Chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) hôm 29/7 thông báo số người chết do thiên tai trong trận lũ lụt ở Bắc Kinh vừa qua đã lên đến 30 người, nhưng về nguyên nhân thiệt hại, phía chính quyền chỉ nói là do mưa lớn, không hề nhắc đến việc nhiều hồ chứa nước đã xả lũ. Một số người dân vùng bị nạn cho biết con số tử vong mà chính quyền công bố không chính xác – trong làng họ đã biết rõ có 4 người bị cuốn trôi, còn hơn 300 người đang mất liên lạc.

p3676481a59760288
Bắc Kinh đã bị lũ lụt tàn phá, trong đó quận Mật Vân là nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Tính đến nay, chính quyền công có 30 người thiệt mạng tại thành phố này. (Nguồn ảnh: Ảnh chụp màn hình video)

Gần đây, Bắc Kinh liên tục hứng chịu các trận mưa lớn cực đoan. Theo tổng hợp từ nhiều kênh truyền thông nhà nước vào ngày 29/7, tính đến hết 23:59 ngày 28/7, lượng mưa trung bình toàn thành phố Bắc Kinh đạt 165,9 mm; nơi có lượng mưa lớn nhất đạt 543,4 mm.

Chính quyền cho biết tính hết ngày 28/7, toàn Bắc Kinh đã có 30 người chết do thiên tai, trong đó 28 người ở Mật Vân và 2 người ở Diên Khánh. Tuy nhiên, họ chỉ nhấn mạnh rằng nguyên nhân do mưa lớn, không đề cập đến việc các hồ chứa xả lũ

Vào ngày 27/7, ít nhất 9 hồ chứa ở các khu vực như Mật Vân, Hoài Nhu, Bình Cốc đã đồng loạt xả lũ trong cùng một ngày. Nhiều nơi bị ngập thành biển nước, đường xá và cầu cống bị cuốn trôi, nước, điện, mạng bị cắt.

Cùng ngày, CCTV dẫn nguồn từ Bộ Thủy lợi cho biết vào 15h ngày 27/7, hồ chứa Mật Vân bắt đầu xả nước để hạ mực nước hồ. Đến 18h, lưu lượng xả đạt 500 m³/giây. Theo thông tin, sau khi xả lũ, hồ Mật Vân chủ yếu ảnh hưởng đến sông Triều, sông Bạch và xa hơn là sông Triều Bạch ở hạ lưu – liên quan đến các khu vực Mật Vân, Hoài Nhu, Thuận Nghĩa và Thông Châu.

Theo tài liệu công khai, từ hồ Mật Vân nước chảy vào sông Triều và sông Bạch tại thôn Hà Tào, Mật Vân – nơi hợp lưu hình thành sông Triều Bạch với tổng chiều dài 467 km. Sau khi ĐCSTQ thành lập chính quyền, đã xây dựng hai hồ lớn là hồ Mật Vân và hồ Hoài Nhu, cùng với 5 hồ trung bình và 33 hồ nhỏ trên hệ thống sông này, tổng dung tích chứa đạt 4,66867 tỷ m³.

id14562747 15577fd3dabbcbe8f67cb
Sáng ngày 29/7/2025, cư dân mạng đã quay cảnh hồ chứa nước Mật Vân mở cửa xả lũ tại nơi hợp lưu của sông Triều Bạch. (Ảnh chụp màn hình video)

Theo truyền thông nhà nước, từ chiều tối đến đêm 28/7, Bắc Kinh tiếp tục hứng mưa lớn, một số khu vực ở Phòng Sơn, Đại Hưng, Phong Đài, Triều Dương, Xương Bình, Hoài Nhân và Bình Cốc đạt mức mưa to đến rất to.

Ông Vương, một người dân Bắc Kinh, trưa ngày 29/7 nói với phóng viên Epoch Times rằng tối 28/7, phía tây bắc và đông bắc Bắc Kinh đều xả lũ: “Hôm qua, sân bay thủ đô suýt bị ngập”.

Ông nói, lần này thảm họa ở khu vực Bình Cốc rất nghiêm trọng. Các vùng ngoại ô như Bình Cốc và Mật Vân chủ yếu là núi: “(Cứu hộ) vào không dễ, đường đều bị sạt lở”.

Ông Vương còn cho biết, khu vực nội thành, xung quanh Trung Nam Hải ngập nước, ngập đến cổ chân. “Con hào xung quanh Tử Cấm Thành tôi thấy gần đầy rồi”.

Tối 28/7, một blogger ở Bắc Kinh đăng bài nói rằng sông Triều Bạch đã xả lũ, ai đi được thì đã đi hết. Khu dân cư thông báo việc xả lũ sẽ kéo dài 3-4 ngày, có khả năng đối mặt với việc cắt nước, cắt điện.

Một người dân làng Trang Đầu Dục, trấn Mục Gia Dục, quận Mật Vân, Bắc Kinh, ngày 29/7 nói với Epoch Times: “Vì xả lũ lớn nên các nhà hàng ven sông đều bị ngập. Người nhà tôi cũng đã phải di tản”.

Người dân này nói: “Ao cá của cậu tôi bị mất hoàn toàn, nước lên rất nhanh, đang ăn cơm phải bỏ đi ngay. Thiệt hại bao nhiêu chưa rõ. Xả lũ gây thiệt hại nặng. Năm nay vốn đã khó khăn, giờ lại càng thêm khốn đốn.”

“Để không ngập thành phố, người ta xả ít nước từ sông Bạch, còn sông Triều thì xả nhiều hơn – hết cách rồi, nhà nông thôn biến thành không có giá trị.” ông nói thêm.

Luật sư Lưu Minh (tên giả) tại Trung Quốc nói với Epoch Times rằng các hồ chứa của ĐCSTQ có một vấn đề: vào mùa hạn, hạ lưu cần nước nhưng vì lợi ích riêng, các hồ chứa rất ít xả nước. Khi đến mùa mưa cần giữ nước thì vì lo sợ sập hồ, bảo vệ “tài sản quốc gia” và lợi ích nhóm, họ lại bắt đầu xả lũ. Trong lúc lũ lụt mà lại xả lũ thì người dân chỉ càng thêm thảm.

Một người dân làng Tôn Hồ Câu, trấn Lưu Ly Miếu, huyện Hoài Nhu, Bắc Kinh sáng 29/7 nói với Epoch Times rằng con số tử vong chính quyền đưa ra là không chính xác: “Bí thư thôn cùng vợ đều bị nước cuốn trôi, còn hai người nữa cũng bị cuốn. Báo chí không nhắc gì đến Hoài Nhu, càng không nhắc đến Tôn Hồ Câu – con số tử vong được công bố chắc chắn không đúng”.

Người dân nói, trận lũ lần này đổ từ trên núi xuống, trong làng vẫn còn hơn 300 người chưa được sơ tán, hiện đang mất liên lạc: “Tối hôm đó, cuộc gọi cuối cùng nói nước rất lớn, chúng tôi không ở trong núi. Chỉ có khoảng 20-30 người chạy ra được, hiện còn hơn 300 người mất liên lạc trong núi. Chúng tôi đi bộ từ làng ra đến thị trấn mất 3-4 tiếng, dọc đường mới gặp được xe cứu hộ đưa về. Đường đã bị chặn, không thể đi xe được.

(Video lũ tại Mật Vân, thành phố Bắc Kinh)

(Video lũ tại Thái Sư Đôn, Mật Vân, Bắc Kinh)

Viện dưỡng lão ở Mật Vân, Bắc Kinh bị nước lũ bao vây, có người tử vong

Theo tin từ báo “Đô thị Phương Nam”, sáng ngày 28/7, trung tâm chăm sóc người cao tuổi tại trấn Thái Sư Đồn, quận Mật Vân, Bắc Kinh bị lũ lụt bao vây, có người bị mắc kẹt. Lực lượng cứu hỏa Bắc Kinh đã tiến hành cứu hộ và giải cứu được 48 người. Một số cụ già được chuyển đến điều trị tại Bệnh viện số 1 Đại học Bắc Kinh – chi nhánh Mật Vân.

id14563439 283cadfd5f80185494147
Một người lớn tuổi bị mắc kẹt trong viện dưỡng lão ở quận Mật Vân, Bắc Kinh, bất lực dựa vào cửa sổ, vẫy tay cầu cứu. (Ảnh chụp màn hình từ)

Ngày 29/7, một người thân của cụ người lớn tuổi sống tại viện dưỡng lão này đăng tải thông tin rằng: “Bà dì của tôi và người cháu trai bị liệt nửa người của bà đã chết đuối do lũ lụt ở Mật Vân.” Người này cho biết chỉ khi nhận được cuộc gọi từ thân nhân trực tiếp của bà dì, cô mới biết hai người thân của mình đã không qua khỏi.

Phóng viên “Đô thị Phương Nam” đã liên hệ với trung tâm dưỡng lão tại trấn Thái Sư Đồn, quận Mật Vân để tìm hiểu chi tiết, nhưng người phụ trách tại đây cho biết cần chờ thông báo chính thức từ cơ quan chức năng. Nhân viên chính quyền trấn Thái Sư Đồn cũng xác nhận viện dưỡng lão trên đã bị ngập nước và người trong đó đã được sơ tán, tuy nhiên “cụ thể tình hình thì hiện chưa rõ”.

Về số người tử vong tại viện dưỡng lão này, cho đến nay vẫn chưa có thông tin rõ ràng. Trong phần bình luận dưới các bài viết, có cư dân mạng trong nước chia sẻ: “Dì Tư của tôi cũng ở viện dưỡng lão đó, không biết tình hình thế nào, không liên lạc được.” Một người khác nói: “Người nhà tôi sống ở làng dưới trấn Thái Sư Đồn, đã một ngày không thể liên lạc.”

Quận Kế Châu, thành phố Thiên Tân đã hứng chịu trận lũ quét tồi tệ nhất trong 70 năm qua

Ngày 28/7, quận Kế Châu , phía bắc thành phố Thiên Tân, hứng chịu trận mưa lớn nghiêm trọng nhất trong 70 năm qua, được đánh giá là “50 năm mới có một lần”. Lượng mưa trung bình toàn quận đạt 92,7 mm, khu vực mưa lớn nhất lên tới 252,6 mm, gây ra lũ quét dữ dội nhất từng được ghi nhận trong vùng.

id104007314 FotoJet 81
Ngày 28/7/2025, trận lũ lụt trên núi lớn nhất trong 70 năm đã tấn công Kế Châu, Thiên Tân. (Ảnh chụp màn hình từ video)

13 ngôi làng dọc theo sông Cù bị ngập nặng, nhiều ngôi nhà chỉ còn thấy mái, đường sá và cầu cống bị phá hủy. Đặc biệt, trấn Hạ Doanh là một trong những khu vực bị thiệt hại nặng, từng bị mất nước, mất điện và mất kết nối mạng. Một chủ nhà nghỉ cho biết nước dâng quá nhanh, chỉ trong vòng hai phút đã tràn vào nhà, gây thiệt hại lớn.

Trí Đạt (t/h)