Tiếng đập cửa và hô hoán “Nước đến rồi, chạy đi!” giữa đêm đã cứu nhiều gia đình tại xã Trà Tân, TP. Đà Nẵng thoát khỏi dòng lũ quét bất ngờ.

Anh Tèo bế cháu ngoại bà Hoa chạy lũ. (Ảnh cắt từ clip/Facebook)

Ngày 23/11, nhiều người dân tại thôn 2, xã Trà Tân, TP. Đà Nẵng vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại khoảnh khắc lũ quét ập đến rạng sáng 18/11.

Khoảng 1h30 sáng ngày 18/11, khi hầu hết các gia đình đang ngủ, anh Tèo (37 tuổi, dân tộc Ca Dong) cùng một số người dân sống gần suối phát hiện nước từ trên núi đổ về rất nhanh. Họ lập tức chạy đi đập cửa, hô hoán từng nhà báo mọi người chạy lũ.

Tại nhà bà Nguyễn Thị Hoa (tổ K25, xã Trà Tân), tiếng đập cửa và tiếng hét “Dậy đi, nước đến rồi!” khiến bà cùng con trai Nguyễn Văn Linh giật mình tỉnh giấc.

Mở cửa ra, nước đã tràn vào sân và dâng cao. Bà Hoa chỉ kịp lấy túi giấy tờ, bế cháu ngoại 5 tuổi cùng anh Tèo chạy ra đường. Lúc này nước đã quá đầu gối người lớn.

Hình ảnh anh Tèo đến gọi cả nhà dạy chạy lũ. (Nguồn: Facebook)

Cùng lúc đó, anh Trần Trung (cũng ở thôn 2) quay lại cảnh cả xóm hốt hoảng gọi nhau chạy lên đồi cao cách đó vài chục mét. Đoạn clip sau khi đăng tải đã thu hút hàng triệu lượt xem và chia sẻ.

Anh Quang Hiệu (SN 1987, con rể bà Hoa) cho biết nếu không có tiếng đập cửa của anh Tèo và hàng xóm, hậu quả khó lường, nhất là khi trong nhà còn người sức khỏe yếu.

Gia đình anh bị nước ngập sâu 1,5 m, cuốn trôi 1 xe tải, 4 xe máy và nhiều tài sản khác, thiệt hại hàng trăm triệu đồng.

Ông Nguyễn Văn Ngưỡng, Trưởng thôn 2, xã Trà Tân xác nhận rạng sáng 18/11, thôn bất ngờ hứng lũ quét. Cả thôn có 11 nhà gần suối bị ảnh hưởng trực tiếp, trong đó 4 nhà thiệt hại nặng, tài sản trôi sạch ra sông. Tuy nhiên, nhờ mọi người kịp thời hô hoán nhau nên không có thiệt hại về người.

Nhiều người dân chia sẻ khu vực này từng bị lũ quét năm 2020 nhưng không nghiêm trọng, lần này nước lên quá nhanh và bất ngờ nên ai cũng bất ngờ. Dù mất mát lớn, tất cả đều cảm thấy may mắn vì còn sống để làm lại từ đầu.

Minh Long