Sự kiên cường mà những người sống sót này thể hiện và chia sẻ với tôi, thật sự vô cùng chấn động”.