Tổng thống Trump: Chính phủ sẽ điều tra các nhà tài trợ đứng sau cuộc biểu tình “No Kings”
- Cao Sam
- •
Hôm Chủ nhật (19/10), Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cho biết, chính quyền của ông sẽ điều tra về việc tỷ phú George Soros và “những kẻ cấp tiến cánh tả điên rồ khác” có tài trợ cho hoạt động biểu tình “No Kings” (Không Vua) diễn ra vào thứ Bảy (19/10) hay không.
Theo số liệu do ban tổ chức phong trào “No Kings” công bố, vào ngày thứ Bảy, 50 bang trên toàn nước Mỹ đã tổ chức khoảng 2.700 cuộc biểu tình, thu hút gần 7 triệu người tham gia. Các hoạt động biểu tình không chỉ giới hạn ở Mỹ, mà còn xuất hiện tại các quốc gia châu Âu như Đức, Bồ Đào Nha, Thụy Điển, Anh và Séc.
Ban tổ chức cho biết, các cuộc biểu tình này nhằm “bảo vệ các chuẩn mực dân chủ, từ chối chủ nghĩa độc tài”, là phản ứng đối với chính sách của chính quyền Trump. Các hoạt động biểu tình này gây chú ý lớn, một phần vì quy mô ngoài sức tưởng tượng của nhiều người và vì chính quyền Trump nghi ngờ về tính đại diện của phong trào.
Trên chuyên cơ Air Force One, khi trở về Washington từ Florida vào ngày Chủ nhật, Ông Trump nói với các phóng viên: “Tôi đoán (hoạt động biểu tình) này do Soros và các phần tử cấp tiến cánh tả tài trợ. Dường như là vậy, chúng tôi đang điều tra.”
Ông cũng nghi ngờ tính đại diện của những người biểu tình, nói rằng họ “rất nhỏ bé, rất không hiệu quả, và những người đó điên khùng,” đồng thời nhấn mạnh: “Tôi không phải là vua, tôi chỉ đang nỗ lực hết mình để khiến đất nước trở nên vĩ đại hơn.”
Ông George Soros từ lâu đã tài trợ cho các hoạt động của phe cánh tả tiến bộ trên toàn cầu. Mới đây, ông Trump đã liệt phong trào cực tả “Antifa” vào danh sách các tổ chức khủng bố.
Cuộc biểu tình “No Kings” lần này được cho là lần thứ ba biểu tình quy mô lớn phản đối chính sách của ông Trump kể từ khi ông trở lại Nhà Trắng, làm nổi bật sự chia rẽ sâu sắc trong xã hội Mỹ.
Vào thứ Hai (20/10), Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson đã lên tiếng bảo vệ đoạn video trí tuệ nhân tạo gây tranh cãi mà ông Trump vừa đăng tải, nói rằng đó là hành động “châm biếm”. Ông cũng cáo buộc một số người biểu tình có âm mưu kích động bạo lực.
Trước đó vào Chủ nhật, Chủ tịch Hạ viện đã mạnh mẽ chỉ trích cuộc biểu tình này và coi đó là bằng chứng cho sự trỗi dậy của chủ nghĩa Marx trong đảng Dân chủ.
Sau khi sự kiện biểu tình “No Kings” nổ ra, ông Trump đã đăng một đoạn video trên mạng xã hội Truth Social chế giễu người biểu tình, trong đó có một đoạn video do trí tuệ nhân tạo tạo ra gây chú ý.
Trong video đó, Trump đội vương miện, lái máy bay chiến đấu, và ném chất bẩn vào người biểu tình. Người phát ngôn Nhà Trắng Abigail Jackson đã phản hồi với Newsweek rằng: “Phe tự do cứ việc khóc nhiều hơn nữa!” và thêm: “Ai quan tâm cơ chứ?”
Vào thứ Hai, Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson bị chất vấn tại họp báo về ý nghĩa của đoạn video Trump đăng tải.
Ông Johnson đáp rằng ông Trump đang sử dụng mạng xã hội để “châm biếm” bày tỏ quan điểm của mình và cho rằng tổng thống có thể là “người sử dụng mạng xã hội hiệu quả nhất”.
Chủ tịch Hạ viện cũng cáo buộc một số người biểu tình muốn kích động bạo lực. Ông đưa ra một bức ảnh về tấm biển hiệu trong cuộc diễu hành, trên đó ghi “86 47” (ám chỉ việc loại bỏ hoặc giết Tổng thống thứ 47, chỉ ông Trump) và hình chiếc thòng lọng, rồi nói rằng các hành vi này “thật quá mức cho phép”.
Ông Johnson nhấn mạnh, ông Trump không kêu gọi giết hại đối thủ chính trị, còn một số khẩu hiệu của người biểu tình lại mang tính bạo lực.
Đảng Dân chủ thì phản bác rằng, các cuộc biểu tình này chỉ nhằm thể hiện yêu nước một cách ôn hòa. Điều này làm nổi bật sự khác biệt trong cách hai đảng diễn giải về bản chất sự kiện.
Các nhà quan sát nhận định, phong trào “No Kings” không chỉ là sự kiện lớn trên chính trường Mỹ thời gian gần đây, mà còn phản ánh sự phân cực sâu sắc trong xã hội Mỹ hiện nay, cho thấy sự chia rẽ căn bản giữa hai đảng và sự cực đoan hóa của môi trường chính trị hiện tại.
Từ khóa Biểu tình No Kings
