Trung tâm Thoái Đảng Toàn cầu lên án vụ bạo lực nghi liên quan đến ĐCSTQ tại Jeju
Trên thế giới có một chế độ, sự tồn tại của nó phải dựa vào việc đàn áp những người già yếu không vũ khí. Nó sợ sự thật, sợ lương tri, sợ sự lựa chọn tự do của con người. Và hôm nay, nỗi sợ này một lần nữa hiện nguyên hình dưới dạng bạo lực trên đường phố đảo Jeju, Hàn Quốc.
1. Diễn biến sự kiện: Bàn tay của ĐCSTQ vươn tới đảo Jeju
Vào khoảng 6 giờ chiều ngày 2/6/2026, trước cửa hàng miễn thuế Shilla trên đảo Jeju, Hàn Quốc, các tình nguyện viên của Trung tâm Dịch vụ Thoái Đảng toàn cầu đang tiến hành một hoạt động trưng bày sự thật một cách ôn hòa. Một số học viên Pháp Luân Công lớn tuổi cầm biểu ngữ, kể cho người qua đường nghe về sự thật nhân quyền liên quan đến việc học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc bị đàn áp suốt 27 năm qua. Đây là một cảnh tượng thường ngày trong xã hội tự do — công dân thực thi quyền biểu đạt ôn hòa cơ bản của mình.
Tuy nhiên, vài người đàn ông Trung Quốc đột nhiên xông tới, cưỡng chế xé bỏ các bảng trưng bày, giật lấy băng rôn, kéo bà Tạ hơn 70 tuổi ngã xuống đất, đồng thời dùng bạo lực với ông Ngô 70 tuổi và ông Khương 64 tuổi.
Những kẻ côn đồ vừa hành động vừa đe dọa sẽ “gọi điện cho Đại sứ quán Trung Quốc”. Một người Úc gốc Hoa có mặt tại hiện trường đã đứng ra ngăn cản, cảnh cáo họ rằng “đây không phải là Trung Quốc”, nhưng phản ứng của những kẻ côn đồ khiến người ta rùng mình — “dù ở đâu, chỉ cần có người Trung Quốc…”
Ý của họ đã rất rõ ràng: luật pháp của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đứng trên luật pháp của bất kỳ quốc gia có chủ quyền nào.
May mắn thay, sau khi báo cảnh sát tại chỗ, ba người đàn ông Trung Quốc gây rối đã bị cảnh sát Jeju bắt giữ ngay tại hiện trường. Đồn cảnh sát phía Tây Jeju đã chính thức lập án và đang điều tra ba người này với cáo buộc vi phạm luật về tụ tập biểu tình.
어제(6/2) 18시경 제주 신라면세점 앞 충격적인 현장
중국인 3명이 한국 땅에서 난동을 부렸습니다.
폭행당한 사람들은 중국공산당이 한 짓과 실체를 세상에 알리고 있는 파룬궁 수련자들.
현재 제주도 핵심 상권과 유명 관광지의 숙박 산업의 중추를 중국 자본이 무서운 속도로 장악하고 있는 것은… pic.twitter.com/fmjBJLezxc— 깨어 있는 시선 (@cjmama99) June 3, 2026
Nội dung bài đăng: “Vào khoảng 18 giờ ngày 2/6, trước cửa hàng miễn thuế Shilla ở Jeju, ba người Trung Quốc đã gây rối trên đất Hàn Quốc. Những người bị đánh là các học viên Pháp Luân Công đang phổ biến sự thật về những việc làm và bản chất của Đảng Cộng sản Trung Quốc.
Hiện nay, vốn đầu tư Trung Quốc đang nhanh chóng chiếm lĩnh các khu vực thương mại trọng điểm và ngành công nghiệp khách sạn tại Jeju…”
Trung tâm Dịch vụ Thoái Đảng toàn cầu đã trịnh trọng yêu cầu: Chính quyền Hàn Quốc phải điều tra kỹ vụ việc này, làm rõ có hay không sự chỉ đạo từ bên ngoài của ĐCSTQ, không được xem đây là một vụ án hình sự thông thường mà kết thúc qua loa. Đây không phải là một vụ xung đột đường phố ngẫu nhiên, mà là một tội ác thù hận có tổ chức và có kế hoạch.
2. Năm vụ bạo lực, quy luật đáng kinh ngạc
Vụ việc ở đảo Jeju không phải là trường hợp cá biệt.
Từ ngày 23/2 đến 2/6 năm 2026, chỉ trong hơn ba tháng, tại ba quốc gia dân chủ pháp trị là Mỹ, Anh và Hàn Quốc, đã xảy ra năm vụ tấn công bạo lực nhằm vào các tình nguyện viên của Trung tâm Dịch vụ Thoái Đảng toàn cầu.
Ở bên ngoài Bảo tàng Anh tại London, tình nguyện viên Trương Xuân Bình bị đẩy ngã và đánh đập.
Tại điểm quảng bá cố định của Trung tâm Thoái Đảng ở Flushing, New York, tình nguyện viên bị tấn công bất ngờ.
Trên đường phố Flushing, bà Lữ An Mẫn, 73 tuổi, bị kẻ xấu đè xuống, đầu bị đấm liên tiếp, may có xe cứu thương đi qua mới được cứu.
Ở Industrial City, Los Angeles, bà Trương, 70 tuổi, bị đánh vào đầu bằng cành cây to, hung thủ bị người dân bắt giữ ngay tại chỗ.
Trước chuỗi vụ bạo lực này, trụ sở Trung tâm Thoái Đảng toàn cầu còn liên tục nhận được thư đe dọa bom, trong đó tuyên bố đã đặt thuốc nổ ở Flushing, đe dọa sẽ dùng xe tông vào đoàn tuần hành, tống tiền lên đến 10 triệu đô la Mỹ.
Năm vụ bạo lực trải dài ba châu lục, nạn nhân đều là tình nguyện viên lớn tuổi của cùng một tổ chức, phương thức gây án rất giống nhau, điều này cho thấy các vụ bạo lực đều nhắm tới cùng một mục tiêu.
Từ góc độ thống kê, khả năng tất cả chỉ là trùng hợp gần như bằng không.
3. Vươn cánh tay ra toàn cầu — bản chất của việc thực thi pháp luật ngoài biên giới của ĐCSTQ
Mô hình này thường được gọi là “quyền lực vươn dài ra ngoài biên giới” — khi một chính quyền độc tài tìm cách xuất khẩu logic đàn áp trong nước của mình tới từng con phố của thế giới tự do.
Gần đây, ĐCSTQ đã bí mật thiết lập nhiều “trạm dịch vụ cảnh sát hải ngoại” ở nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, lấy cớ “hỗ trợ kiều dân làm giấy tờ”, thực chất là giám sát, quấy rối và đe dọa cộng đồng người Hoa ở nước ngoài. Các trạm cảnh sát bất hợp pháp do ĐCSTQ lập ở New York gần đây đã bị cơ quan tư pháp Mỹ truy tố.
Cách vận hành logic này có tiền lệ lịch sử. Cơ quan tình báo Liên Xô trước đây từng ám sát các nhà bất đồng chính kiến lưu vong ở nhiều nước phương Tây. Ngày nay, ĐCSTQ với cách thức mới đang tái hiện kịch bản tương tự trên các đường phố của các quốc gia dân chủ.
Khác biệt là thế giới ngày nay có ánh mắt tỉnh táo hơn, luật pháp hoàn thiện hơn, và nhiều công dân dám nói “điều này không thể chấp nhận được”.
4. Làn sóng thoái đảng, không bạo lực nào có thể ngăn cản
Vì sao ĐCSTQ lại sợ hãi đến vậy? Vì con số đó mỗi ngày đều tăng lên.
Tính đến nay, số người trên toàn thế giới tuyên bố “tam thoái” (thoái xuất khỏi các tổ chức Đảng, Đoàn, Đội của ĐCSTQ) đã vượt 460 triệu, chiếm hơn 30% dân số chính thức của Trung Quốc Đại Lục. Mỗi ngày, khoảng 50.000 người dưới nhiều hình thức tuyên bố thoát khỏi sự ràng buộc tinh thần của ĐCSTQ — con số này tương đương với dân số một thành phố vừa.
Đó là 460 triệu người Trung Quốc trong sâu thẳm tâm hồn đã đưa ra một lựa chọn: tôi không còn công nhận sự ràng buộc dối trá này nữa.
Chính lựa chọn này khiến ĐCSTQ mất ngủ. Chính lựa chọn này khiến tay sai của ĐCSTQ xuất hiện trên đường phố Jeju, quảng trường London, ngã tư New York.
Tuy nhiên, lịch sử nhiều lần dạy chúng ta: nỗi sợ có thể sinh ra bạo lực, nhưng bạo lực không bao giờ tiêu diệt được sự thật. Lựa chọn đó đã khắc sâu trong trái tim 460 triệu người. Nó không thể rút lại, cũng không thể hủy bỏ.
5. Lập trường của Trung tâm Dịch vụ Thoái Đảng toàn cầu
Trung tâm Dịch vụ Thoái Đảng toàn cầu, một tổ chức nhân quyền phi lợi nhuận quốc tế đã hoạt động hơn 20 năm, xin đưa ra tuyên bố mạnh mẽ nhất: Chúng tôi cực lực lên án vụ tấn công bạo lực mà Trung tâm cho rằng có liên quan đến ĐCSTQ tại đảo Jeju, Hàn Quốc, đồng thời lên án những tổn hại về thân thể mà vụ việc đã gây ra cho hai tình nguyện viên là bà Khương và ông Ngô.
Chúng tôi yêu cầu cảnh sát Hàn Quốc điều tra kỹ lưỡng, truy cứu trách nhiệm pháp lý đối với tất cả những kẻ gây án và những người đứng sau chỉ đạo, đồng thời áp dụng các biện pháp theo luật quốc tế đối với mọi hành vi can thiệp từ bên ngoài của ĐCSTQ.
Chúng tôi kêu gọi cộng đồng quốc tế, các chính phủ và tổ chức nhân quyền nhìn nhận nghiêm túc thực trạng đàn áp xuyên quốc gia có hệ thống của ĐCSTQ, và có hành động thiết thực để ngăn chặn sự vi phạm trắng trợn trật tự pháp quyền dân chủ.
Chúng tôi nhắc lại với toàn thể tình nguyện viên: dù đối mặt với bất kỳ mối đe dọa nào, Trung tâm Dịch vụ Thoái Đảng toàn cầu sẽ tiếp tục hoạt động, iếp tục cung cấp dịch vụ đăng ký, hỗ trợ làm thủ tục “tam thoái” cho mọi người dân Trung Quốc mong muốn thoái xuất khỏi tổ chức ĐCSTQ, bảo vệ an toàn và phẩm giá của họ.
Đây là sự nghiệp không thể bị bất kỳ chính quyền nào ngăn cản. Bởi vì nền tảng của việc này không phải là tổ chức, không phải là cơ quan, mà là trái tim khao khát tự do của từng con người.
Một chuẩn mực văn minh nằm ở cách nó đối xử với người yếu thế; một chế độ sẽ đi đến hồi kết khi nó phải dùng bạo lực để đáp lại lương tri.
Hôm nay, chúng ta ghi lại khoảnh khắc tại đảo Jeju này. Chúng tôi tin rằng công lý sẽ đến, lịch sử sẽ đưa ra phán quyết công bằng.
Và những người chọn sự thật đã đứng về phía ánh sáng của lịch sử.
(Trích từ trang web của Trung tâm Dịch vụ Thoái Đảng toàn cầu)
Xem thêm:
Từ khóa Hàn Quốc Thoái đảng Phong trào thoái đảng toàn cầu Pháp Luân Công

































