Vụ bạo lực trước cửa hàng miễn thuế Shilla trên đảo Jeju có bước tiến quan trọng. Cảnh sát Hàn Quốc đã chính thức khởi tố, xác định 3 đối tượng người Trung Quốc liên quan, đồng thời làm rõ vụ việc là hành vi bạo lực một chiều nhằm vào các học viên Pháp Luân Công, không phải “xung đột hai bên” như thông tin ban đầu.

Ngày 2/6/2026, bên ngoài cửa hàng miễn thuế Shilla trên đảo Jeju, 3 người đàn ông Trung Quốc nói tiếng phổ thông đã tấn công bạo lực các học viên Pháp Luân Công đang trưng bày bảng thông tin sự thật. Một trong số họ tuyên bố đã liên hệ với Lãnh sự quán Trung Quốc và đe dọa sẽ tập hợp thêm người tới hiện trường. (Ảnh chụp màn hình video)

Nạn nhân cho biết, các đối tượng không chỉ cướp và đạp phá bảng đăng thông tin sự thật, mà còn gây thương tích cho nhiều học viên Pháp Luân Công tại hiện trường. Hiện cảnh sát đã yêu cầu các nạn nhân nộp chứng nhận y tế và video liên quan; vụ án sau đó sẽ được chuyển sang viện kiểm sát. Do các đối tượng từng tuyên bố liên hệ Lãnh sự quán Trung Quốc và đe dọa tập hợp thêm người, nhiều người tham gia phỏng vấn nghi ngờ đây có thể là hành vi trấn áp xuyên quốc gia của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Học viên Pháp Luân Công: Cảnh sát đã khởi tố, 3 đối tượng Trung Quốc được đưa vào diện điều tra

Chiều 2/6, bên ngoài cửa hàng miễn thuế Shilla, 3 người đàn ông Trung Quốc nói tiếng phổ thông đã quấy rối và tấn công học viên Pháp Luân Công trưng bày bảng thông tin sự thật về cuộc đàn áp Pháp Luân Công tại Trung Quốc. Video hiện trường cho thấy các đối tượng cướp bảng, đạp phá và xảy ra xung đột thể chất với học viên, khiến nhiều bảng bị phá hủy và một số học viên bị thương. Cảnh sát Jeju sau khi nhận tin đã có mặt và đưa các đối tượng về để điều tra.

Ông Park Dong-seok, điều phối viên Pháp Luân Đại Pháp tại Jeju, cho biết hôm 3/6, ông cùng 2 học viên bị thương đã đến đồn cảnh sát để làm việc và lập biên bản.

Ông Park Dong-seok nói, ban đầu cảnh sát mô tả vụ việc là “xung đột hai bên”, và biên bản ghi nhận chỉ 2 người Trung Quốc liên quan, xử lý theo hướng “hai bên đánh nhau”. Tuy nhiên, video và lời chứng từ hiện trường cho thấy có 3 người tham gia bạo lực, và đây là hành vi tấn công một chiều, không phải đánh nhau giữa hai bên.

“Tôi nhấn mạnh với cảnh sát rằng mặc dù trước đây từng có các vụ quấy rối tương tự, nhưng chưa bao giờ xảy ra bạo lực nghiêm trọng đến mức này. Nếu vụ việc bị xử lý qua loa, dư luận sẽ nghĩ rằng Hàn Quốc dung túng cho hành vi bạo lực như vậy,” ông Park Dong-seok nói.

Ông cho biết cảnh sát hiện đã khởi tố vụ án, sửa số đối tượng liên quan thành 3 người, yêu cầu nạn nhân cung cấp chứng nhận y tế, video hiện trường, và vụ việc sẽ được chuyển sang viện kiểm sát sau khi điều tra xong. Học viên Pháp Luân Công cũng đã bày tỏ rõ ý định truy cứu trách nhiệm pháp lý.

Các học viên Pháp Luân Công dựng những bảng thông tin lớn, có hình minh họa bên ngoài cửa hàng miễn thuế Shilla trên đảo Jeju. (Ảnh do người được phỏng vấn cung cấp)
Các học viên Pháp Luân Công dựng những bảng thông tin lớn, có hình minh họa bên ngoài cửa hàng miễn thuế Shilla trên đảo Jeju. (Ảnh do người được phỏng vấn cung cấp)

Nạn nhân: Cảnh sát xác nhận bạo lực là một chiều

Một học viên bị thương, ông Wu, cho biết cảnh sát liên hệ với ông hôm 4/6 và thông báo có kết quả mới.

“Cảnh sát nói rằng họ đã xác minh, những kẻ tấn công trước đây đã nói dối.”

Ông Wu cho biết, điều tra xác nhận có 3 kẻ tấn công, và đây là bạo lực một chiều đối với học viên Pháp Luân Công, không phải xung đột hai bên.

Ông Wu kể rằng thời điểm xảy ra vụ việc, các đối tượng từng tuyên bố sẽ gọi Lãnh sự quán Trung Quốc và dọa “gọi thêm người tới”. Họ còn đe dọa nếu học viên không gỡ bảng thông tin, hôm nay đánh xong, ngày mai sẽ quay lại.

Học viên đã thông báo trực tiếp với các đối tượng rằng việc phá bảng và bạo lực là vi phạm luật Hàn Quốc. Khu vực đặt bảng thông báo có nêu rõ hành vi phá hoại này có thể bị phạt tối đa 3 triệu won.

“Tôi còn chỉ tay vào bảng để họ thấy, nhưng họ không dừng, còn cười nhạo chúng tôi và tiếp tục hành hung,” ông Wu nói.

Ông sẽ yêu cầu cảnh sát xử lý nghiêm các đối tượng theo pháp luật, vì đây là hành vi cố ý, biết rõ mà vẫn vi phạm. Ông cũng muốn biết danh tính cụ thể của 3 người này.

“Chúng tôi đang nói sự thật cho khách Trung Quốc tại địa điểm được Chính phủ Hàn Quốc cho phép, theo cách hòa bình, nhưng họ lại dùng bạo lực và đe dọa để ngăn cản,” ông Wu nói, đồng thời nhấn mạnh rằng bạo lực lần này mức độ rõ ràng hơn trước, có thể liên quan đến hành vi trấn áp xuyên quốc gia.

Tổn thương: Chấn thương gân tay trái

Ông Wu bị chấn thương gân tay trái, cùng với bong gân và căng cơ bàn tay. (Ảnh: Ông Wu cung cấp)

Ông Wu kể, khi 3 người đàn ông tấn công bảng, ông ra can thiệp thì bị hai người giữ từ phía sau, một người bẻ cổ tay trái và bàn chân trái ra sau, đồng thời xoay ngược ngón tay và cổ chân khiến ông có cảm giác gần như bị gãy.

“Họ hành động rất thuần thục, như được huấn luyện chuyên môn,” ông Wu cho biết, sau khi bị ngã, các đối tượng vẫn tiếp tục bẻ tay và chân, khiến tay trái ông bị thương.

Hiện tại, tay trái vẫn tê và sưng, 5 ngón khó cử động, mặc dù không gãy xương hay vết thương rõ rệt, nhưng sưng rõ và một số ngón bị biến dạng. Bác sĩ đã cố định tay để tránh tổn thương thêm.

Báo cáo y tế xác nhận ông bị chấn thương gân tay trái, cùng với bong gân và căng cơ bàn tay.

Nhận xét của học viên Hàn Quốc

Học viên Pháp Luân Công Hàn Quốc, bà Gao, nói một người thân bạn bà từng là cảnh sát, nên rất hiểu kỹ năng bắt giữ của cảnh sát. Khi thấy video lan truyền trên mạng, bà rất ngạc nhiên vì đây là lần đầu thấy hành vi bạo lực kiểu này, và cách thức giống huấn luyện chuyên môn.

Chiều ngày 3/6, bà đã cùng học viên bị thương tới đồn cảnh sát để giải thích, yêu cầu xử lý nghiêm vụ việc.

“Chúng tôi nói với cảnh sát rằng vụ này không thể bỏ qua, sẽ tiếp tục theo dõi và thông qua truyền thông để công bố sự thật,” bà Gao cho biết.

Hiện cảnh sát đã đưa cả 3 đối tượng Trung Quốc vào diện điều tra chính thức.

Bà cũng tiết lộ, thời gian qua học viên Pháp Luân Công ở các điểm du lịch Jeju thường bị quấy rối hoặc phá hoại bởi khách Trung Quốc, nhưng vụ bạo lực nhiều người phối hợp lần này là hiếm gặp.

Bà nhận xét Hàn Quốc đã bị Trung Quốc thâm nhập sâu, bao gồm quân đội, đại học, cơ quan chính phủ, và vụ việc đã thu hút sự quan tâm của dư luận, nhiều người Hàn Quốc bày tỏ ủng hộ học viên Pháp Luân Công và quan tâm đến hồ sơ nhân quyền cũng như ảnh hưởng của Trung Quốc ra thế giới.