Anh nông dân Trần Văn Nghĩa lái drone cứu người được trao bằng khen
- Nguyễn Sơn
- •
Với phản xạ nhanh nhạy và lòng can đảm đưa thành công hai cháu bé vào bờ bằng drone nông nghiệp, anh nông dân Trần Đại Nghĩa (tỉnh Gia Lai) nhận được nhiều lời khen ngợi từ cộng đồng, và sự ghi nhận chính thức từ chính quyền tỉnh.

Chiều 5/7, tại trụ sở UBND xã Ia Tul (tỉnh Gia Lai), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp đã trao tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho anh Trần Văn Nghĩa (SN 1995, ngụ tổ 10, xã Chư Sê, tỉnh Gia Lai) vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác cứu nạn, cứu hộ ngày 3/7 tại khu vực cầu Bến Mộng, theo Quyết định 583 do Chủ tịch UBND tỉnh ký ngày 4/7.
Đại diện lãnh đạo các sở Nội vụ, Nông nghiệp và Môi trường, Văn phòng UBND tỉnh, Đảng ủy, UBND xã Ia Tul cùng chứng kiến buổi khen thưởng.
Ông Tiệp cũng yêu cầu chính quyền địa phương tăng cường cảnh báo cho người dân về phòng chống đuối nước cho trẻ em, đặc biệt trong dịp hè; đề nghị ngành giáo dục đưa vào chương trình đào tạo hoạt động phòng chống đuối nước như là kỹ năng sinh tồn trong điều kiện cụ thể của địa phương.
Đảng ủy và UBND xã Ia Tul cũng dành phần quà động viên anh Nghĩa vì hành động dũng cảm cứu người.
Nhận được bằng khen và phần thưởng vì hành động cứu người, anh Nghĩa khiêm tốn khi nói trong trường hợp ấy không riêng bản thân anh mà tất cả mọi người đều tìm cách giải cứu các cháu.
Anh Nghĩa đã trích một phần tiền thưởng tặng lại cho ba cháu nhỏ vừa may mắn thoát khỏi tai nạn vừa qua, báo Tuổi Trẻ đưa tin.
Hai ngày trước, vào khoảng 12h trưa ngày 3/7, khi đang dùng drone phun thuốc cho ruộng khoai của gia đình ở gần cầu Bến Mộng (thuộc địa phận xã Ia Tul, tỉnh Gia Lai), anh Nghĩa nghe tiếng nhiều người hô hoán.
Chạy từ ruộng ra bờ sông (khoảng 100 m), anh Nghĩa nhận ra có 3 cháu bé bị mắc kẹt trên bãi bồi giữa lòng sông Ba, trong khi mực nước đang dâng lên rất nhanh do nước từ thượng nguồn đổ về.
Được biết, 3 cháu bé đi chăn bò, đang lùa đàn bò băng qua sông để về nhà thì nước sông bất ngờ dâng cao. Nước về nhanh và chảy xiết khiến nhóm trẻ không dám vượt sông vào bờ, mà leo lên cồn cát giữa sông, nơi có các cây bụi nhỏ, kêu cứu.
Thấy nguy cấp, hai người đàn ông địa phương bơi ra ứng cứu nhưng được nửa đường đành phải quay lại vì nước chảy xiết. Anh Kpă Quốc (SN 2002) là bà con của một trong các cháu bé chạy ngược một đoạn lên phía thượng nguồn rồi thả người bơi xuông theo dòng nước, đến được chỗ các cháu đang đứng nhưng cũng không tìm được cách đưa người vào bờ.
Lúc này trên bờ, nhận thấy tình huống cấp bách, anh Nghĩa nhớ ra chiếc drone của mình có thể tải được 50 kg phân bón, liền chạy ra xe lấy sợi dây cáp, buộc vào drone rồi điều khiển bay ra khu vực người gặp nạn. Mọi người trên bờ kêu anh Kpă Quốc mau chóng đưa những đứa trẻ lên dây để đưa vào bờ.
Trong hai video lan truyền trên mạng (sau này được biết là anh Nghĩa nhờ người quay lại để phòng tình huống bất trắc), lần lượt một bé trai và một bé gái được drone đưa vào bờ an toàn. Lúc này, cha của cháu bé còn lại kịp lái xuồng ra đón, đưa được cháu bé và anh Kpă Quốc vào bờ.
Anh Nghĩa cho hay lượt bay thứ nhất diễn ra khá dễ và nhanh chóng, do cháu trai nhỏ con. Nhưng bé gái thứ hai nặng cân hơn và sợ độ cao nên vùng vẫy khá nhiều khiến máy bay rung lắc. Anh điều khiển nhưng run tay, tim đập mạnh vì lo lắng. Trong video do người dân ghi lại, khi chiếc drone vừa bay vào bờ, lúc đang hạ cánh thì bé gái mất thăng bằng ngã nhào xuống đất.
“Nếu lúc đó đang bay kéo các em lên đến giữa dòng mà không may rơi xuống thì chắc chết vì nước chảy rất xiết” – anh Nghĩa nhớ lại, báo Tuổi Trẻ cho hay.
Anh Kpă Quốc xác nhận tình huống vào lúc đó khá nguy cấp, bởi khi anh bơi tới nhóm trẻ đang bám trụ ở cồn cát giữa sông, nước mới ngập tới bắp đùi, nhưng khoảng 10 phút sau nước đã cao ngang bụng. Anh ước lượng độ sâu dòng chảy hai bên sông gần 2m, nước chảy rất xiết.
Xem xét phương án mua drone để cứu người trong tình huống khẩn cấp“Việc anh Nghĩa sử dụng drone để giải cứu 2 cháu nhỏ cũng gợi mở phương pháp để cơ quan chuyên môn nghiên cứu sử dụng thiết bị này trong công tác cứu hộ, cứu nạn. Thời gian tới, chúng tôi sẽ có đề xuất phương án để mua sắm và sử các phương tiện này nhằm phục vụ cứu người trong thời tiết mưa lũ, nhất là vùng núi, địa hình hiểm trở”, báo Dân Trí dẫn lời Phó chủ tịch Dương Mah Tiệp tại buổi trao tặng bằng khen. Vẫn báo Dân Trí, Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, Phó cục trưởng Cục Cứu hộ – Cứu nạn (Bộ Tổng tham mưu QĐNDVN) nhận định anh Nghĩa đã có một quyết định khó khăn, nhưng đúng đắn. Quyết định của anh kịp cứu hai cháu nhỏ thoát khỏi tình huống nguy cấp, dù đối diện nhiều rủi ro. Về việc drone nông nghiệp có được phép đưa người lên không trung hay không, Đại tá Nguyễn Đức Long, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, Cục Phòng không lục quân (Quân chủng Phòng không – Không quân) – người tham gia soạn thảo Luật Phòng không nhân dân – dẫn Điều 30 của luật này nêu rõ tàu bay không người lái (bao gồm cả drone nông nghiệp) được miễn cấp phép bay trong trường hợp khẩn cấp để cứu người. Ông Long lưu ý việc tận dụng drone để chở người trong tình huống khẩn cấp khác với việc lạm dụng thiết bị này để cho người đu bám, bay từ nơi này đến nơi khác. Nói cách khác, việc sử dụng drone nông nghiệp để đưa một người lên không trung (không vì mục đích cứu nạn) là không được phép. |
Nguyễn Sơn
Từ khóa nông dân máy bay drone cứu người drone phun thuốc trừ sâu
