Một người đàn ông 60 tuổi đã bị bắt giữ sau khi có tới 100 phát súng được bắn ra ở khu Inner West của Sydney, khiến ít nhất một người bị trúng đạn và 16 người khác bị thương, theo cảnh sát.

xa sung o Uc
Một người đàn ông 60 tuổi đã bị bắt giữ sau khi có tới 100 phát súng được bắn ra ở khu Inner West của Sydney, Úc hôm Chủ nhật (5/10). (Ảnh chụp màn hình video)

Cảnh sát cho biết các phát súng được bắn bừa bãi vào các phương tiện đang di chuyển, bao gồm cả xe cảnh sát.

Các con đường đã bị phong tỏa trong một chiến dịch lớn của cảnh sát tại khu Croydon Park vào tối Chủ nhật (5/10), sau khi có báo cáo nhiều tiếng súng bắn trúng người và xe cộ.

Ủy viên Cảnh sát bang New South Wales (NSW), ông Mal Lanyon, đã tức tốc đến hiện trường vào tối Chủ nhật, cùng với Thủ hiến bang NSW Chris Minns và Chỉ huy khu vực Burwood Christine McDonald, cả hai khi đó đang tham dự trận chung kết giải bóng bầu dục nhà nghề Úc (NRL).

Ông Lanyon mô tả vụ việc là “nghiêm trọng và đáng sợ”, nói rằng cảnh sát buộc phải tìm chỗ ẩn nấp trong khi nhiều loạt đạn được bắn về phía các sĩ quan đang hỗ trợ người dân và ít nhất 2 xe cảnh sát.

Khi được hỏi về đoạn video từ camera gắn trên người cảnh sát, ông nói với Ben Fordham của đài 2GB rằng “rõ ràng thấy cảnh sát đang tìm chỗ núp”.

Có tới 100 phát đạn bắn vào xe và cảnh sát

Từ 50 đến 100 phát súng được cho là đã được bắn ra. 2 khẩu súng trường tầm xa đã bị thu giữ.

Dù động cơ của kẻ nổ súng chưa rõ, ông Lanyon khẳng định không có liên hệ nào với khủng bố hoặc băng đảng.

Một trong những cảnh sát ứng phó hiện trường là nữ sĩ quan mới tốt nghiệp học viện được 5 tuần, cô cũng là người bị bắn khi đang hỗ trợ người dân.

Ông Lanyon cũng khen ngợi sự dũng cảm của lực lượng cảnh sát, đặc biệt là đơn vị đặc nhiệm đã thực hiện vụ bắt giữ một cách chuyên nghiệp.

Tối Chủ nhật, Quyền cảnh sát trưởng Stephen Parry cho biết: “Có thể có từ 50 đến 100 phát đạn đã được bắn tại thời điểm đó”.

Quyền Trợ lý Ủy viên New South Wales Trent King phát biểu với Đài ABC hôm thứ Hai rằng: “Sydney chưa từng trải qua điều gì như thế này, với số lượng phát súng được bắn ra lớn như vậy”.

Ông nói thêm: “Chúng tôi rất may mắn khi không có thêm thiệt hại, thương tích hoặc thậm chí là tử vong”.

Cảnh sát xác nhận nghi phạm đã bắn ra từ trong nhà, qua cửa sổ, nhắm vào các phương tiện đi ngang, bao gồm cả xe cảnh sát.

Vụ việc chỉ kết thúc sau nửa đêm thứ Hai, sau khi nghi phạm 60 tuổi bị bắt. Người này chưa bị buộc tội nhưng đã được đưa tới bệnh viện trong tình trạng có vết thương lúc bị bắt, dưới sự giám sát của cảnh sát.

Một người bị trúng đạn, nhiều người bị thương nhẹ

Cảnh sát xông vào một căn hộ phía trên một cửa hàng trên đường Georges River Rd vào khoảng 9:30 tối và bắt giữ người đàn ông này.

Một người đàn ông khoảng 50 tuổi đã tự đến bệnh viện Canterbury với vết đạn, sau đó được chuyển sang bệnh viện Royal Prince Alfred trong tình trạng nguy kịch.

Ông Lanyon xác nhận người này là tài xế taxi đứng bên ngoài khi vụ việc xảy ra. Người này đã được phẫu thuật trong đêm và vẫn đang trong tình trạng nghiêm trọng vào sáng thứ Hai.

3 người khác được xe cấp cứu NSW điều trị tại chỗ, 2 người được đưa đến bệnh viện Canterbury.

Tổng cộng, 16 người được lực lượng y tế điều trị tại hiện trường vì chấn thương nhẹ, trong đó 2 người đàn ông được đưa đến bệnh viện Royal Prince Alfred.

Nhiều xe, bao gồm xe cảnh sát, cũng bị hư hại sau khi bị trúng đạn.

Khu vực bị phong tỏa, chưa tìm được động cơ gây án

Người dân được yêu cầu ở trong nhà khi chiến dịch cảnh sát diễn ra.

Khu vực đã bị phong tỏa bởi lực lượng thuộc Cảnh sát khu vực Burwood và Inner West, với sự hỗ trợ từ các đơn vị Tuần tra Giao thông, Đơn vị Tác chiến Chiến thuật, Đàm phán, Trực thăng và Chó nghiệp vụ.

Hiện không có cảnh sát nào bị thương.

Cảnh sát đã lập hiện trường vụ án và bắt đầu điều tra nguyên nhân vụ việc. Các tuyến đường xung quanh vẫn sẽ bị đóng trong thời gian tới và người dân được khuyên nên đi đường khác.

Cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục.